Nhà Trắng: Chính quyền Trump đang xem xét nhiều ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Iran
Vào ngày 12/11/2025, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phát biểu tại một cuộc họp báo. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times)
Sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chung tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, tương lai của Iran cũng như ai sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu. Nhà Trắng hôm thứ Sáu (6/3) cho biết chính quyền của Donald Trump đang xem xét một số ứng viên tiềm năng để lãnh đạo Iran.Vào ngày 12/11/2025, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phát biểu tại một cuộc họp báo. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times)
Trong chiến dịch quân sự chung Mỹ–Israel, tầng lớp lãnh đạo cấp cao của chính quyền Iran đã bị giáng đòn nặng nề. Chỉ riêng trong ngày đầu tiên của cuộc chiến vào 28/2, hơn 40 lãnh đạo, bao gồm cả Khamenei, đã bị tiêu diệt.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Sáu nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng rằng Washington đang xem xét các ứng viên có thể lãnh đạo Iran trong tương lai.
“Tôi biết rằng các cơ quan tình báo của chúng tôi và chính phủ Mỹ đang xem xét một số ứng viên, nhưng tôi sẽ không tiết lộ thêm chi tiết”.
Người phát ngôn Nhà Trắng cũng cho biết lợi ích tốt nhất của Mỹ là Iran không còn bị lãnh đạo bởi một chế độ cực đoan khủng bố luôn hô khẩu hiệu “Nước Mỹ chết đi”. Theo bà, chế độ này đã nhiều lần nói dối Mỹ và thế giới về tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bà Leavitt nói thêm rằng Tổng thống Trump không muốn Iran lại xuất hiện một chế độ như vậy; tổng thống muốn tham gia vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran và đang thảo luận, cân nhắc kỹ vấn đề này.
Ngay trước khi Leavitt đưa ra phát biểu trên một ngày, Tổng thống Trump đã nói rằng ông phải tham gia vào việc bổ nhiệm lãnh đạo tiếp theo của Iran, đồng thời nhấn mạnh việc để con trai của Khamenei là Mojtaba Khamenei lên nắm quyền là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.
Tổng thống giải thích rằng nếu một người đi theo con đường của Khamenei tiếp quản Iran, điều đó có thể buộc Mỹ phải “trở lại chiến tranh trong vòng năm năm”.
“Chúng tôi muốn tham gia vào quá trình lựa chọn nhà lãnh đạo tương lai của Iran”, ông nói.