Nha Trang, Việt Nam mưa ngập, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Facebook)
Trong nhiều ngày qua, những trận mưa lớn dữ dội không ngừng quét qua khu vực Đông Nam Á, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Tại thành phố Hat Yai ở miền nam Thái Lan, lượng mưa ghi nhận được được đánh giá là “trận mưa kỷ lục trong 300 năm qua”. Đợt lũ khốc liệt này đã khiến tổng số người thiệt mạng tại các quốc gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia vượt quá 150 người.
Miền nam Thái Lan là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 34 người thiệt mạng kể từ cuối tuần trước và hơn 2,7 triệu người bị tác động. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm thứ Ba đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla, đồng thời nhấn mạnh rằng mức độ tàn phá của đợt lũ lần này là “chưa từng có”.
Tại Hat Yai, thành phố lớn nhất miền nam Thái Lan, lũ lụt khiến đường phố hoàn toàn tê liệt, hàng nghìn người bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ đang diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Hình ảnh từ máy bay không người lái do Đài Truyền hình Quốc gia Thai PBS ghi lại cho thấy một gia đình 5 người (bao gồm một phụ nữ lớn tuổi) mắc kẹt trên phần mái nhà gần như bị nhấn chìm. Trong tình thế tuyệt vọng, họ đã phải đập thủng mái nhà để cầu cứu và sau đó được lực lượng cứu hộ phát hiện, giải cứu đưa ra khỏi khu vực ngập sâu.
Một tình nguyện viên của tổ chức Trung tâm Cứu hộ Matchima nói với Reuters rằng họ đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi khẩn cầu được sơ tán chỉ trong vòng ba ngày. Nhiều người bị mắc kẹt đã đăng tín hiệu SOS lên Facebook. Một người viết: “Nước đã dâng đến tầng hai rồi. Trong nhà còn trẻ em, người già, bệnh nhân và người khuyết tật!!!” Một người khác hoảng hốt: “Điện thoại của tôi chỉ còn 40% pin. Từng giây bây giờ đều vô cùng quý giá”.
Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết tình hình tại Bệnh viện Hat Yai đang đặc biệt nguy cấp. Khoảng 50 bệnh nhân nặng đã được trực thăng quân đội đưa đến các bệnh viện khác để điều trị.
Trước diễn biến nghiêm trọng của thảm họa, quân đội Thái Lan đã huy động quy mô lớn lực lượng và trang thiết bị. Tàu sân bay duy nhất của nước này – HTMS Chakri Naruebet – đã được điều động đến vùng lũ để làm trung tâm chỉ huy trên biển và “bệnh viện nổi”. Con tàu cũng mang theo nhà bếp dã chiến, dự kiến mỗi ngày cung cấp hàng nghìn suất ăn cho người dân.
Tuy nhiên, theo Reuters, dù có hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng, phần lớn họ vẫn bị nước lũ bao vây và chưa thể tiếp cận được sự hỗ trợ cần thiết.
Trên toàn khu vực Đông Nam Á, con số thương vong đang ở mức đáng báo động. Tại Việt Nam, chỉ trong một tuần đã có ít nhất 98 người thiệt mạng. Ở Thái Lan, hơn 2,7 triệu người chịu ảnh hưởng và ít nhất 34 người tử vong. Indonesia ghi nhận 19 người chết, nhiều người mất tích trong các vụ lở đất nghiêm trọng ở Bắc Sumatra. Trong khi đó, Malaysia đã sơ tán hơn 19.000 người và lập 126 trung tâm trú ẩn ở khu vực giáp biên giới phía bắc để đón tiếp người dân chạy lũ.
Công ty sữa ByHeart, đang ở tâm điểm của vụ thu hồi sữa công thức…
Một số chuyên gia cảnh báo rằng các công ty Mỹ phải tăng cường thẩm…
Ông Hegseth sẽ điều động thêm 500 binh sĩ tới Washington, sau khi hai thành…
Một vụ hỏa hoạn cấp độ 5 nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông kể từ…
Tờ New York Times - Từ Đội Tiên phong chống ĐCSTQ đến bị lợi ích…
Theo Counterpoint Research, lượng xuất xưởng iPhone nhiều khả năng sẽ vượt Samsung vào năm…