Newsweek sa thải phóng viên viết sai về lịch trình Lễ Tạ ơn của TT Trump

Phóng viên Jessica Kwong của Newsweek – một tờ báo chống Trump – đã bị tờ báo này sa thải sau khi cô viết bài không chính xác về các kế hoạch Ngày Lễ Tạ ơn của Tổng thống Donald Trump.

(Ảnh từ Twitter của Donald Trump Jr.)

Cô Jessica Kwong đã xuất bản một bài viết trên Newsweek với tựa: “Trump đang tận hưởng Lễ Tạ ơn như thế nào? Đăng tweet, chơi golf và hơn thế nữa”. Bài viết cáo buộc ông Trump chỉ lên kế hoạch đăng tweet và chơi golf trong dịp nghỉ lễ này.

Bài báo của cô Kwong được đăng tải trước khi có thông tin về chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Trump tới căn cứ không quân của Mỹ tại Afghanistan hôm 28/11, đúng buổi tối Lễ Tạ ơn.

Newsweek nói với tờ Washington Examiner: “Newsweek đã điều tra những sai sót dẫn tới việc xuất bản bài báo không chính xác rằng Tổng thống Trump đã sử dụng Lễ Tạ ơn để đăng tweet và chơi golf thay vì thăm quân đội tại Afghanistan. Câu chuyện này đã được đính chính, và nhà báo chịu trách nhiệm về nó đã bị sa thải. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các quy trình [xuất bản] của chúng tôi và nếu cần sẽ thực hiện hành động tiếp theo.

Theo thông tin của đội ngũ phóng viên tháp tùng tổng thống, ông Trump đã sử dụng nhiều giờ tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump tại Tây Palm Beach, Florida vào thứ Tư 27/11 (giờ Mỹ), tức một ngày trước Lễ Tạ ơn.

Ông Trump đã rời địa điểm nêu trên vào tối 27/11 trước khi lên một máy bay quân sự tại một sân bay không nêu tên để tới Căn cứ Quân sự Andrews. Tổng thống Mỹ sau đó đã chuyển sang một chiếc Không Lực Một khác để bay tới Căn cứ Không quân Bagram tại bắc Kabul, Afghanistan.

Thông tin về chuyến thăm Afghanistan của ông Trump nổi lên vào khoảng 2 giờ chiều 28/11 (giờ Mỹ) khi các phóng viên tháp tùng tổng thống được phép đưa tin về chuyến thăm này.

Không Lực Một đã cất cánh tại Căn cứ Quân sự Andrews vào 10:08 tối ngày 27/11 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Bagram, [Afghanistan] vào lúc 8:33 tối ngày 28/11 (giờ địa phương). Máy bay cất và hạ cánh trong bóng tối và đèn bên trong máy bay cũng tắt,” theo báo cáo của đội ngũ phóng viên tháp tùng tổng thống.

Tòa Bạch Ốc nói rằng một chiếc Không Lực Một khác vẫn ở sân bay tại Palm Beach, Florida, trong khi tổng thống Trump đang ở Afghanistan.

Nói chuyện với binh lính tại Căn cứ Không quân Bagram lúc 10:45 tối 28/11, giờ địa phương, ông Trump cho hay: “Không có nơi đâu khiến tôi thích ăn mừng Lễ Tạ ơn này bằng nơi đây với những chiến binh cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất, giỏi nhất và dũng cảm nhất trên Trái Đất này.

Tổng thống Trump sau đó nói thêm rằng: “Chúng tôi đã bay 8.331 dặm để tới đây tối nay với chỉ một lý do đơn giản: để nói với các bạn trực tiếp rằng Lễ Tạ ơn này là một Lễ Tạ ơn đặc biệt. Chúng ta đang làm rất tốt. Đất nước ta đang có nền kinh tế mạnh mẽ nhất hơn bao giờ hết. Chúng ta chưa bao giờ làm tốt đến vậy. Chúng ta có nền kinh tế tuyệt vời nhất so với bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Do đó, thật tuyệt khi biết rằng các bạn đang chiến đấu cho thứ gì đó đang vận hành tốt, trái ngược với thứ không vận hành tốt chỉ một vài năm trước đây.

Sau khi phát hiện bài báo sai sót, Newsweek đã cập nhật thêm thông tin và sửa lại tiêu đề mới thành: “Trump đang tận hưởng Lễ Tạ ơn như thế nào? Đăng tweet, chơi golf – và Bất ngờ thăm quân đội Mỹ tại Afghanistan”.

Trong bài viết được cập nhật, Newsweek cũng nêu chi tiết về chuyến thăm của ông Trump tới Afghanistan và thêm ghi chú của biên tập viên ở cuối bài với nội dung: “Câu chuyện này đã được cập nhật đáng kể và biên tập lại vào 6:17 chiều 28/11 (giờ miền Đông nước Mỹ) để phản ánh chuyến thăm bất ngờ của tổng thống [Trump] tới Afghanistan. Báo cáo bổ sung của James Crowley.

Sau đó, phóng viên Jessica Kwong đã xóa tweet của cô về bài báo và tuyên bố rằng đó là “sai lầm thực sự”.

Đã xóa tweet này vì nó được viết trước khi biết về chuyến thăm bất ngờ của tổng thống tới Afghanistan – một sai lầm thực sự,” cô Kwong viết trên Twitter.

Phản ứng với tweet của phóng viên Kwong, ông Donald Trump Jr – con trai cả của tổng thống Trump đã viết lên Twitter: “Đó không phải là ‘sai lầm thực sự’ mà bạn đã cố dìm [ông] Trump và cuối cùng đã tự dìm chính mình vì bạn không thể kháng cự.

Trước đó, ông Donald Trump Jr  đã đăng tweet: “Fake News đang đưa tin giả!” kèm hình ảnh tiêu đề bài viết của Newsweek và hình ảnh Tổng thống Trump dự bữa tối Lễ Tạ ơn cùng lính Mỹ tại Afghanistan.

Tổng thống Trump cũng đã đăng lại tweet của con trai kèm dòng nội dung ngắn gọn: “Tôi tưởng Newsweek đã đóng cửa vĩnh viễn?

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Trẻ em liên tiếp mất tích tại Trung Quốc, phụ huynh lo sợ và tìm biện pháp đối phó

Ngày 8/1/2026, một học sinh trung học cơ sở tại Tân Thái, Hà Nam 13…

54 phút ago

Canada: 28 thành phố đồng loạt biểu tình phản đối Thủ tướng Carney và chính sách Trung Quốc

Ngày 31/1/2026, trên các đường phố tại 28 thành phố khắp Canada đã đồng loạt…

2 giờ ago

Ông Trump ra tay với “vũ khí đất hiếm”: Mỹ chuẩn bị kho dự trữ chiến lược

Dự án này tương tự như Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược hiện có…

3 giờ ago

Robot hình người của XPeng Motors vừa trình làng đã ngã phải được khiêng ra

Trong quá trình di chuyển, robot Xpeng bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống.

4 giờ ago

Thái Lan: Voi rừng tấn công du khách, 1 người thiệt mạng

Trong lúc đi dạo buổi sáng cùng vợ, một du khách Thái Lan 65 tuổi…

4 giờ ago

Ngoại trưởng Đức: Đức luôn nghiêng về Mỹ, không thể so sánh với Bắc Kinh

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu tại Singapore rằng Đức không duy trì mối…

4 giờ ago