Các học viên Pháp Luân Công tham gia một buổi thắp nến tưởng niệm tại thành phố New York ngày 20/7/2026, đánh dấu 27 năm Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Chính phủ Mỹ dự định chống lại hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chế độ cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên lãnh thổ Mỹ và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như các học viên Pháp Luân Công, Bộ Ngoại giao Mỹ nói với The Epoch Times.
“Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền, giữ an toàn cho các cộng đồng của mình, đồng thời bảo vệ các cá nhân trước sự lạm quyền của các chính phủ và chế độ nước ngoài tìm cách bịt miệng, đe dọa, quấy rối, gây hại hoặc cưỡng ép các cá nhân trong phạm vi biên giới của chúng tôi,” một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 21/7.
“Hoạt động đàn áp của ĐCSTQ đã vượt xa biên giới Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc hoặc những kẻ đại diện cho họ đe dọa, quấy rối và uy hiếp những người chỉ trích ĐCSTQ ở nước ngoài, trong đó có cả tại Mỹ.”
Pháp Luân Công là một môn tu luyện thiền định dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Môn tu luyện này nhanh chóng phổ biến và thu hút khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên trong thập niên 1990.
Ngày 20/7 năm nay, các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm 27 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại.
“ĐCSTQ từng khuyến khích sự phát triển của Pháp Luân Công trong thập niên 1990, nhưng sau đó vì các lý do chính trị đã phát động một chiến dịch nhằm tiêu diệt môn tu luyện tinh thần này, nhắm vào các học viên và gia đình họ ở Trung Quốc cũng như trên toàn thế giới,” quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói.
Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã cùng các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc bức hại.
Lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa quyền lực của chế độ, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch tàn bạo nhằm tiêu diệt môn tu luyện này vào ngày 20/7/1999. Vô số học viên đã bị bắt giữ tùy tiện, đưa đi lao động cưỡng bức và tra tấn; nhiều người thậm chí đã tử vong do bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
“ĐCSTQ là mối đe dọa trực tiếp đối với lối sống Mỹ và là kẻ thù của chính nhân dân mình,” Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng hòa—Florida), thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói trong một video.
Ông Scott cho biết dự luật mà ông đồng bảo trợ tại Thượng viện vào năm ngoái, Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, sẽ cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
“Chúng ta không bao giờ được ngừng lên tiếng và buộc chính quyền cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những tội ác khủng khiếp của họ,” ông nói.
Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5/2025. Phiên bản tại Thượng viện, mang tên Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Hoạt động Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua vào tháng Sáu.
Dân biểu Joe Wilson (Cộng hòa—Nam Carolina), thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, hoan nghênh những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
“ĐCSTQ khiếp sợ tự do, và hành vi bạo lực của họ đối với Pháp Luân Công sẽ không được dung thứ,” ông Wilson nói trong một tuyên bố.
The Epoch Times đã đưa tin vào năm 2006 rằng ĐCSTQ sát hại các tù nhân lương tâm, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, bằng cách thu hoạch nội tạng của họ để phục vụ các ca cấy ghép.
Các cáo buộc này sau đó đã được các nhà điều tra độc lập, trong đó có luật sư nhân quyền Canada David Matas, xác nhận và ghi lại trong cuốn sách ‘Bloody Harvest’ (Thu hoạch đẫm máu).
Năm 2019, một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London, được gọi là ‘China Tribunal’, kết luận rằng chế độ Trung Quốc đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm, trong đó các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chủ yếu.
Tòa án nhận thấy các xét nghiệm y tế được tiến hành đặc biệt đối với các tù nhân Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là “rất phù hợp với các phương pháp được sử dụng để đánh giá chức năng nội tạng”.
Ông Jan Jekielek, tổng biên tập cấp cao của The Epoch Times, đã trình bày chi tiết các bằng chứng trong cuốn sách bán chạy Killed to Order, xuất bản vào tháng Ba. Cuốn sách tìm hiểu cách hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng mang tính công nghiệp của chế độ ĐCSTQ đã trở thành một ngành công nghiệp ước tính trị giá 9 tỷ USD.
Dân biểu Sam Graves (Cộng hòa—Missouri), trong một bức thư, gọi những hành động của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là “tàn nhẫn và bất công”.
