(Ảnh minh họa: Vinokurov Kirill/Shutterstock)
Chính quyền Trump đã hủy thị thực của 6 người nước ngoài mà các quan chức Mỹ cho là đã có những phát ngôn chế giễu hoặc coi nhẹ vụ ám sát nhà lãnh đạo bảo thủ Charlie Kirk vào tháng trước.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Ba [14/10] rằng họ đã quyết định thu hồi thị thực của những người này sau khi xem xét các bài đăng và đoạn video trên mạng xã hội về anh Kirk — người bị sát hại khi đang diễn thuyết tại một trường đại học ở bang Utah vào ngày 10/9.
Thông báo được đưa ra đúng vào thời điểm Tổng thống Donald Trump trao tặng Kirk Huân chương Tự do, danh hiệu dân sự cao quý nhất của nước Mỹ. Tại tang lễ của anh vào tháng 9, Tổng thống Trump đã gọi Kirk là “anh hùng vĩ đại của nước Mỹ” và “người tử vì đạo” vì tự do.
Chính quyền Trump cùng những người ủng hộ đã nhắm mục tiêu vào những người có phát ngôn về Kirk, dẫn đến việc sa thải hoặc kỷ luật các nhà báo, giáo viên và nhiều người khác, đồng thời làm dấy lên lo ngại về quyền tự do ngôn luận.
6 người nước ngoài bị hủy thị thực đến từ Argentina, Brazil, Đức, Mexico, Paraguay và Nam Phi. Danh tính của họ không được tiết lộ.
Trong các ví dụ về phát ngôn, công dân Argentina nói rằng Charlie “dành cả cuộc đời để truyền bá luận điệu phân biệt chủng tộc, bài ngoại, kỳ thị phụ nữ” và đáng bị thiêu đốt trong địa ngục. Công dân Mexico nói Charlie “chết vì phân biệt chủng tộc, vì kỳ thị phụ nữ” và tuyên bố “có những người đáng chết“.
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ bảo vệ biên giới, văn hóa và công dân của chúng ta bằng cách thực thi luật nhập cư. Những người nước ngoài lợi dụng lòng hiếu khách của nước Mỹ trong khi ăn mừng việc ám sát công dân của chúng ta sẽ bị trục xuất.”
Phó Tổng thống JD Vance và nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ đã khuyến khích người dân tố giác những phát ngôn xúc phạm về anh Kirk trên mạng.
Trong một bài đăng bất thường hồi tháng trước trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã yêu cầu người dùng mạng xã hội sao chép cho ông về bất kỳ bài đăng có liên quan nào, và nói rằng cá nhân ông “rất ghê tởm khi thấy một số người trên mạng xã hội ca ngợi, hợp lý hóa hoặc coi nhẹ sự kiện này, và đã chỉ đạo các viên chức lãnh sự của chúng tôi thực hiện hành động thích hợp.”
Bên cạnh biện pháp được công bố hôm thứ Ba [14/10], chính quyền Mỹ cũng đang tăng cường nỗ lực xác định và có thể trục xuất hàng ngàn người nước ngoài đang sống tại Mỹ — đặc biệt là sinh viên — mà họ cho là đã kích động hoặc tham gia vào các cuộc biểu tình, hoặc công khai ủng hộ các cuộc phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.
Chính quyền Mỹ cũng đã từ chối cấp thị thực cho những người nộp đơn có lịch sử đăng tải nội dung chỉ trích chính sách của Mỹ trên mạng xã hội.
Trong các vụ việc nổi bật hơn, chính quyền Mỹ đã trục xuất đại sứ Nam Phi tại Mỹ vì có phát ngôn chỉ trích ông Trump, thu hồi thị thực của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để ông không thể dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và hủy thị thực của nhóm nhạc punk-rap Anh Bob Vylan.
Chính quyền Mỹ cho biết họ đang rà soát tình trạng của hơn 55 triệu người đang nắm giữ thị thực Mỹ để phát hiện khả năng vi phạm các tiêu chuẩn của nước này.
Các tổ chức dân quyền đã chỉ trích những hành động trên là vi phạm các quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Mỹ bảo vệ — những quyền này áp dụng cho mọi người trên lãnh thổ Hoa Kỳ, không chỉ riêng công dân Mỹ.
Đoạn phim cho thấy người đàn ông bị mù làm việc hoàn toàn độc lập…
"Không gì đáng ngưỡng mộ hơn ở một người đàn ông là giữ lời hứa…
DHS cho biết hơn 1.500 người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả tội…
Trận lũ đã cướp đi sinh mạng của 64 người ở 5 bang và khiến…
Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai bé gái trên sông Lam, cách…
Phường Xuân Hương - Đà Lạt gia hạn tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng…