Grammy: “Tôi không thể thở”, lấy cảm hứng từ George Floyd, giành giải ‘Bài hát của năm’

Bài hát “Tôi không thể thở” (“I Can’t Breathe”), lấy cảm hứng từ câu nói cuối cùng của George Floyd trước khi tử vong vào mùa hè năm ngoái, đã giành giải “Bài hát của năm” tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ.

Ca sĩ – nhạc sĩ H.E.R. đã giành giải Bài hát của năm tại Lễ trao giải Grammy diễn ra vào tối Chủ nhật (14/3 giờ Mỹ) cho bài hát với tựa đề “Tôi không thể thở”. Đây là câu nói được lấy cảm hứng từ George Floyd trong khi người đàn ông 46 tuổi này bị cảnh sát ở Minneapolis, Minnesota ghì chân vào cổ hồi năm ngoái. Floyd đã nói “Tôi không thể thở” nhiều lần trước khi tử vong.

Cái chết của George Floyd đã mở đầu cho chuỗi các cuộc biểu tình của phong trào “Mạng người da đen đáng giá” (Black Lives Matter) trên khắp nước Mỹ cũng như tại nhiều nơi trên thế giới. Đi cùng với các cuộc biểu tình của BLM và Antifa nhằm “đòi công bằng chủng tộc” là các vụ cướp phá, hôi của, giật đổ tượng, thậm chí giết người tại các thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát. Những thiệt hại về kinh tế do các phong trào này gây ra lên tới hàng trăm triệu đô la. 

Cái chết của George Floyd cũng được coi là “chất xúc tác” cho các nghị trình cực tả của đảng Dân chủ để thúc đẩy các đòi hỏi quá khích về “công bằng chủng tộc”, “chống phân biệt giới tính”, viết lại lịch sử, phá bỏ văn hóa truyền thống, xóa bỏ nhà tù, hợp pháp hóa mại dâm và ma túy v.v.

Lời của bài hát được lược dịch như sau:

Nỗ lực mọi lúc

Hủy hoại tâm trí, cơ thể và nhân quyền

Bị tước bỏ huyết thống, bị đánh đòn và bị giam cầm

Đây là niềm tự hào của người Mỹ

Nó đang biện minh cho một cuộc diệt chủng

Lãng mạn hóa hành vi trộm cắp và đổ máu

Điều đó đã làm cho nước Mỹ trở thành vùng đất của tự do

Cướp đi mạng sống người da đen, vùng đất của tự do

Mang súng vào cuộc đấu tranh hòa bình cho dân quyền

Bạn vô cảm trước việc kéo cò vào những mạng sống vô tội

Bởi vì đó là điều chúng ta đến đây ngay từ đầu

Những vết thương này sâu hơn vết đạn

Đôi tay có quyền của bạn có thể chạm tới

Nhiều thế hệ và nhiều thế hệ đau đớn, sợ hãi và lo lắng

Bình đẳng là bước đi mà không có trực giác

Nói rằng người bảo vệ và kẻ giết người mặc đồng phục giống nhau

Cuộc cách mạng không được truyền hình

Nhận thức của truyền thông áp xuống cổ họng của những tâm trí khép kín

Vì thế, có những dối trá nằm trong các tiêu đề

Và các thế hệ quyền lực tối cao dẫn đến đôi mắt ngu dốt, đặc quyền của bạn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước Lễ trao giải Grammy, ca sĩ H.E.R. nói với Entertainment Tonight rằng cô coi bài hát là “bản hòa tấu cho một phong trào” liên quan đến các cuộc biểu tình và bạo loạn của Black Lives Matter xảy ra vào năm ngoái sau khi cảnh quay về cái chết của Floyd được lan truyền trên mạng.

“Ý tôi là, đó là bản hòa tấu của một phong trào… và tôi rất vui khi được trở thành một phần của lịch sử,” cô nói thêm về bản nhạc.

Lê Xuân, theo Breitbart News

Xem thêm:

Lê Xuân

Published by
Lê Xuân

Recent Posts

Tòa Mỹ ủng hộ chính quyền Trump chấm dứt miễn thuế hàng giá trị thấp

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 13/8 ra phán quyết có lợi cho…

54 phút ago

7 nếp sống xưa giúp hình thành sức mạnh nội tâm

Lịch sử dạy cho chúng ta rằng sức mạnh nội tâm thường được bồi đắp…

2 giờ ago

Động đất 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi Indonesia, cảnh báo sóng thần

Theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm…

3 giờ ago

“Đặc vụ” công nghệ kiểu mới của ĐCSTQ hoạt động ngầm tại phương Tây

Vào thập niên 1930, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từng cử đặc vụ hoạt…

3 giờ ago

The Economist: Phe đối lập bắt giữ nền dân chủ Đài Loan làm con tin

Tạp chí The Economist của Anh ngày 11/8 đăng bài bình luận có tiêu đề…

4 giờ ago

Ngoại trưởng Rubio trải qua 90 phút thấp thỏm trên Không lực Một

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây kể lại một trải nghiệm khiến ông hú…

5 giờ ago