Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại

Hôm thứ Bảy (17/10), các học viên Pháp Luân Công tại New York (Mỹ) luyện công tập thể ở Quảng trường Thời Đại, thu hút nhiều du khách dừng lại xem và tập theo.

Ngày 17/10, học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại, New York. (Ảnh: The Epoch Times)

Đây là hoạt động luyện công tập thể thường niên của các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York. Trong số họ có người đã 90 tuổi, trẻ nhỏ mới vài tuổi và các học viên phương Tây đến từ nhiều quốc gia.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của Quảng trường Thời Đại, những động tác chậm rãi cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên một không gian yên bình. Nhiều du khách dừng lại xem, chụp ảnh; có người làm theo các động tác, có người cho biết sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng khi về nhà, theo ghi nhận của phóng viên The Epoch Times.

Anh Lý Thần Dương, học viên Pháp Luân Công tại New York kiêm người điều phối sự kiện, cho biết các học viên đã tổ chức luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại hằng năm trong vài năm qua. Theo anh, hoạt động năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Ngày 17/10, các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại, New York. Trong ảnh là người điều phối sự kiện Lý Thần Dương (Ảnh: Thi Bình/ The Epoch Times)

“Chúng tôi cảm ơn Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật bảo vệ Pháp Luân Công và phản đối hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng vào ngày 28/9. Đây là cột mốc quan trọng nhằm bảo vệ những người vô tội và duy trì chính nghĩa”, anh Lý nói.

Anh Lý cho biết Pháp Luân Công hiện đã được truyền bá tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, phù hợp với mọi dân tộc và lứa tuổi. “Chúng tôi đến đây để giới thiệu các bài công pháp và lan tỏa thông điệp tốt đẹp ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”, anh nói.

Anh hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu rõ sự thật, cùng nhau gìn giữ lương tri và đạo đức nhân loại.

Học viên mong mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Chị Tôn Mộng Đới đẩy xe đưa con trai hơn 2 tuổi đến tham gia hoạt động. Chị kể, từ nhỏ, chị đã chứng kiến mẹ mình từ một người ốm yếu trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công và không còn bệnh tật.

Ngày 17/10, các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại. Trong ảnh, chị Tôn Mộng Đới phát tài liệu giới thiệu sự thật về Pháp Luân Công cho người dân. (Ảnh: Thi Bình/ The Epoch Times)

“Lúc nhỏ, sức khỏe tôi cũng không tốt. Thấy mẹ luyện công rồi khỏe mạnh trở lại, tôi rất ngưỡng mộ và cũng muốn tu luyện”, chị kể. “Nhưng tôi chỉ thực sự bắt đầu tu luyện nghiêm túc sau khi một chuyện kỳ diệu xảy ra với chính mình.”

Chị cho biết khi còn nhỏ, mình chỉ là người có “tư chất bình thường”.

“Từ nhỏ, tôi vốn không thông minh, học lực cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng từ khi tu luyện cùng mẹ, tôi cảm thấy trí tuệ được khai mở nhờ Đại Pháp, thành tích học tập tiến bộ rõ rệt”, chị nhớ lại. Chị không chỉ giành được học bổng đặc biệt của trường mà còn tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất khóa.

“Lúc đó, tôi nghĩ: ‘Sao có thể như vậy? Sao bài văn của mình lại được thầy cô chọn làm bài mẫu?’”, chị kể. Khi thầy cô hỏi cách viết bài, chính chị cũng không biết giải thích thế nào. Chị chỉ nhớ mình luôn kiên trì học Pháp và luyện công cùng mẹ.

“Vì vậy, từ đó tôi quyết tâm tu luyện nghiêm túc. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng học Pháp.”

Giờ đây, sau khi sang Mỹ và trở thành mẹ, chị Mộng Đới cảm thấy mình vô cùng may mắn.

“Nhờ mẹ, tôi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bước vào con đường tu luyện. Tôi nghĩ đây là điều may mắn nhất trong đời mình. Tôi cũng mong con trai được hưởng may mắn ấy, hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân – Thiện – Nhẫn tốt”, chị chia sẻ.

Bà Mã Thục Lan, 90 tuổi, từng là học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân, cũng tham gia buổi luyện công. Bà bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Bà cho biết ngay trong năm đó, chứng gù lưng và bệnh tim của mình đã khỏi, đồng thời từ một người không biết chữ, bà đã có thể đọc sách và học Pháp.

