Thế Giới

Mỹ: Xả súng ở trường trung học Colorado, nam sinh bắn bị thương hai bạn học rồi tự sát

Giới chức cho biết, chiều thứ Tư (10/9), một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường trung học ở vùng ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado. Một nam sinh đã nổ súng trong khuôn viên trường, bắn bị thương nặng 2 bạn học rồi tự sát.

Ngày 10/9/2025, cảnh sát đã có mặt tại Trường Trung học Evergreen ở bang Colorado để ứng phó với một vụ xả súng. Ít nhất 3 học sinh, gồm cả nghi phạm,  đã bị thương trong vụ việc. (Ảnh: Michael Ciaglo/Getty Images)

Cảnh sát cho hay, khoảng 12h30 trưa thứ Tư, họ nhận được báo cáo về vụ xả súng tại Trường Trung học Evergreen ở thị trấn Evergreen, bang Colorado. Ngôi trường này nằm ở chân dãy núi Rocky, cách thành phố Denver khoảng 30 dặm (48.2 km) về phía Tây.

Khi đến nơi, cảnh sát đã phong tỏa ngôi trường và tiến hành lục soát từng phòng học để truy tìm nghi phạm.

Phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng quận Jefferson, bà Jacki Kelley, cho biết nghi phạm đã nổ súng cả bên trong và bên ngoài khuôn viên trường. Cảnh sát tìm thấy nghi phạm trong vòng 5 phút sau khi đến hiện trường.

Bà Kelley nói thêm rằng các sĩ quan có mặt để ứng phó vụ việc đều không nổ súng.

Bà cũng cho biết sau khi vụ việc xảy ra, hơn 100 cảnh sát từ khu vực lân cận đã đổ về trường học này. Trước đó, một trường trung học khác trong quận này từng xảy ra vụ xả súng kinh hoàng vào năm 1999, khiến 14 người thiệt mạng. Một phụ nữ bị thương trong vụ đó đã qua đời đầu năm nay vì biến chứng từ vết thương năm cũ.

Theo nhà chức trách, nghi phạm trong vụ xả súng hôm thứ Tư (10/9) là một nam sinh của Trường Trung học Evergreen. Sau khi bắn bị thương 2 học sinh khác, cậu đã tự sát. Nghi phạm được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Cả 3 thiếu niên được chở tới bệnh viện St. Anthony ở Lakewood, Colorado, đều bị bắn và được xếp vào diện nguy kịch, ông Kevin Cullinan, tổng giám đốc bệnh viện, cho biết.

Theo bà Lindsay Radford, phát ngôn viên của bệnh viện.Tính đến tối 10/9 (giờ địa phương), nghi phạm đã tử vong, 1 học sinh đang trong tình trạng nguy kịch và em còn lại đã được chuyển đến một bệnh viện khác.

Phát ngôn viên Kelley của Văn phòng Cảnh sát trưởng cho biết, nhà chức trách đang tiến hành xin lệnh khám xét để kiểm tra nơi ở của nghi phạm.

Trường Trung học Evergreen có hơn 900 học sinh, khuôn viên được bao quanh bởi rừng cây, cách trung tâm thị trấn Evergreen khoảng 1 dặm, nơi có dân số khoảng 9.300 dân khoảng một dặm.

Sau vụ xả súng, nhiều phụ huynh đã tập trung bên ngoài một trường tiểu học gần đó để chờ đoàn tụ với con em mình.

18 học sinh tháo chạy và trú ẩn tại một căn nhà ngay cuối đường sau khi một nhóm học sinh đầu tiên đập cửa cầu cứu, cư dân Don Cygan ở Denver nói với đài KUSA. Một học sinh cho biết em nghe tiếng súng vang lên khi đang ở trong canteen trong trường và lập tức bỏ chạy, ông Cygan nói.

Ông Cygan, một nhà giáo về hưu và quen thuộc với các buổi huấn luyện phong tỏa để chuẩn bị ứng phó với các vụ xả súng, cho biết ông đã ghi lại tên của tất cả học sinh và tên của các phụ huynh tới nhà ông đón con. Vợ ông, một y tá về hưu, đã trấn an và giúp các học sinh qua cơn hoảng loạn.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

TQ: Trương Hựu Hiệp rất giống Lâm Bưu thứ hai

Thủ đoạn mà Mao Trạch Đông dùng để đối phó với Lâm Bưu có thể…

11 phút ago

Hơn 500 triệu người chết trong 5 năm đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc?

Theo nguồn tin, "Trong 3 năm đại dịch, số người tử vong thực tế ở…

42 phút ago

Tổng thống Trump điện đàm với Thống đốc Minnesota, thống nhất tăng cường hợp tác

Tổng thống đã đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Thống…

43 phút ago

Meta, TikTok, YouTube và các MXH khác bị cáo buộc dụ dỗ thanh thiếu niên gây nghiện

Tuần này, 3 công ty Meta Platforms, TikTok và YouTube sẽ đối mặt với sự…

45 phút ago

Hơn 1.000 người mít tinh ủng hộ cựu Tổng thống Brazil, 89 người bị thương do sét đánh

Hôm Chủ nhật (25/1), những người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã…

53 phút ago

Câu chuyện trồng hoa – Hồng ri thời son phấn

Tôi viết “Câu chuyện trồng hoa” năm 2011, hồi mới về Đà Lạt. 6 năm…

1 giờ ago