Bà Samantha Power, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (Ảnh chụp màn hình video)
Ngày 2/5, Hoa Kỳ đã khởi động một chương trình bảo vệ các nhà báo trên khắp thế giới khỏi các mối đe dọa pháp lý nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích – một chiến thuật đang ngày càng gia tăng mà quan chức viện trợ hàng đầu của Hoa Kỳ Samantha Power mô tả là “hành vi phạm pháp”.
Bà Samantha Power, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (Ảnh minh họa: Getty Images)
Bà Power, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đã công bố chương trình Lá chắn Phóng viên tại một sự kiện đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới tại Liên Hợp Quốc.
“Nhiều hãng tin độc lập không đủ khả năng chi trả khi bị kiện, vì vậy họ sẽ phải ngừng kinh doanh hoặc họ cố gắng tự kiểm duyệt để tránh thu hút sự quan tâm của những người có thể nhắm mục tiêu vào họ,” bà nói. “Những nhà lãnh đạo tham nhũng biết tất cả những điều này, đó là lý do tại sao họ sử dụng luật sư ngày càng nhiều hơn.”
USAID cho hay, họ có kế hoạch hợp tác với Quốc hội để cung cấp tới 9 triệu USD cho chương trình Lá chắn Phóng viên do Dự án Báo cáo Tội phạm và Tham nhũng có Tổ chức và Trung tâm Tư pháp Quốc tế Cyrus R. Vance đồng quản lý.
Bà Power nhấn mạnh: “Để chống lại điều đó, và để các cơ quan truyền thông được bảo vệ mạnh mẽ, họ cần được đào tạo về cách tránh các vụ kiện, họ cũng cần các nguồn lực để thuê luật sư và trang trải các chi phí pháp lý.”
USAID khẳng định, Lá chắn Phóng viên sẽ là một chương trình thành viên và các tổ chức sẽ trả một khoản phí hàng năm dựa trên các yếu tố như vị trí của cửa hàng và số lượng câu chuyện họ sản xuất mỗi năm.
ĐCSTQ loại bỏ phần nội dung liên quan đến vụ đe dọa đánh bom khiến…
Tối thứ Ba (24/2), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Iran đang…
Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức…
Một bà mẹ bốn con ở bang Tennessee, Hoa Kỳ, dạy con kỹ năng sống…
Trong gần một thập kỷ qua, tổ chức này đã tiến hành các hoạt động…
Các ý tưởng sáng tạo dưới đây giúp bạn bài trí buổi tiệc sao cho…