Ngày 17/10, học viên Pháp Luân Công Mã Thục Lan và con gái Hầu Minh Vũ tham gia luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/ The Epoch Times)

Dù đã sang Mỹ nhiều năm, bà vẫn thường được các con gái đưa đi tham gia các hoạt động tập thể của học viên Pháp Luân Công.

Điều khiến bà đau lòng nhất là cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 27 năm, nhưng các học viên tại Trung Quốc Đại Lục, kể cả ở quê nhà Trường Xuân của bà, vẫn bị bắt giữ phi pháp và bị bức hại.

“Tôi mong ngày càng có nhiều người tìm hiểu về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công và nhận được lợi ích từ việc tu luyện. Tôi cũng hy vọng ngày càng có nhiều người lên tiếng, giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ”, bà nói.

Ngày 17/10, học viên Pháp Luân Công Chung Tinh tham gia luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/ The Epoch Times)

Bà Chung Tinh, từng kinh doanh quần áo tại Phúc Kiến, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Khi đó, bà bị sỏi thận, thường xuyên đau dữ dội ở bụng dưới, người lạnh toát. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, những cơn đau hoàn toàn biến mất và suốt 30 năm qua chưa một lần tái phát.

“Đó là một kỳ tích”, bà chia sẻ tại buổi luyện công. “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Trước đây, tôi hay buồn phiền, lại hiếu thắng, nhưng giờ đây tôi đã trở nên ôn hòa, cởi mở hơn và biết nhìn lại bản thân để tìm thiếu sót mỗi khi gặp chuyện.”

Bà cho biết, ngay cả trong cuộc sống gia đình và quan hệ với chồng, bà cũng luôn nhìn lại bản thân để xem mình còn thiếu sót ở đâu.

“Dù gặp chuyện gì, kể cả khi đối phương vô lý, tôi cũng tự xem lại mình trước: Có phải mình chưa đủ thiện? Có phải anh ấy chưa cảm nhận được thiện ý của mình?”, bà kể. Dần dần, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng ít đi.

“Vì vậy, tôi nghĩ nếu mọi người trong xã hội đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sẽ không có nhiều vụ ly hôn như hiện nay. Khi ai cũng biết nhìn lại bản thân và tìm ra thiếu sót của mình, quan hệ vợ chồng sẽ ngày càng bền chặt.”

Ngày 17/10, học viên Pháp Luân Công người Ba Lan Alicja Kutnik tham gia buổi luyện công tập thể tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Alicja Kutnik, một học viên Pháp Luân Công gốc Ba Lan đến từ thị trấn Lincoln, bang New Jersey, từng là người Công giáo. Cách đây 25 năm, khi rời vị trí quản lý tại một công ty lớn để sinh con gái, bà tình cờ bắt gặp gian hàng giới thiệu Pháp Luân Công tại một hội chợ trong thị trấn.

“Khi ấy, tôi đang tìm kiếm một tín ngưỡng khác và tin chắc rằng có một con đường dành cho mình. Vừa nhìn thấy gian hàng Pháp Luân Công do một cặp vợ chồng người Trung Quốc giới thiệu, tôi liền đăng ký tham gia khóa học 9 ngày”, bà nhớ lại.

“Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, cũng không hiểu sách viết gì. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, chứng cao huyết áp của tôi khỏi hẳn. Tôi thấy sức khỏe đã tốt lên nên ngừng uống thuốc”, bà kể tiếp.

Bà Kutnik cho biết, hôm nay bà đến đây để làm điều mà các học viên năm xưa đã làm với bà: giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến mọi người. Bà muốn nhắn nhủ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho con người suốt đời.”

Du khách cảm nhận sự bình hòa, học theo các động tác ngay tại chỗ

Anh Adam Malev, một diễn viên hài kiêm nhà sáng tạo nội dung, đã học theo cả 5 bài công pháp khi thấy các học viên luyện công tại đây.

Ngày 17/10, Adam Malev, một người dân New York, theo dõi buổi luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

“Tôi cảm thấy rất dễ chịu, bình yên, cơ thể thư giãn và thả lỏng. Tôi nghĩ mình đã cảm nhận được dòng năng lượng đang chuyển động, rất tự do”, anh Malev nói. “Tôi quý mến những người này. Họ lan tỏa sự bình yên và tình yêu thương. Tôi rất vui khi thấy họ có mặt tại Quảng trường Thời Đại, một địa điểm tuyệt vời để lan tỏa hòa bình và lòng tốt.”

Khi biết các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp suốt 27 năm qua, anh Malev nói: “Thật khủng khiếp! Tôi phản đối cuộc bức hại này. Tôi yêu tự do, và đó chính là ý nghĩa của nước Mỹ. Chúng tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng; mọi người có quyền làm những gì mình muốn.”

“Các bạn hãy tiếp tục nhé. Chúc Pháp Luân Đại Pháp ngày càng phát triển! Đừng bao giờ dừng lại!”, anh nói thêm.

Ngày 17/10, du khách Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi buổi luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Du khách Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Karakash dừng chân tìm hiểu các bảng thông tin. Đây là lần đầu tiên anh nghe đến Pháp Luân Công. Khi biết sách Pháp Luân Công đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, trong đó có tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ba Tư, anh càng thêm tò mò.

“Môn công pháp này hẳn phải được nhiều người đón nhận, vì vậy tôi nhất định sẽ tìm hiểu”, anh nói. “Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị rất tốt đẹp. Chỉ cần nhìn vào đó cũng có thể thấy đây là điều tốt, nên tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ hơn.”

Ngày 17/10, Tony, một người dân New York, lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giới thiệu sự thật tại buổi luyện công tập thể ở Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Anh Tony, làm việc tại Bệnh viện Đại học New York, đứng hồi lâu quan sát các học viên ngồi thiền. Anh cho biết đã nhiều lần bắt gặp các học viên Pháp Luân Công ở nhiều nơi trong thành phố và lần nào cũng cảm nhận được “năng lượng bình yên lan tỏa thành từng vòng, từng vòng”.

“Tôi cũng muốn đạt đến sự tĩnh lặng như họ,” anh bày tỏ.

Anh Tony cũng từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. “Đảng Cộng sản chỉ muốn kiểm soát mọi người, không cho phép họ suy nghĩ độc lập”, anh nói. “Nhưng mỗi người đều khác nhau và đều có ý nghĩa sống riêng. Tất nhiên, tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại này.”

Ngày 17/10, chị Pilia theo dõi buổi luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Chị Pilia, một du khách Mỹ đến New York cùng gia đình, tình cờ bắt gặp buổi luyện công tập thể. Vốn yêu thích thiền định, chị lập tức bị thu hút.

“Giữa nơi đông đúc, náo nhiệt như thế này mà họ vẫn rất an nhiên, vô cùng an nhiên. Tôi thích điều đó”, chị chia sẻ. “Những giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ chính là điều thế giới cần, giúp con người tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.”

Ngày 17/10, hai mẹ con du khách người Đức theo dõi buổi luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời Đại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Hai du khách người Đức, anh Marvin Blilick cùng mẹ lắng nghe các học viên chia sẻ về Pháp Luân Công. Anh nhận xét: “Thật tuyệt khi mọi người có thể giữ tâm tĩnh lặng, tập trung vào bản thân giữa dòng người đông đúc nơi phố thị.”

“Con người trên thế giới ngày nay sống quá nhanh, quá vội. Họ không còn lắng nghe nhau, cũng không còn biết cảm thông. Vì vậy, tôi đồng ý rằng thế giới này cần có thêm chữ ‘Thiện’”, anh nói.

Buổi luyện công tập thể kéo dài 3 tiếng, kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày theo giờ New York.

Thi Bình

Published by
Thi Bình

Recent Posts

Trực thăng Ả Rập Xê Út rơi ở Najran, 2 sĩ quan thiệt mạng

Liên quân do Riyadh dẫn đầu cho biết một trực thăng Ả Rập Xê Út…

7 phút ago

Đề nghị truy tố nhóm tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Phạm Văn Nguyên và vợ bị xác định nhiều lần đón người Trung Quốc không…

50 phút ago

Tỉnh An Giang cho điều chuyển 322.000 m³ cát trong 1 ngày, bị kết luận bất khả thi

UBND tỉnh An Giang ban hành văn bản xác nhận điều chuyển 322.000 m³ cát…

2 giờ ago

Giáo hoàng Leo XIV xuất viện sau 4 ngày phẫu thuật ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV rời Bệnh viện Gemelli tại Rome để trở về Vatican, 4…

3 giờ ago

Ông Trump hứa đầu tư 100 triệu USD vào nhà máy dược Kentucky nếu Cộng hòa thắng cử

Ông Trump cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đầu tư 100 triệu USD vào…

4 giờ ago

Tàu chở dầu trúng vật thể lạ ngoài khơi Jubail, toàn bộ thủy thủ sơ tán an toàn

UKMTO cho biết một tàu chở dầu trúng vật thể lạ ngoài khơi Jubail, Ả…

4 giờ ago