Nhà báo Nga: Một số người tin tưởng Nga đang chiến đấu với Hitler ở Ukraine

Một nhà báo Nga cho biết, một số người tin rằng Nga đang chiến đấu với những cộng sự của Hitler tại Ukraine, cho dù lãnh tụ Đức Quốc xã đã chết cách đây 80 năm.

Bà Maria Baronova, cựu tổng biên tập của Russia Today (Ảnh chụp màn hình video)

Bà Maria Baronova, cựu tổng biên tập của Russia Today – tờ báo nhà nước Nga, còn được gọi là RT – cho hay, nhiều người Nga bị “tẩy não”, và không ít người tin rằng Nga đang chiến đấu với Adolf Hitler ở Ukraine sau khi Tổng thống Vladimir Putin nói rằng cuộc xâm lược là nhằm “tiêu diệt chủ nghĩa phát xít” ở nước này.

Ông Putin tuyên bố về “hoạt động quân sự đặc biệt” của mình ở Ukraine cách đây 12 ngày và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ rằng chính phủ Ukraine đang được điều hành bởi Đức Quốc xã. Bộ Ngoại giao Nga cũng đăng trên Twitter, các nước phương Tây làm ngơ trước “tội ác chiến tranh” ở Ukraine và sự im lặng của họ đã “khuyến khích sự khởi đầu của chủ nghĩa tân phát xít và hội chứng sợ Nga”.

Bà Baronova nói với Fox News Digital, trong thời đại công nghệ và Internet như hiện nay, bà thực sự không hiểu tại sao người Nga có thể bị tẩy não, bởi rõ ràng là rất khó che giấu thông tin. Tuy nhiên, người ta vẫn bàn tán rằng Nga đang chiến đấu với những cộng sự của Hitler ở Ukraine.

“Tôi cố gắng nói chuyện với những người trên đường phố… họ thậm chí còn có những lý lẽ như ‘Chúng ta đang chiến đấu với Hitler’, nhưng hiển nhiên là Hitler đã chết cách đây 80 năm”, bà cho hay. “Dường như họ thực sự bị tẩy não.”

Ông Putin đã thẳng tay đàn áp các hãng tin tức ngoài nhà nước trong nỗ lực kiểm soát thông tin đang lan truyền về chiến tranh. Một số nền tảng truyền thông xã hội và các tổ chức tin tức độc lập đã đóng cửa hoạt động ở Nga, trong khi những hãng khác phải kiểm duyệt các bài đăng.

Ngày 4/3, Quốc hội Nga đã thông qua một đạo luật, trong đó quy định những ai cố tình phát tán “tin tức giả” về quân đội có thể phải đối mặt với 15 năm tù. Bà Baronova cảnh báo trên Fox News Digital, nếu người dân lên tiếng phản đối Điện Kremlin, họ có thể gặp nguy hiểm, thậm chí là bị giết chết.

Trong khi đó, người dân Ukraine lại so sánh Putin với Hitler. Ngày 7/3, một người dân ở ga xe lửa Kyiv nói với CNN rằng ông Putin, giống như Hitler, sẽ không cảm thấy hài lòng và không chỉ dừng lại ở việc xâm lược một quốc gia.

“Ông ta tệ hơn nhiều [so với Hitler]. Bởi vì Hitler là một kẻ ngốc. [Nhưng dù sao] thì trong suy nghĩ của mình, ông ta [Hitler] làm điều đó là cho người dân Đức, còn ông Putin [làm] điều đó chỉ vì bản thân ông ta, vì quyền lực,” cư dân này nhận xét.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã so sánh nước Nga của Putin với Đức Quốc xã. Ông nhận định, sau vụ thảm sát ở Babyn Yar, khu tưởng niệm hố chôn tập thể Holocaust lớn nhất châu Âu, Nga hiện lặp lại lịch sử.

“Nhắn gửi thế giới: Có ích gì khi luôn rao giảng ‘không bao giờ lặp lại’ trong 80 năm qua, nhưng thế giới lại im lặng khi một quả bom ném xuống cùng một địa điểm của Babyn Yar? Ít nhất 5 người thiệt mạng. Lịch sử đang lặp lại,” ông Zelensky đăng tweet sau vụ tấn công.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Gần 90% người Đài Loan không chấp nhận “1 nước 2 chế độ” mất dân chủ

Khảo sát của Lục Ủy hội Đài Loan cho thấy gần 90% người dân không…

3 phút ago

Pháp: Ông Macron cấm biểu tình “không chính đáng”, đổ lỗi bạo loạn cho cực tả

Ông Macron nói các cuộc biểu tình “không chính đáng” ở Pháp sẽ bị cấm,…

13 phút ago

Cảnh báo bẫy lừa đảo “vừa xem phim ngắn AI vừa kiếm tiền”

Công an tỉnh Thanh Hóa, TP. Cần Thơ, TP.HCM... liên tiếp cảnh báo các ứng…

4 giờ ago

Hà Nội nghiên cứu dịch chuyển 27,5 km đường sắt Bắc – Nam về phía nam

Tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn phía nam Hà Nội được đề xuất chuyển…

5 giờ ago

Hà Nội: Người chặn ô tô đâm chết tài xế ra đầu thú, nghi do ghen tuông với vợ cũ

Nghi phạm chặn ô tô, đâm chết tài xế trên phố Bắc Cầu, Hà Nội…

5 giờ ago

Đồng Nai: Nam sinh viên đón xe về nhà, tỉnh dậy đã ở gần biên giới Campuchia

Một nam sinh Trường cao đẳng Lilama 2 ở Đồng Nai đón xe khách về…

6 giờ ago