Biểu tình phản đối dự luật trừng phạt lính đào ngũ, Kiev, tối 5/9/2025 (ảnh ghép)
Vấn đề “bắt lính” và “trốn lính” lại nổi lên vào tối Thứ Sáu khi dân chúng “biểu tình bìa cứng” phản đối dự luật sắp được chính phủ thông qua thắt chặt trừng phạt với người đào ngũ. Đến hôm Thứ Bảy, chính phủ thông báo họ đã lắng nghe ý dân, nhưng vẫn tiếp tục việc xúc tiến dự luật này với hình phạt giảm nhẹ nhiều.
Tối hôm Thứ Sáu ngày 5/9, “biểu tình bìa cứng” đã tái hiện ở Kiev, khi các mẹ các vợ hô to:
Theo cựu chiến binh Alina Sarnatska đăng trên mạng xã hội, biểu tình là “yêu cầu giới chức cầm quyền chấm dứt việc đàn áp quân nhân.”
Cụ thể là ngăn cản Quốc hội thông qua dự luật xiết chặt trừng phạt những chiến binh cùng một số điều chỉnh khác, trong đó mong muốn có cơ chế thanh tra quân đội hợp lý hơn.
Nguyên từ đầu Ukraine có luật kỷ luật nặng những chiến binh rời bỏ đơn vị mà không được phép (ta gọi là “đào ngũ”) mà trong đó có các điều khoản phạt lên tới 10 năm tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian có nhiều chiến binh đào ngũ, thì chính quyền đã loại bỏ kỷ luật này, để khích lệ những người đào ngũ quay trở lại.
Lần này, Quốc hội dự định tái thiết lập cơ chế trừng phạt lính đào ngũ tương tự, nhưng mà họ đã gặp phải phải đối của dân chúng.
Theo truyền thông Ukraine báo cáo, thì Quốc hội hôm Thứ Bảy nói họ đã lắng nghe ý kiến dân chúng. Sẽ có cải thiện về luật thanh tra quân đội, và tuy rằng vẫn triển khai kỷ luật đối với quân nhân đào ngũ, nhưng hình phạt sẽ giảm nhiều. Hiện nay các dự luật vẫn đang trong quá chình điều chỉnh.
Dân Ukraine ghét chính phủ nhất về điều gì?
Theo thăm dò của IRI (Mỹ) công bố tháng 8, thì điều mà người dân Ukraine không hài lòng nhất về chính phủ, thật bất ngờ, không phải là cơ quan quân dịch TRC đầy tai tiếng.
Cơ quan quân dịch đúng là bị dân ghét, nhưng mà chỉ là bị ghét thứ 2 thôi. Có 1 cơ cấu mà dân Ukraine còn không hài lòng hơn. Đó là Quốc hội!
Bất công?
Video phút 0:10 (buôn chuyện ở tiệm mỹ dung):
– Anh ấy muốn ra khỏi nhà, nhưng mà không thể. Tớ phải đi một mình thôi. Còn cậu, cậu định đi chơi đâu? Hay ở nhà với chồng vào dịp Hè này?
– Hai vợ chồng tớ định đi nghỉ khoảng 1 tháng ở Ý!
– Ối! Thật á?! (há hốc mồm như thấy trong ảnh) Chồng cậu không bị bắt đi lính à? Giờ anh ấy ở đâu?
– (vênh mặt cực kiêu) Chồng tớ đang ở Azov!
Azov là nhánh quân có tai tiếng là theo chủ nghĩa phát xít mới, nhưng mà, sau đó được ‘tẩy trắng’ bằng cách trở thành một phần trong quân chính quy của Ukraine.
Hãy tham khảo một bức ảnh chiếc xe van có huy hiệu Azov (hình dấu thập ngoặc của Phát xít Đức biến tấu đi một chút) trên nền các mầu, đồng thời, bên dưới có dòng chữ “LGBT sát cánh cùng Ukraine.”
Phải chăng video đó là tuyên truyền do Nga làm ra để bêu riếu tình trạng bất công của Ukraine? Bêu riếu rằng quân Azov là kiêu binh, được nghỉ phép cả tháng?
Không. Video đó là video quảng cáo tòng quân của chính Azov, đăng trên mạng xã hội ngày 6/8/2025.
Dưới đây là một số hình ảnh biểu tình tối Thứ Sáu:
Nhật Tân
Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng Mỹ đang trong quá trình đàm phán sâu…
Phía Hàn Quốc đã hoàn tất đàm phán với Mỹ về việc trả tự do…
Tổng hợp các bản tin về những câu chuyện thời sự quan trọng liên quan…
Một nửa số công ty hóa dầu có thể phá sản trong vòng 3 năm…
Quy định mới sẽ thay thế "thể thức linh động" hiện nay bằng các thời…
Tối qua Tòa nhà Nội các chính phủ Ukraine lần đầu bị dính oanh tạc,…