Tối ngày 22/11/2025, bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng "Nội tạng Quốc doanh", tập trung vào tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được công chiếu lần đầu tiên tại một nhà thờ ở Sydney thuộc Giáo xứ Công giáo Holy Family Ingleburn. Cha Henry Adler đã chủ trì buổi chiếu và bày tỏ sự bàng hoàng trước những hành động tàn bạo của ĐCSTQ sau đó. (Văn Thanh Dương/Epoch Times)
Tối 22/11, bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng quốc doanh) – tác phẩm nhiều lần đoạt giải, tập trung phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc – lần đầu tiên được công chiếu tại nhà thờ Holy Family Catholic Parish Ingleburn ở Sydney. Buổi chiếu do Cha Henry Adler chủ trì. Sau khi xem phim, ông thẳng thắn chia sẻ rằng bộ phim “gây chấn động”, đã hé mở những sự thật mà trước đây ông gần như không hề biết: “Phim phơi bày cuộc diệt chủng có hệ thống nhằm vào các nhóm như Pháp Luân Công, người có tín ngưỡng và một số cộng đồng thiểu số. Điều này khiến tôi vô cùng sốc”.
Bộ phim được thực hiện trong 7 năm, kể câu chuyện về hai học viên trẻ Pháp Luân Công bị bắt rồi mất tích, theo chân người thân của họ trong hành trình tìm kiếm đầy gian nan. Trong hơn một tiếng, phim tập hợp lời kể của nhiều nạn nhân, nhân chứng, gia đình người bị hại và đặc biệt là lời thú nhận lần đầu được công bố của một bác sĩ Trung Quốc từng trực tiếp tham gia mổ cướp nội tạng. Những tư liệu đó góp phần vạch trần hệ thống cưỡng bức thu hoạch tạng quy mô lớn đối với những tù nhân lương tâm.
Cha Henry cho biết tư cách là một người Kitô hữu, ông cảm thấy mình có trách nhiệm đạo đức phải lên tiếng trước những hành vi bức hại người vô tội. Nhà thờ của ông tự hào được hỗ trợ hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về tội ác nhân quyền nghiêm trọng này.
Ông nói rằng bộ phim không chỉ gây xúc động mà còn khiến ông phải suy nghĩ lại về nhiều điều: “Nó thực sự làm thay đổi thế giới quan của tôi”. Điều day dứt nhất đối với ông là việc bộ phim nhiều lần nhấn mạnh rằng những tội ác này đã kéo dài rất lâu nhưng thế giới phần lớn vẫn im lặng. Một câu chuyện khiến ông không kìm được xúc động là chuyện một người cha hấp hối nhưng cố giữ hơi thở trong bảy ngày chỉ để được gặp lại con trai — người đã bị mất tích sau khi bị bắt. “Điều đó không thể nào là bịa đặt. Đó là bi kịch thật sự”, ông nói.
Ông cũng thừa nhận rằng khi lần đầu nghe về cáo buộc mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc, ông từng nghi ngờ. Nhưng sau khi tự mình làm nghiên cứu độc lập, sự hoài nghi của ông dần biến mất: “Tôi nhận ra đây là vấn đề chúng ta buộc phải nói đến”. Trong cộng đồng nhà thờ của ông có nhiều người nhập cư từ Trung Quốc, vì thế, ông càng cảm thấy trách nhiệm phải giúp họ hiểu rõ sự thật. Ông nhấn mạnh rằng người Kitô hữu phải dám thảo luận các vấn đề nhân quyền, ngay cả khi chúng nhạy cảm hoặc có thể dẫn đến tranh luận.
Là một người tự nguyện đăng ký hiến tạng, Cha Henry đặc biệt khẳng định rằng vấn đề hiến — nhận tạng phải dựa trên sự tự nguyện tuyệt đối. “Chúng ta không thể giết người để lấy nội tạng. Không thể cứu một người bằng cách tước đi mạng sống của người khác”. Ông lên án hành vi “giết người lấy tạng” là hành động “tà ác”, đồng thời kêu gọi mọi người lên tiếng chống lại nó.
Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì sự kiên trì lên tiếng trong nhiều năm qua bất chấp rủi ro bị bức hại. “Họ giống như những người hy sinh bản thân để bảo vệ tự do cho thế hệ tương lai — điều đó rất gần với giá trị của Kitô giáo”, ông nói.
Cha Henry cho rằng cần đưa vấn đề này tới các cộng đồng rộng lớn hơn. Mọi bất công đều phải được thảo luận, bởi im lặng chỉ khiến tội ác kéo dài. Ông kể rằng trong phần hỏi – đáp sau buổi chiếu phim, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi “Chúng ta có thể làm gì?”. Chỉ trong vài phút, đã có nhiều đề xuất thiết thực được đưa ra, cho thấy sự chuyển biến nhận thức ngay lập tức của những người tham dự.
Đối với ông Peni Fonua, một trong những khán giả tham dự, bộ phim không chỉ vạch trần tội ác tại Trung Quốc, mà còn khiến ông cảnh giác trước chuyến thăm gần đây của tàu bệnh viện Hải quân Trung Quốc đến Tonga – quê hương của ông. Tháng trước, tàu “Silk Road Ark” (Tàu Y học Hải quân Trung Quốc) đã tới Tonga và tiến hành hơn 800 ca phẫu thuật miễn phí, đồng thời mời người dân đến Trung Quốc chữa trị “không mất tiền”.
“Xem phim xong, tôi chắc chắn sẽ không để gia đình mình đi điều trị miễn phí ở đó”, ông Fonua nói.
Ông cho rằng con người sinh ra để sống hạnh phúc, chứ không phải để bị lấy nội tạng làm vật liệu y học cho người khác. “Điều đó thật bất công”, ông nhấn mạnh.
Một khán giả khác, Mike Hopwood, cho biết phim đem đến cho ông cái nhìn toàn diện đầu tiên về mức độ nghiêm trọng của vấn nạn mổ cướp nội tạng. Ông từng nghĩ “ăn trộm nội tạng” chỉ xảy ra ở mức độ tội phạm nhỏ lẻ, như du khách bị đánh thuốc mê rồi bị lấy mất một bộ phận cơ thể. “Tôi chưa từng tưởng tượng rằng nó có thể được thực hiện trên quy mô lớn và có hệ thống như vậy”, ông nói.
Điều gây sốc nhất đối với ông là con số nạn nhân — số người bị mổ cướp nội tạng quá lớn, và họ còn bị tra tấn trước khi bị giết. Sau khi xem phim, ông cam kết sẽ giúp lan truyền thông tin, khuyến khích người khác xem bộ phim để hiểu rõ bản chất của tội ác.
Tài liệu và lời khai của nạn nhân trong phim phù hợp với nhiều cuộc điều tra quốc tế trước đây. Pháp Luân Công — môn tu luyện ôn hòa với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn — từng được ước tính có 70–100 triệu người theo tập trước năm 1999. Sự phổ biến này bị chính quyền xem là “mối đe dọa”, và từ tháng 7/1999 đã bị đàn áp nặng nề. Hàng triệu học viên bị bắt giữ, giam cầm, tra tấn và trở thành nguồn cung tạng chính, theo kết luận của Tòa án Nhân dân Luân Đôn năm 2019. Tòa khẳng định Trung Quốc đã “mổ cướp nội tạng quy mô lớn” và đây là tội ác chống lại loài người.
Sau buổi chiếu thành công tại Ingleburn, các học viên Pháp Luân Công cho biết phim State Organs sẽ tiếp tục được công chiếu tại Nhà thờ Công giáo St John the Evangelist vào ngày 29/11, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra.
Tại Bắc Kinh, “ngoại giao” ngày càng giống một vở kịch sân khấu mất kiểm…
Triều đại Quang Trung trong lịch sử Việt Nam rất ngắn ngủi, vỏn vẹn có…
Ngày 19 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ…
Sự nông cạn và sâu sắc đó đến từ đâu? Nói ngắn gọn thì điều…
Bang Missouri sẽ sớm tiến hành phong tỏa các tài sản do Trung Quốc sở…
Kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ soạn thảo có thể sẽ “đánh chìm” nỗ…