Thế Giới

“Hoàng tử ngủ” của Arab Saudi qua đời sau 20 năm hôn mê

Một thành viên hoàng gia Saudi, được biết đến với biệt danh “Hoàng tử ngủ”, đã qua đời sau hai thập kỷ hôn mê vì một vụ tai nạn xe hơi, gia đình hoàng gia nước này cho biết.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hoàng gia Saudi Arabia hôm thứ Bảy (19/7) cho biết Hoàng tử Alwaleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud đã qua đời, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, theo một tuyên bố được hãng thông tấn SPA của nước này đăng tải.

Hoàng tử đã hôn mê kể từ khi gặp tai nạn xe hơi ở London năm 2005, nơi ông đang theo học tại trường quân sự khi còn là thiếu niên

Hoàng tử là con trai của Hoàng tử Khaled bin Talal Al Saud, và là cháu trai của tỷ phú Arab Saudi, Hoàng tử Al Waleed bin Talal Al Saud. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy tuần trước, Hoàng tử Khaled cho biết con trai ông đã “ra đi trong sự thương xót của Thánh Allah hôm nay”.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin lễ cầu nguyện sẽ diễn ra vào Chủ Nhật (20/7) và lễ tang của hoàng tử sẽ kéo dài ba ngày.

Hoàng tử đang du học tại Anh thì gặp tai nạn giao thông năm 15 tuổi, dẫn đến xuất huyết não. Sau đó, ông đã phải nằm viện khoảng 20 năm dưới sự “giám sát y tế chặt chẽ” mà không hề tỉnh lại, theo tờ báo tiếng Anh Saudi Gazette.

Tờ báo đưa tin rằng hoàng tử đã có “những di chuyển hạn chế ngắn ngủi” trong nhiều năm.

Hội đồng Imam Toàn cầu, một tổ chức phi chính phủ tôn giáo có trụ sở tại Iraq, cho biết vào thứ Bảy tuần trước rằng họ đã gửi “lời chia buồn chân thành” tới Hoàng gia Saudi Arabia.

Tổ chức này cho biết: “Khi chúng ta chia sẻ nỗi đau buồn của Hoàng gia trong dịp trọng đại này, chúng ta tưởng nhớ với lòng kính trọng sâu sắc sự kiên nhẫn và kiên định mà cha ông, Hoàng tử Khaled bin Talal, và gia đình ông đã thể hiện”.

Cha của Hoàng tử Alwaleed, Hoàng tử Khaled, đã phát biểu trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội: “Với trái tim tràn đầy niềm tin vào sự an bài và số mệnh của Allah, và với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi thương tiếc người con trai yêu dấu của chúng tôi, Hoàng tử Alwaleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, cầu xin Allah thương xót anh ấy, người đã ra đi trong sự thương xót của Allah ngày hôm nay”.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch, đặt mục tiêu tăng trưởng 10% mỗi năm đến 2030 

Sau khi hợp nhất với Bình Thuận và Đắk Nông, Lâm Đồng định hướng phát…

24 phút ago

Nhận tiền để giáo viên được vào dạy học, một hiệu trưởng bị bắt giam

Ông Nguyễn Văn Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, bị bắt…

2 giờ ago

Quân đội Mỹ công bố video chặn và kiểm tra tàu bị trừng phạt ở Ấn Độ Dương

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) hôm thứ…

2 giờ ago

Rò rỉ khí trên ISS: NASA phát lệnh trú ẩn hiếm hoi rồi hủy bỏ sau 2 giờ

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm thứ Sáu (5/6) cho biết,…

3 giờ ago

Tại sao các tiểu hòa thượng trong chùa luôn quét sân?

Đối với người hiện đại, làm việc nhà còn có một tác dụng trị liệu…

4 giờ ago

Mỹ tăng tốc triển khai AI trong quân đội và an ninh quốc gia

Ông Trump đã chỉ đạo chính phủ liên bang thúc đẩy việc ứng dụng trí…

4 giờ ago