“ĐCSTQ thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền như sát hại, thu hoạch nội tạng, giam giữ hàng loạt một cách phi pháp và tra tấn vô nhân đạo,” ông nói, đồng thời lưu ý rằng những hành động này được thực hiện nhằm “thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản”.
“Những hành vi diệt chủng này là không thể cứu vãn và không có chỗ đứng trong thế giới ngày nay.”
Dân biểu Emanuel Cleaver (Dân chủ—Missouri) nói rằng tự do tôn giáo là một quyền đã bị “từ chối đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong thời gian quá dài”.
“Bị bắt, giam giữ hoặc sát hại chỉ vì niềm tin, các hoạt động ôn hòa hoặc mối liên hệ với đời sống tinh thần của mình là điều không thể chấp nhận,” ông nói trong một bức thư. “Đứng lên vì nhân loại đòi hỏi phải đứng lên chống lại sự bức hại.”
4 tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Dân biểu Chris Smith (Cộng hòa—New Jersey) đã đưa ra một nghị quyết lên án hành vi ngược đãi của ĐCSTQ.
Ngày 21/7 năm nay, ông Smith nói: “Bất chấp sức ép và sự đe dọa khổng lồ từ một chế độ độc tài hùng mạnh, tinh thần kiên cường của Pháp Luân Công vẫn không bị khuất phục”.
Cuộc bức hại “không phải là một chương lịch sử đã khép lại”, mà là “một tội ác đang tiếp diễn—và những kẻ chịu trách nhiệm cần biết rằng họ sẽ phải đối mặt với công lý,” ông nói trong một tuyên bố.
Ông kêu gọi Mỹ “thúc đẩy việc trả tự do cho mọi học viên đang bị giam giữ và trừng phạt các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo nhằm vào Pháp Luân Công”.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, trong báo cáo tháng Sáu của mình, đã chỉ ra một cuộc diễu hành ở Brooklyn năm 2024, nơi một số học viên Pháp Luân Công bị hành hung.
Một vụ việc khác xảy ra tại khu Flushing, nơi có khu phố người Hoa lớn nhất thành phố New York, vào tháng Hai. Một người đàn ông gần như mặc toàn đồ đen đã đánh vào phía sau đầu một học viên Pháp Luân Công, khiến bà ngã xuống đất.
Dân biểu Gus Bilirakis (Cộng hòa—Florida) nói ông “vô cùng quan ngại” trước những vụ việc như vậy.
“Mọi nỗ lực của một chính phủ nước ngoài nhằm quấy rối, đe dọa hoặc đàn áp những cá nhân đang thực thi hợp pháp các quyền hiến định của họ trên lãnh thổ Mỹ đều là điều không thể chấp nhận,” ông nói.
Ông Bilirakis, thành viên Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về ĐCSTQ, là người bảo trợ Đạo luật Chính sách Chống Đàn áp Xuyên quốc gia năm 2024. Một trong những điều khoản của dự luật kêu gọi tổng thống Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt về tài sản và thị thực đối với các tác nhân nước ngoài bị xác định chịu trách nhiệm về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.
Hoan nghênh lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công trước chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ, ông Bilirakis nói sự kiên định của họ đối với “Chân, Thiện, Nhẫn” là “một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chế độ chuyên chế không bao giờ có thể dập tắt tinh thần con người”.
Các Dân biểu James Walkinshaw (Dân chủ—Virginia) và Tom Tiffany (Cộng hòa—Wisconsin) đều nói rằng ngày kỷ niệm cuộc bức hại là một lời nhắc nhở về tình đoàn kết.
Mỹ từ lâu đã ủng hộ tự do tôn giáo. Ông Walkinshaw nói ngày trọng thể này nhắc nhở cộng đồng quốc tế về trách nhiệm thúc đẩy việc quy trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm nhân quyền và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản.
Một miếng rửa bát trông hoàn toàn sạch sẽ, không có mùi khó chịu và…
Báo cáo cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng phục vụ giám sát của Trung…
Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, bang California đã tổ…
Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng hòa…
Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm các khoản thanh toán sai quy…
Trong những tháng gần đây, lượng dầu thô Iran mà Trung Quốc mua từ Iran…