Ảnh chụp từ trên cao của Grand Canyon. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Công viên Quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona, Mỹ, gần đây hứng chịu một trận lũ quét dữ dội, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 1 người vẫn mất tích và khoảng 80 người được cứu hoặc sơ tán.
Theo Associated Press (AP), bà Hannah Barricks, đại diện gia đình các nạn nhân, xác nhận hai thi thể được tìm thấy là ông John Giusti, một chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống, và ông Brent Rosenkranz, chủ một võ đường 42 tuổi. Hai người này là bạn của ông Timothy Smith, một phi công 53 tuổi đến từ bang Wyoming. Cả 3 cùng đến Grand Canyon trong chuyến đi lần này. Sau khi lũ xảy ra, ông Giusti và ông Rosenkranz thiệt mạng, còn ông Smith đến tối thứ Hai vẫn chưa được tìm thấy.
Do lũ quét ập đến quá nhanh, lượng lớn nước mưa và dòng lũ tràn vào khu vực Bright Angel Creek trong Grand Canyon, khiến du khách và người đi bộ đường dài có thời điểm bị mắc kẹt. Nhân viên cứu hộ đã triển khai tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, đồng thời sử dụng các thiết bị như kính nhìn đêm để tìm những người cần trợ giúp.
Trong ngày xảy ra sự việc, thứ Bảy (29/8), có 45 người được cứu; đến Chủ nhật, thêm 37 người được sơ tán.
Ban quản lý công viên dựa trên các dữ liệu như giấy phép đi bộ đường dài và biển số xe để lần lượt xác nhận những người đã vào khu vực này vào thời điểm xảy ra sự việc, nhằm xác định liệu còn người nào mất tích hay không.
Ông Dave Black, chỉ huy ứng phó sự cố, cho biết ngoài ông Smith, người vẫn đang được tìm kiếm, lực lượng cứu hộ hiện chưa phát hiện thêm trường hợp mất tích nào khác.
Việc Mỹ xét duyệt các vụ án di trú ngày càng nghiêm ngặt, khiến một…
Đây là một loại hợp kim đồng–crôm–niobi đặc biệt do Cơ quan Hàng không và…
Ngày 1/9, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách ngắn hạn, duy…
Lũ quét tại khu vực giáp ranh giữa Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc…
Vụ án ám sát nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk đang bước vào…
Nhà Trắng Mỹ hôm thứ Hai (31/8) công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ…