Ngày 26/1/2026, một chiếc tiêm kích F-15E của quân đội Mỹ cất cánh từ Scotland, Anh. (Ảnh: Ashley Talley/ Không quân Hoa Kỳ)
Khoảng hơn 11h sáng thứ Sáu (3/4 – theo giờ miền Đông nước Mỹ), các quan chức Mỹ xác nhận một máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Iran, quân đội Mỹ đang triển khai chiến dịch cứu hộ. Máy bay có 2 thành viên phi hành đoàn, và theo thông tin mới nhất, đã có 1 người được giải cứu. Đây là lần đầu tiên Iran bắn hạ một máy bay có người lái của Mỹ trong cuộc chiến lần này.
Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết với CNN rằng Tổng thống đã được thông báo về việc máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran vào sáng cùng ngày.
Một quan chức an ninh cấp cao của Israel xác nhận với ấn bản Israel của Epoch Times rằng một máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trong không phận Iran.
Các quan chức tiết lộ, Mỹ đã điều đội tìm kiếm cứu nạn đến khu vực máy bay rơi, hiện đã cứu được một phi công. Công tác tìm kiếm phi công còn lại vẫn đang tiếp tục.
Kênh 12 của Israel là đơn vị đầu tiên đưa tin một thành viên phi hành đoàn Mỹ đã được giải cứu thành công.
Sau đó, các quan chức Mỹ xác nhận một thành viên phi hành đoàn trên chiếc F-15E bị bắn rơi đã được cứu.
Hai quan chức Mỹ nói với CBS News rằng một thành viên phi hành đoàn của chiếc F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran đã được quân đội Mỹ cứu sống.
CBS News cho biết 2 nguồn tin xác nhận chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.
Axios dẫn lời các nguồn tin cho biết 2 thành viên phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm sau khi máy bay bị trúng hỏa lực Iran.
Báo cáo cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tìm thấy và giải cứu một trong hai người trong lãnh thổ Iran, và người này vẫn còn sống.
Một quan chức Israel cho biết Israel đã hủy kế hoạch không kích Iran nhằm tránh gây cản trở chiến dịch cứu hộ.
F-15E là máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi.
F-15 ban đầu là tiêm kích chiếm ưu thế trên không. F-15E là biến thể đa nhiệm có khả năng tấn công cả mục tiêu trên không và mặt đất. Thành viên ngồi phía sau là sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí.
Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và video, trong đó truyền thông nhà nước Iran cũng chia sẻ, cho thấy ít nhất 1 máy bay vận tải C-130 và 2 trực thăng Black Hawk của Mỹ bay ở độ cao thấp tại khu vực miền Trung và Tây Nam Iran, được cho là đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu quân nhân Mỹ bị bắn rơi.
Nhà phân tích an ninh quốc gia Aaron MacLean của CBS News cho biết các hình ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và truyền thông nhà nước Iran cho thấy máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang của Mỹ bay thấp vào ban ngày, phù hợp với mô hình hoạt động điển hình của nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Ông cho biết các máy bay xuất hiện trong video (CBS News đã xác minh độc lập một phần đoạn phim) dường như bay thấp qua không phận đối phương vào ban ngày, điều mà quân đội Mỹ chỉ thực hiện khi có lý do chính đáng, chẳng hạn như giải cứu phi công bị bắn rơi.
Vụ rơi máy bay xảy ra tại khu vực miền Tây Iran. Theo truyền thông Iran, quân đội Mỹ đang tìm kiếm 2 phi công tại 2 địa điểm rơi khác nhau.
Đài truyền hình Iran cũng thông báo treo thưởng 10 tỷ toman (khoảng 64.102 USD) cho việc tìm kiếm phi công mất tích.
Giới chức Iran kêu gọi người dân tham gia tìm kiếm và bắt giữ hai phi công Mỹ, yêu cầu phải bắt sống.
Đài phát thanh quân đội Israel dẫn nguồn tin Israel cũng xác nhận vụ bắn rơi máy bay và cho biết chiến dịch cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hiện tình trạng của các thành viên phi hành đoàn vẫn chưa được làm rõ đầy đủ.
Hãng thông tấn Fars, cơ quan có quan hệ mật thiết với lực lượng an ninh Iran, đã công bố những hình ảnh được cho là phần còn lại của chiếc máy bay bị rơi.
Các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Dân chủ đã đánh dấu một năm ngày…
Một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn Lầu Năm Góc tiếp tục…
Một số hướng dẫn viên du lịch tại Nepal đã vận hành một đường dây…
Hôm thứ Năm (2/4), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad đã yêu cầu công…
Ông Trump viết: Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ…
Hôm thứ Năm (2/4), New Zealand và Quần đảo Cook đã ký một thỏa thuận…