Lầu Năm Góc: Khoảng 140 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran
Ảnh chụp cho thấy một chiếc F/A-18E Super Hornet đang chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran vào ngày 6/3/2026. (Ảnh: US NAVY)
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Ba (10/3) cho biết kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran, khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng.Ảnh chụp cho thấy một chiếc F/A-18E Super Hornet đang chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran vào ngày 6/3/2026. (Ảnh: US NAVY)
Ông Parnell cho biết trong một tuyên bố: “Kể từ khi ‘Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi’ được phát động, trong 10 ngày tấn công liên tục đã có khoảng 140 binh sĩ Mỹ bị thương. Phần lớn vết thương tương đối nhẹ, 108 binh sĩ đã quay trở lại nhiệm vụ. Hiện vẫn còn 8 binh sĩ được xếp vào diện bị thương nặng và đang được điều trị ở cấp độ cao nhất”.
Lầu Năm Góc không nêu chi tiết về tình trạng thương tích cụ thể của các binh sĩ. Hiện vẫn chưa rõ liệu trong số đó có bao gồm các chấn thương sọ não do sóng xung kích từ các vụ nổ, vốn thường gặp trong chiến tranh, hay không.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Ba cũng ám chỉ con số thương vong tương tự. Trong cuộc họp báo, bà xác nhận một báo cáo trước đó của Reuters cho biết có tới 150 binh sĩ Mỹ bị thương nhìn chung là “gần với tình hình thực tế”.
Trong 10 ngày đầu tiên, chiến dịch của Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm tình báo, hệ thống phòng không và các địa điểm tên lửa đạn đạo của chế độ, đánh chìm 51 tàu chiến và tàu ngầm, và phá hủy các địa điểm đặt tên lửa chống hạm, làm suy yếu khả năng liên lạc quân sự cũng như việc sản xuất tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của chế độ, theo Bộ Tư lệnh Trung ương.
Lầu Năm Góc cho biết kể từ khi chiến tranh nổ ra, số lượng các cuộc tấn công của Iran hiện đã giảm đáng kể, do quân đội Mỹ đã oanh kích các kho vũ khí của Iran và tập trung đánh vào số lượng tương đối hạn chế các bệ phóng tên lửa của nước này.
Cho đến nay, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến đấu. Thi thể của binh sĩ tử trận gần đây nhất đã được đưa trở về Mỹ trong nghi thức tiếp nhận trang nghiêm được tổ chức tối thứ Hai (9/3) tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware.
Chế độ Hồi giáo tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp hỏa lực đã suy yếu.
Quan chức an ninh cấp cao của Iran, Ali Larijani, đã viết trên mạng xã hội X vào ngày 10 tháng 3: “Quốc gia Iran yêu mến ngày lễ Ashura không hề sợ những lời đe dọa trên giấy tờ của các người. Ngay cả những thế lực mạnh hơn các người cũng không thể tiêu diệt được quốc gia Iran. Hãy tự lo cho mình đi – kẻo chính các người lại bị tiêu diệt!”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc loại bỏ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran và chấm dứt mối đe dọa của chế độ này đối với phần còn lại của thế giới đã được thực hiện nhanh chóng và ông kỳ vọng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.
“Chúng ta đang thắng rất áp đảo”, ông Trump nói với các phóng viên vào ngày 9/3 tại câu lạc bộ golf Doral ở Miami trước khi trở về Washington. “Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Nó sẽ sớm kết thúc. Và nếu nó bùng phát trở lại, họ sẽ bị giáng đòn mạnh hơn nữa”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của cuộc chiến là lật đổ chế độ Iran.