Ảnh chụp trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington, D.C., vào ngày 13/11/2023. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Hôm thứ Tư (13/5), Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa tuyên bố, nếu chế độ Cuba đồng ý, Washington sẵn sàng cung cấp 100 triệu USD viện trợ trực tiếp cho người dân Cuba.
Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại: “Đúng như Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói, Mỹ đã nhiều lần kín đáo đề nghị chính quyền Cuba cho phép cung cấp viện trợ hào phóng cho người dân Cuba, bao gồm hỗ trợ Internet vệ tinh tốc độ cao miễn phí và 100 triệu USD viện trợ nhân đạo trực tiếp. Tuy nhiên, chế độ Cuba đã từ chối cho phép Mỹ chuyển những khoản hỗ trợ này đến tay người dân.”
Ngày thứ Tư, Bộ Ngoại giao công khai nhấn mạnh lại rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp thêm 100 triệu USD viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Cuba, với điều kiện số tiền này sẽ được phân phối thông qua Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân đạo độc lập, đáng tin cậy khác.
“Việc chấp nhận hay từ chối viện trợ của chúng tôi – tức là từ chối một nguồn hỗ trợ cứu sinh có tính sống còn – hoàn toàn là quyết định của chế độ Cuba, nhưng họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước người dân Cuba vì đã cản trở dòng viện trợ thiết yếu này,” thông cáo cảnh báo.
Bộ Ngoại giao cũng cho biết Mỹ từ lâu kêu gọi tiến hành các “cải cách có ý nghĩa” đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, nhưng mô hình đó trên thực tế chỉ phục vụ tầng lớp tinh hoa, khiến tầng lớp này ngày càng giàu lên, trong khi đại đa số người dân Cuba phải gánh chịu hậu quả từ một chế độ tham nhũng thất bại, trong khi phần lớn người dân rơi vào cảnh nghèo đói và cần cứu trợ khẩn cấp. Hiện người dân trên đảo đang đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa trầm trọng và nền kinh tế đứng bên bờ sụp đổ.
Ngoại trưởng Rubio tuần trước, trong chuyến thăm Ý vào ngày 8/5, tiết lộ ông đã bàn riêng với Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican về vấn đề đưa hàng cứu trợ vào Cuba. Ông nhấn mạnh Washington muốn tiếp tục giảm bớt đau khổ cho người dân Cuba, đồng thời cáo buộc chính quyền Havana cản trở viện trợ khi từ chối đề nghị viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu USD của Mỹ.
Tháng 2 vừa qua, Mỹ đã phối hợp với tổ chức Caritas – cơ quan cứu trợ gắn với Giáo hội Công giáo – phân phát khoảng 6 triệu USD hàng hóa cứu trợ cho các gia đình Cuba bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
“Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Thực tế là chúng tôi đã đề nghị cung cấp cho chế độ 100 triệu USD viện trợ nhân đạo, nhưng đáng tiếc đến nay họ vẫn không chịu đồng ý phân phát số hàng hóa này cho người dân Cuba,” Rubio nói.
Ông bổ sung: “Chúng tôi hy vọng gói viện trợ này có thể thực hiện được, bởi người dân Cuba đang bị một chính quyền bất tài gây hại – nó đã phá nát nền kinh tế và đất nước.”
Về phía Havana, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla bác bỏ việc Mỹ từng đưa ra đề nghị nói trên, gọi tuyên bố của ông Rubio là một “hư cấu” và cho rằng lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ mới là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Cuba.
Hiện Washington vẫn duy trì lệnh cấm vận kinh tế với Cuba, nhưng có các ngoại lệ dành cho thực phẩm, dược phẩm và hỗ trợ ứng phó thiên tai. Sau khi bão Melissa đổ bộ Cuba mùa thu năm ngoái, Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tái thiết, song do tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng tại Cuba, việc phân phát hàng cứu trợ diễn ra rất chậm.
Trong bối cảnh đó, đối thoại Mỹ – Cuba rõ ràng đang rơi vào thế bế tắc. Dù phía Washington nhiều lần kêu gọi Havana tiến hành cải cách kinh tế và trả tự do cho tù chính trị, chính quyền Cuba đến nay vẫn chưa có động thái đáp ứng đáng kể nào.
Phóng viên của The Epoch Times và khoảng 20 thành viên khác trong đoàn báo…
Tiến sĩ Anthony Fauci đã gây ảnh hưởng sai lệch đến cộng đồng tình báo…
Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội xác định phản ánh…
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, trong thời gian Mỹ và Israel tiến hành…
Người dùng mạng đổ xô lên X so sánh quần áo của ông Rubio với…
Trong số 1.233 hành khách trên tàu, đa số đến từ Anh hoặc Ireland.