Hình ảnh minh họa. Thuyền trên sông Hằng, Ấn Độ. (Ảnh: Shutterstock)
Vụ lật thuyền trên sông Hằng tối thứ Ba (13/10) ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, đã làm ít nhất 13 người chết đuối, phần lớn là trẻ em đang trên đường sang làng bên dự tiệc.
Bà Varsha Singh, quan chức đứng đầu huyện Vaishali, cho biết chiếc thuyền gặp nạn khi đang chở người sang dự tiệc ở một làng lân cận. Reuters dẫn lời cảnh sát rằng 6 người trên thuyền đã được cứu.
Những người trên thuyền là cư dân làng Rampur Shyamchand, gần Raghopur. Chiếc thuyền nhỏ lật giữa dòng vào khoảng 20h30 (giờ địa phương), khi họ đang trên đường đến nhà một người dân ở xóm Bhagatan Tola, theo The Times of India.
Nghe tin, người dân quanh đó lập tức đổ ra bờ sông cứu người. Nhiều người được kéo lên khỏi mặt nước và đưa đến trạm y tế Raghopur Fatehpur.
Theo The New Indian Express, thuyền chở gần 30 người. Người dân địa phương kể thuyền chở quá đông nên mất lái, rồi lật úp giữa sông.
Trả lời phóng viên, bà Singh cho biết thuyền chở khoảng 20 trẻ em, cả 13 nạn nhân đều từ 15 tuổi trở xuống, Zee News đưa tin. Bà nói 7 người đã được cứu và đưa đến bệnh viện NMCH, hiện trong tình trạng ổn định.
Như vậy, số người được cứu và độ tuổi nạn nhân vẫn chưa thống nhất: danh sách nạn nhân do The Times of India đăng có một người 18 tuổi.
“13 người đã chết và thi thể đã được vớt lên. Còn 3 đến 4 người mất tích, 7 người được cứu đang được điều trị”, ông Shubhank Mishra, cảnh sát trưởng huyện Vaishali, nói.
Đội Ứng phó Thảm họa bang cùng thợ lặn địa phương đang tìm kiếm những người còn mất tích. Ông Chandan Kumar Kushwaha, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát vùng Tirhut, cho biết lực lượng cảnh sát địa phương cũng được huy động.
Ông Tejashwi Yadav, lãnh đạo phe đối lập tại Hội đồng Lập pháp bang Bihar và là nghị sĩ bang đại diện khu vực Raghopur, đưa ra con số khác. Trong một video đăng trên mạng X, ông nói 14 thi thể đã được vớt lên, thuyền chở 30 người, 6 người được đưa vào bệnh viện và 3 người thoát nạn.
“Phần lớn những người chết đuối là trẻ em”, ông Yadav viết trên X.
“Việc nhiều người thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Vaishali, Bihar, vô cùng đau lòng. Tôi luôn hướng về các gia đình mất người thân trong lúc khó khăn này”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X.
Ông thông báo mỗi gia đình có người chết sẽ nhận 200 nghìn rupee (2 lakh) từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng. Mỗi người bị thương được hỗ trợ 50 nghìn rupee.
Thủ hiến bang Bihar Samrat Choudhary cũng công bố khoản hỗ trợ 400 nghìn rupee (4 lakh) cho gia đình mỗi nạn nhân. “Tin các em nhỏ thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Raghopur, Vaishali, hết sức đau buồn và xót xa”, ông viết trên X.
Hôm thứ Tư (14/10), ông Subodh Kumar, sĩ quan cảnh sát khu vực, nói với Reuters rằng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hôm 8/9, một chiếc thuyền chở 11 người cũng bị lật trên sông Hằng gần Terasia Diara, thuộc huyện Vaishali, khiến một người chết và một người mất tích. Những người còn lại đều thoát nạn, một số tự bơi vào bờ, The New Indian Express cho biết.
Nghiên cứu sinh Trung Quốc tại Mỹ bị cáo buộc bỏ độc vào nước pha…
Hệ thống cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được Tuyên Quang đưa vào…
Ông Trump nói hoạt động thăm dò dầu khí, khoáng sản “quy mô lớn” sắp…
Là một bác sĩ, tôi đã chứng kiến vô số khoảnh khắc mong manh của…
Vay tiền qua ứng dụng trực tuyến rồi bị đòi nợ, người đàn ông 41…
Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết SpaceX đã ngắt Starlink quân sự khi thiết…