Thế Giới

Người dân Iran kêu gọi Tổng thống Mỹ giúp đỡ, “Phố Trump” xuất hiện ở Tehran

Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ trên phạm vi toàn quốc tại Iran đã bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ và trực tiếp kêu gọi Mỹ can thiệp. Người biểu tình không chỉ hô vang khẩu hiệu lật đổ chế độ trên đường phố, mà còn trực tiếp gửi lời kêu cứu tới Tổng thống Mỹ, nhiều nơi tại thủ đô Tehran đã xuất hiện “phố Trump”.

Ngày 3/1/2026, các nhà hoạt động đã tổ chức một cuộc tập trung tại Quảng trường Lafayette, đối diện Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Mỹ), nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình tại Iran. (Nguồn ảnh: Mandel Ngan / AFP qua Getty Images)

Theo Iran International đưa tin, trong 24 giờ qua, các hoạt động biểu tình và bãi công tiếp tục nổ ra tại nhiều nơi như Tehran, Tabriz, Qazvin, Kermanshah, Kerman, Shiraz, Falavarjan và Bandar Abbas.

Nhiều đoạn video cho thấy người biểu tình ở Tehran đã đổi tên nhiều con phố mang tính biểu tượng thành “phố Trump”, thậm chí dán biển ghi bằng tiếng Ba Tư “phố Trump” đè lên các biển tên đường hiện có.

Việc người biểu tình Iran lúc này đồng loạt quay sang cầu cứu ông Trump, phần lớn được khích lệ bởi diễn biến tại Venezuela. Thứ Bảy tuần trước (ngày 3/1), lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ thành công ông Nicolás Maduro và áp giải đến New York, khiến người dân Venezuela đổ ra đường vẫy cờ Mỹ ăn mừng.

Diễn biến thực tế này đã giúp người dân Iran, vốn chìm trong tuyệt vọng bấy lâu, nhìn thấy tia hy vọng. Trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người biểu tình vừa khóc vừa nói trực diện trước ống kính bằng tiếng Anh: “Tổng thống Trump, xin hãy cứu chúng tôi như đã cứu Venezuela!”, “Chúng tôi đang bị tàn sát, xin hãy phái quân đội tới chấm dứt cơn ác mộng này.”

Người biểu tình tin tưởng rằng chỉ có “sức ép tối đa” và năng lực “nói là làm” của ông Trump mới có thể thực sự cắt đứt nguồn tài chính đàn áp của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tránh để họ một lần nữa rơi vào cảnh bị thảm sát.

Song song với kỳ vọng của dân chúng là sự đàn áp ngày càng tàn bạo từ phía chính quyền Iran. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, đã có bài phát biểu cứng rắn vào hôm thứ Bảy, gán nhãn người biểu tình là “lính đánh thuê” và ra lệnh cho lực lượng an ninh trấn áp nghiêm khắc.

Khu chợ lớn Grand Bazaar ở Tehran vẫn là tâm điểm của làn sóng phản đối, với đông đảo người biểu tình hô vang khẩu hiệu chống giới lãnh đạo, trong khi nhà chức trách đáp trả bằng hơi cay và triển khai lực lượng vũ trang. Bản tin cho biết các chiến dịch an ninh đã lan tới những địa điểm dân sự nhạy cảm; video do Iran International công bố cho thấy hơi cay được sử dụng tại khu vực trong hoặc gần Bệnh viện Sina ở Tehran, cũng như quanh Trung tâm thương mại Plasco.

Cùng với việc biểu tình kéo dài, số thương vong và người bị bắt tiếp tục gia tăng. Hãng tin Iran International hôm thứ Tư dẫn số liệu từ Thông tấn xã Các nhà hoạt động Nhân quyền (Human Rights Activists News Agency) cho hay, kể từ khi bùng phát làn sóng phản đối đến nay, ít nhất 36 người đã thiệt mạng, trong đó có 34 người biểu tình và 2 thành viên lực lượng an ninh, số người bị bắt giữ trên toàn quốc đã vượt quá 2.000.

Tuy nhiên, phía sau lập trường cứng rắn lại xuất hiện tin đồn nội bộ cấp cao đang dao động. Theo tiết lộ của tờ The Times và nhiều hãng truyền thông khác, giới chóp bu tại Tehran dường như đã kích hoạt phương án khẩn cấp; trong trường hợp cần thiết, các thành viên nòng cốt bao gồm Khamenei và thân tín của ông có thể sẽ noi theo tiền lệ cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad, sang Nga lánh nạn.

Thái tử lưu vong Reza Pahlavi nhấn mạnh rằng đợt biến động lần này là cơ hội mang tính “lịch sử” để chấm dứt nền Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông cho biết làn sóng biểu tình đã lan tới hơn một trăm thành phố trên toàn quốc, đặc biệt cuộc bãi công do giới thương nhân ở chợ lớn Grand Bazaar tại Tehran phát động đã trở thành bước ngoặt dẫn tới sự tan rã của chế độ.

Những hình ảnh mới nhất còn cho thấy trên đường phố Shiraz đã xuất hiện các vụ phóng hỏa phản đối, người biểu tình hô vang khẩu hiệu “đả đảo Khamenei”, nhắm thẳng vào Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tại Qazvin, người biểu tình kêu gọi lực lượng chấp pháp “hãy quay về với phía nhân dân”.​

Đồng thời, tầng lớp công nhân cũng gia nhập hàng ngũ phản kháng. Theo bản tin, tại Nhà máy lọc khí South Pars đã xảy ra đình công, trong khi các chợ, khu buôn bán lớn ở Tehran và Tabriz chứng kiến tình trạng đóng cửa diện rộng của các cửa hiệu.​

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Hai ngày Tết, drone xuất hiện gần sân bay Đà Nẵng làm 54 chuyến bay phải chờ

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ghi nhận drone xuất hiện gần khu vực…

7 phút ago

Thuế quan Mỹ biến động, thị trường lo ngại rủi ro, giá vàng leo thang

Hiện vẫn chưa rõ liệu mức thuế mới có dành miễn trừ cho một số…

23 phút ago

Vì sao Mỹ công khai vụ thử hạt nhân bí mật của Trung Quốc ngay lúc này?

Các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện mục đích của vụ thử này là…

36 phút ago

Trùm ma túy Mexico bị bắn hạ, Mỹ kêu gọi công dân trú ẩn tại chỗ

Hôm Chủ nhật (22/2), Mexico cho biết Nemesio Oseguera, trùm ma túy có biệt danh…

2 giờ ago

Vương quốc Anh cân nhắc loại bỏ cựu Hoàng tử Andrew khỏi dòng kế vị

Truyền thông Anh hôm thứ Bảy dẫn các nguồn tin từ chính phủ và Cung…

4 giờ ago

Mỹ kết tội công dân Trung Quốc rửa tiền hơn 2 triệu USD qua thẻ quà tặng

Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư thông báo đã triệt phá một đường dây…

5 giờ ago