Thế Giới

MSNBC sa thải nhà báo Matthew Dowd vì bình luận tiêu cực về vụ ám sát Charlie Kirk

MSNBC đã sa thải nhà báo Matthew Dowd với tư cách là nhà phân tích sau những bình luận mà ông đưa ra về vụ bắn chết nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk vào ngày 10/9, một nguồn tin của đài nói với The Epoch Times.

(Ảnh: Shutterstock)

Xuất hiện trên kênh truyền hình trong quá trình tường thuật trực tiếp vụ việc hôm 10/9, ông Dowd cho rằng anh Kirk đáng bị như vậy.

“Anh ta là một trong những nhân vật gây chia rẽ nhất, đặc biệt là những người trẻ gây chia rẽ, người liên tục phát tán những lời lẽ thù hận hoặc nhắm vào một số nhóm nhất định. Và tôi luôn cho rằng những suy nghĩ thù hận dẫn đến những lời nói thù hận, rồi lại dẫn đến những hành động thù hận. Và tôi nghĩ đó chính là môi trường mà chúng ta đang sống”, ông nói.

“Các vị không thể dừng lại những suy nghĩ tồi tệ này, rồi nói ra những lời lẽ tồi tệ, rồi lại không mong đợi những hành động tồi tệ sẽ xảy ra. Và đó chính là môi trường đáng buồn mà chúng ta đang sống.”

Ông Dowd cũng cho biết, “Chúng tôi không biết liệu đây có phải là hành động của một người ủng hộ bắn súng ăn mừng trong lễ kỷ niệm hay không.”

Người dẫn chương trình Katy Tur của đài MSNBC cho biết ‘Turning Point USA’, tổ chức mà Kirk sáng lập, đã xác nhận rằng anh đã bị bắn.

Chủ tịch MSNBC Rebecca Kutler chỉ trích phát biểu của ông Dowd.

“Trong bản tin nóng của chúng tôi về vụ nổ súng vào Charlie Kirk, ông Matthew Dowd đã đưa ra những bình luận không phù hợp, thiếu tế nhị và không thể chấp nhận được”, bà nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn của ông ấy, và ông ấy cũng vậy. Nước Mỹ không có chỗ cho bạo lực, dù là chính trị hay bất kỳ hình thức nào khác.”

Ông Dowd gia nhập MSNBC vào năm 2022 sau thời gian làm việc tại ABC News.

Trong bài đăng trên BlueSky, ông Dowd đã xin lỗi vì phát ngôn của mình.

“Tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình và bạn bè của Charlie Kirk,” ông viết. “Trong một lần xuất hiện trước đó trên MSNBC, tôi đã được hỏi về môi trường mà chúng ta đang sống. Tôi xin lỗi vì giọng điệu và lời lẽ của mình. Xin nói rõ, tôi không hề có ý định đổ lỗi cho Kirk về vụ tấn công khủng khiếp này. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau lên án mọi hình thức bạo lực.”

Kirk qua đời ở tuổi 31 sau khi bị bắn vào cổ khoảng 20 phút xuất hiện tại Đại học Utah Valley trong chuyến đi “American Comeback” của anh tại các trường đại học, nhằm thu hút sinh viên về nhiều vấn đề khác nhau. Cuộc truy lùng kẻ nổ súng vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Donald Trump đã thông báo về việc Kirk qua đời.

“Charlie Kirk Vĩ đại, thậm chí là Huyền thoại, đã qua đời”, ông đăng trên Truth Social. “Không ai hiểu hay có được Trái tim của Thanh niên Hoa Kỳ hơn Charlie. Anh ấy được TẤT CẢ mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy đã không còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn đến người vợ xinh đẹp Erika của anh ấy, và gia đình. Charlie, chúng tôi yêu quý anh!”

Epoch Times

Published by
Epoch Times

Recent Posts

Đảng Bảo thủ Canada kêu gọi ông Carney không mở rộng hợp tác quân sự với Trung Quốc

Đảng Bảo thủ Canada đang kêu gọi Thủ tướng Canada Mark Carney không theo đuổi…

51 phút ago

21 người bị bắt trong đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc vào nhà tù Mỹ

Các công tố viên cáo buộc ma túy được chuyển từ Trung Quốc đã được…

1 giờ ago

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc có liên quan trong vụ…

4 giờ ago

OpenAI kêu gọi Mỹ ban hành quy định bắt buộc về an toàn AI trên toàn quốc

OpenAI đang thúc đẩy Chính phủ Mỹ xây dựng các quy định bắt buộc về…

4 giờ ago

Sở NN&MT Quảng Ngãi: Cá chết khô trên sông Trà Khúc do “thiếu nước cục bộ”

Chi cục Bảo vệ môi trường đã lấy mẫu nước ở khu vực lân cận…

5 giờ ago

Ả Rập Xê Út liên tiếp hứng đòn tấn công của Houthi, Pakistan cảnh báo Iran

Lực lượng Houthi tại Yemen gần đây liên tục gia tăng các cuộc tấn công…

5 giờ ago