Ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công, người sống sót duy nhất được biết đến sau khi bị mổ cướp nội tạng, đã kể lại tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington DC (Mỹ) về trải nghiệm bị chính quyền Trung Quốc bắt giam, tra tấn, và cướp nội tạng khi còn sống. (Nguồn: Minh Huệ Net)
Ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công và là người duy nhất được biết đến là còn sống sau khi bị chính quyền Trung Quốc mổ cướp nội tạng, từng được hơn 70 cơ quan truyền thông tiếng Anh đưa tin và gây chấn động quốc tế. Gần đây, ông tiếp tục bị đặc vụ ĐCSTQ quấy rối.
Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times ngày 23 tháng 6, ông Trình cho biết vào trưa ngày 17 tháng 6, hệ thống báo động trong nhà ông đột ngột kêu vang. Khi ông ra ngoài kiểm tra thì không thấy ai, nhưng khi xem lại video giám sát thì phát hiện một người đàn ông Trung Quốc chạy thẳng về phía nhà ông, luôn lấy tay trái che mặt, trên tay còn cầm vật gì đó nhưng không nhìn rõ. Sau khi nghe thấy chuông báo động vang lên, hắn ta hoảng loạn và lập tức bỏ chạy.
Ông Trình nói rằng nghi phạm này có ý định phá hoại xe hơi của ông. Bởi vì vài ngày trước đó, có một người cùng tu luyện với ông đậu chiếc xe giống hệt xe ông phía sau nhà, và chiếc xe đó đã bị trầy xước. Những vết trầy và cách gây hư hại giống hệt như những lần xe ông từng bị phá hoại trước đây.
Ông cho biết thêm, mặc dù hiện ông đã ra sống ở nước ngoài, nhưng mọi hành tung của ông vẫn bị đặc vụ Trung Cộng giám sát. Bất kể ông đi đâu, các đặc vụ Trung Cộng luôn theo dõi từng giây từng phút. Bề ngoài, những đặc vụ này có vẻ như không làm gì, nhưng âm thầm luôn tìm cách thủ tiêu ông.
Ông nói: “Bởi vì tôi là nhân chứng duy nhất từng bị mổ lấy nội tạng khi còn sống”. “Trung Cộng mưu sát tôi là để bịt miệng tôi. Hiện giờ tôi rất kín đáo trong hành động, nhiều hoạt động tôi không tham gia để phòng ngừa những tình huống nguy hiểm từ phía họ. Trước đây họ đã nhiều lần đến tận nhà tấn công tôi”.
Từ cuối năm ngoái ông Trình Bội Minh đã liên tiếp gặp phải các sự việc đe dọa và khủng bố từ đặc vụ Trung Cộng. Thậm chí, ông còn bị người lạ đột nhập vào nhà vào ban đêm. Ông Trình nói rằng ông đã cho toàn thế giới biết sự tà ác của Trung Cộng, “Trung Cộng sợ (tôi) nên mới muốn bịt miệng.”
Trình Bội Minh là một học viên Pháp Luân Công. Tháng 12 năm 2001, ông bị tuyên án 8 năm tù một cách phi pháp vì kiên định với tín ngưỡng. Trong thời gian bị giam giữ {trái phép} tại Nhà tù Đại Khánh, tháng 11 năm 2004 ông bị đưa đến Bệnh viện số 4 Đại Khánh và bị mổ cướp nội tạng mà ông hoàn toàn không hề hay biết. Năm 2006, ông lại bị đưa vào bệnh viện, chuẩn bị mổ lần hai thì may mắn trốn thoát. Sau đó ông đến được Hoa Kỳ.
Luật sư nhân quyền tại Mỹ, Ngô Thiệu Bình, cho biết việc Trung Cộng hiện đang theo dõi, giám sát ông Trình có thể là dấu hiệu cho thấy chúng muốn thủ tiêu ông. Trung Cộng sợ những người như ông – những người đã phơi bày ra ánh sáng các tội ác khủng khiếp, vô đạo đức, không có giới hạn của chúng. Việc ông là người từng bị mổ sống cướp nội tạng và trốn được ra nước ngoài chính là điều khiến Trung Cộng sợ hãi nhất.
Luật sư Ngô nói rằng: các trường hợp sống sót sau mổ cướp nội tạng là cực kỳ hiếm, lại còn dám công khai ra mặt vạch trần sự thật. Với người như vậy, khả năng bị Trung Cộng theo dõi, quấy rối, phá hoại, thậm chí dùng thủ đoạn cực đoan như “làm mất tích từ trên nóc nhà” là hoàn toàn có thể xảy ra, bởi không ai có thể đoán trước Trung Cộng có thể tàn nhẫn đến mức nào.
“Chúng ta không thể loại trừ khả năng xảy ra các sự cố bất ngờ, và đó là điều chúng tôi lo lắng nhất”. Luật sư Ngô cho rằng nếu có chuyện gì xảy ra, Trình Bội Minh nên lập tức báo cáo với FBI và giữ lại bằng chứng, ít nhất để có hồ sơ và tăng cường sự chú ý, đảm bảo an toàn cho ông.
Lâm Mộc theo Epoch Times
Khẩn trương trình Dự thảo Nghị định 24 sửa đổi về quản lý kinh doanh…
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Đinh Tiết Tường…
Năm cháu nhỏ tuổi từ 2 đến 15 tuổi đèo nhau trên xe đạp điện,…
Iran đã đồng ý ngừng bắn với Israel vì các mục tiêu quân sự của…
Landon đã tỉnh lại sau tai nạn thảm khốc và kể về cuộc gặp gỡ…
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết nhà nước Do Thái sẽ "phản ứng…