Các học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Manhattan, kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. (Ảnh: Edward Dye/Epoch Times)
Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999 và tiếp tục mở rộng chiến dịch này ra nước ngoài cho đến tận hôm nay.
Một người đàn ông đã hành hung một học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York vào hôm 27/2 vừa qua. Đây là vụ việc mới nhất làm dấy lên lo ngại về khả năng bị đe dọa bởi chính quyền Trung Quốc tại Mỹ.
Lydia Dong, một cư dân thành phố, cho biết bà bị tấn công khi đang làm tình nguyện viên tại một quầy thông tin về Pháp Luân Công ở khu Flushing, nơi có cộng đồng người Hoa lớn nhất thành phố. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy vụ tấn công xảy ra vào khoảng 1:15 chiều giờ địa phương ngày 27/2.
Trong đoạn video, một người đàn ông mặc đồ đen tiến đến từ phía sau, đánh vào phần gáy của bà Dong bằng tay phải và xô ngã bà xuống đất. Kính và mũ của bà cũng bị rơi xuống.
Sau khi đứng dậy, bà Dong đã gọi cảnh sát. Một người đi đường chứng kiến vụ việc đã mô tả kẻ tấn công là một người đàn ông châu Á cao khoảng 1m75, theo bà Dong.
Bà nhớ lại cảm giác đau đớn và tê liệt ngay sau vụ tấn công, mặc dù không để lại vết thương nào có thể nhìn thấy được. Bà cho biết cảnh sát đã gọi xe cứu thương cho mình.
Tại bệnh viện, bà Dong cho biết mình bị đau đầu, tê tay chân và cao huyết áp. Bác sĩ cho rằng các triệu chứng này có liên quan đến cơn đột quỵ, theo bà Dong. Khi trả lời phỏng vấn tờ The Epoch Times, bà cho hay vẫn còn cảm thấy tê buốt ở đầu, giống như “kiến đang bò”.
Quầy thông tin nơi bà Dong đang làm tình nguyện viên được tổ chức bởi Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu về Thoái ĐCSTQ, được thành lập ngay sau khi báo The Epoch Times xuất bản loạt bài xã luận có tên “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” năm 2004. Loạt bài xã luận đó đã truyền cảm hứng cho phong trào quần chúng là Tuidang (thoái đảng), trong đó người dân Trung Quốc từ bỏ mối liên hệ của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Khu vực Flushing thường xuyên chứng kiến các vụ việc trong đó những người ủng hộ ĐCSTQ quấy rối hoặc tấn công các học viên Pháp Luân Công, ít nhất là từ năm 2008. Vào tháng 4/2025, Trung tâm thoái đảng đã nhận được nhiều tin nhắn đe dọa trong vòng 9 ngày, trong đó cảnh báo về các vụ đánh bom, xả súng, phá hoại xe cộ, hiếp dâm và các hành vi khủng bố khác nhắm vào các học viên và người ủng hộ Pháp Luân Công. Những mối đe dọa leo thang vào ngày hôm sau khi một người đàn ông xuất hiện tại một quầy thông tin ở Flushing và cố gắng phá hoại quầy này.
Một vụ việc khác xảy ra ở Brooklyn vào năm 2024, khi một người đàn ông gốc Á bị cáo buộc tấn công một số học viên Pháp Luân Công trong một cuộc diễu hành mừng ngày Tết Trung Thu của Trung Quốc.
Năm 2022, một nghi phạm tên Zheng Buqiu bị cáo buộc phạm tội ác do thù hận và phá hoại tài sản cấp độ bốn, do nhiều lần phá hoại các quầy thông tin ở Flushing.
Bà Dong cho rằng thái độ thù địch đối với Pháp Luân Công phần lớn bắt nguồn từ những thông điệp của chính quyền Trung Quốc.
Bà Dong cho biết rằng tâm trí người dân Trung Quốc “đã bị nhồi nhét bởi tuyên truyền từ ĐCSTQ”. Bà cho hay: “Kết quả là, họ có xu hướng nuôi dưỡng cảm giác thù hận đối với Pháp Luân Công”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh dựa trên các nguyên lý: Chân thật, Thiện lương và Nhẫn nại. Được giới thiệu đến công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, môn tu luyện này đã lan rộng vào cuối những năm 1990, với ước tính chính thức cho thấy số lượng học viên lên tới hơn 70 triệu người ở Trung Quốc.
Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo để xóa sổ môn tu luyện này, trong đó cho rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công có thể đe dọa đến quyền lực của ĐCSTQ. Kể từ đó, hàng trăm nghìn học viên đã bị bắt giữ và tra tấn, với hàng nghìn người chết do bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Do kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc, số người chết thực sự rất khó xác định; con số này có thể cao hơn nhiều.
Bà Dong cho biết rằng sự đàn áp khiến việc lập các quầy thông tin như vậy ở Trung Quốc là điều bất khả thi, vì vậy cơ hội làm điều đó ở Mỹ mang lại cảm giác “rất có ý nghĩa”.
“Chúng tôi phát tài liệu cho người đi bộ ngang qua”, bà Dong nói. “Ai muốn thì lấy. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi sẽ trò chuyện với họ. Mục tiêu là sử dụng cách tiếp cận này để cho mọi người thấy Pháp Luân Công thực sự là gì”.
Bà nói rằng những gì đã xảy ra với bà và những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm để ngăn chặn các hành vi lạm dụng ở Trung Quốc cho thấy sự đối lập từ hai phía: một bên là bạo lực và một bên là lòng tốt.
Michael Yu, người giúp điều phối các tình nguyện viên cho quầy thông tin, cho biết vụ việc này là một ví dụ khác về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài.
“Tôi nghĩ [kẻ tấn công] hành động vì lòng thù hận Pháp Luân Công”, Yu nói với tờ The Epoch Times. “Pháp Luân Công là một tổ chức tôn giáo được pháp luật công nhận tại Mỹ. Hành động của người này có thể được coi là một hình thức tội ác do thù hận, nhắm trực tiếp vào một nhóm tôn giáo và bằng cách đó, thách thức một trong những nguyên tắc nền tảng của nước Mỹ”.
Anh Trần
VIDEO: Bác sĩ TQ nói nội tạng cấy ghép phải còn sống khi rời khỏi cơ thể ban đầu
Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran diễn biến theo hướng giúp đà…
Hải quân Sri Lanka cho biết hôm thứ Tư đã thu hồi 87 thi thể…
Tình hình Iran thay đổi quá nhanh, khiến Bắc Kinh buộc phải bước vào giai…
Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 2.190 đồng, lên 22.340…
Số người Việt Nam đang thừa cân hoặc béo phì hiện chiếm tỷ lệ 19,5%…
Đối xử tốt với bản thân chính là đừng quá coi trọng danh lợi