Nhà Trắng: Hành tung của ông Khamenei ảnh hưởng đến thời điểm Mỹ tấn công Iran

Hôm thứ Tư (ngày 4/3), phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Mỹ tấn công Iran, cho biết tình báo về hành tung của Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei là một yếu tố quan trọng quyết định thời điểm tấn công. Ông Khamenei đã bị tiêu diệt ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch liên hợp Mỹ-Israel.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu tại một cuộc họp báo. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times)

Bà Leavitt cũng nêu ra 4 mục tiêu mà Tổng thống Trump muốn đạt được trong chiến dịch quân sự lần này.

Bà cho biết, ngay từ khi quân đội Mỹ phát động “Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi”, Tổng thống Trump đã làm rõ 4 mục tiêu sau:

  1. Phá hủy các tên lửa đạn đạo gây chết người của chế độ Iran và triệt để phá hủy ngành công nghiệp tên lửa của nước này;

  2. Triệt để tiêu diệt lực lượng hải quân của Iran tại khu vực Trung Đông. Tính đến nay, hành động của quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 20 tàu chiến của Iran;

  3. Đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm khủng bố của chế độ Iran không thể tiếp tục phá hoại sự ổn định của khu vực và thế giới tự do, cũng như không thể “tiếp tục tấn công lực lượng của chúng ta”;

  4. Chiến dịch này phải bảo đảm rằng Iran vĩnh viễn không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bà Leavitt cũng nói: “Iran từ chối con đường hòa bình, bởi những phần tử khủng bố kiểm soát chế độ này muốn chế tạo vũ khí hạt nhân để sử dụng chống lại người Mỹ và các đồng minh của Mỹ”.

Bà cũng nhấn mạnh rằng khi tác chiến với Iran, kho vũ khí của Mỹ hoàn toàn dồi dào.

“Không chỉ hoàn toàn có khả năng thực hiện thành công ‘Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi’, nước Mỹ còn có thể tiến xa hơn nữa,” bà nói. “Chúng ta có dự trữ vũ khí ở những nơi mà nhiều người thậm chí còn không biết tới.”

Về tiến triển của chiến sự, bà Leavitt cho biết quân đội Mỹ sẽ hoàn toàn giành quyền kiểm soát không phận Iran trong vài giờ tới.

“Chúng tôi dự kiến trong vài giờ tới sẽ hoàn toàn và triệt để kiểm soát không phận Iran, dọn sạch các chướng ngại trên không cho những chiến binh dũng cảm của chúng ta, để họ có thể tiếp tục thực hiện những mục tiêu cao cả và đã được theo đuổi lâu dài này,” bà nói.

Trong cuộc họp báo, một phóng viên đã hỏi liệu bộ binh có được triển khai tới Iran hay không.

“Vâng, họ không nằm trong kế hoạch cho chiến dịch này ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ loại bỏ các lựa chọn quân sự thay mặt cho tổng thống Hoa Kỳ hoặc tổng tư lệnh, và ông ấy cũng khôn ngoan khi không tự làm điều đó cho mình,” bà Leavitt nói.

“Tôi biết có nhiều nhà lãnh đạo trong quá khứ thích loại bỏ các lựa chọn khỏi bàn đàm phán mà không có sự hiểu biết đầy đủ về cách mọi việc có thể diễn biến. Vì vậy, một lần nữa, điều đó không nằm trong kế hoạch hiện tại, nhưng tôi sẽ không loại bỏ một lựa chọn dành cho tổng thống vốn đang được cân nhắc.”

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine vào sáng sớm thứ Tư (4/3), tại cuộc họp báo tổ chức ở Lầu Năm Góc, cho biết: “Số lần phóng tên lửa đạn đạo trong khu vực chiến sự Iran đã giảm 86% so với ngày đầu bùng phát xung đột, và chỉ trong 24 giờ qua đã giảm thêm 23%.”

Tính đến nay, trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, đã có 6 lính Mỹ thiệt mạng. Lầu Năm Góc đang sắp xếp lịch trình cho lễ bàn giao và tiếp nhận thi hài.

Bà Leavitt cho biết hôm thứ Tư rằng: “Những anh hùng này đại diện cho những con người ưu tú nhất trong chúng ta”. Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham dự lễ tiếp nhận thi hài binh sĩ Mỹ được tổ chức tại Căn cứ Không quân Dover. Đây là một trong những trách nhiệm trang nghiêm nhất mà Tổng thống Hoa Kỳ phải thực hiện.

Bà Leavitt nói rằng chính quyền Iran đang đe dọa an ninh của Hoa Kỳ.

“Tổng thống phải đối mặt với một lựa chọn: Liệu Mỹ có nên sử dụng sức mạnh và năng lực quân sự của chúng ta để ra đòn phủ đầu, loại bỏ mối đe dọa đã gây nguy hiểm cho quốc gia và nhân dân chúng ta suốt 47 năm qua, hay với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, sẽ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho chính quyền Iran lưu manh này tấn công người Mỹ tại khu vực Trung Đông?”, bà nói.

Bà Leavitt cho biết, từ góc độ của ông Trump, việc không làm gì cả là “không thể chấp nhận được”. Bà ám chỉ rằng chính suy nghĩ này đã thúc đẩy Tổng thống quyết định tấn công Iran. Trong đó, thông tin tình báo về việc ông Khamenei và các lãnh đạo Iran khác sẽ có cuộc họp vào ngày 28/2 là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời điểm phát động cuộc tấn công.

“Điều này rõ ràng đã gây ảnh hưởng đến lộ trình thời gian của hành động, nhưng không phải là toàn bộ căn cứ cho quyết định của Tổng thống,” bà nói.

Trang tin Axios của Mỹ từng tiết lộ rằng ông Trump đã nhận được cuộc điện đàm từ Thủ tướng Israel Netanyahu vào ngày 23/2. Khi đó, ông Netanyahu đã thông báo với ông Trump rằng tình báo mà Israel nắm giữ cho thấy Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei sẽ có cuộc gặp với các quan chức cấp cao khác của Iran vào ngày 28/2. Điều này chỉ ra rằng việc phát động tấn công vào ngày hôm đó là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt giới lãnh đạo cấp cao của Iran.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công liên hợp vào ngày 28/2, tiêu diệt 49 lãnh đạo Iran, bao gồm cả ông Khamenei.

Bà Leavitt tuyên bố rằng đòn tấn công của Tổng thống Trump nhắm vào Iran là bằng chứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay chứng minh ông “không bao giờ nói suông”.

“Các phần tử khủng bố đã đặt cược rằng Tổng thống Trump sẽ giống như nhiều người tiền nhiệm, chỉ nói suông mà không thực hiện những lằn ranh đỏ rõ ràng mà ông đã vạch ra. Nhưng thực tế đã chứng minh, đây là một sai lầm phán đoán mang tính thảm họa,” bà nói. “Khi Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa… thì Tổng thống tuyệt đối không phải nói suông.”

Các phóng viên đã nhiều lần hỏi bà Leavitt rằng liệu Mỹ có muốn thấy sự thay đổi chế độ tại Iran hay không. Bà lặp lại các mục tiêu đã nêu trước đó và tái khẳng định lập trường của chính quyền đối với chế độ này.

“Rõ ràng, như Tổng thống đã nhiều lần nói, liệu chúng ta có muốn thấy Iran được lãnh đạo bởi một chế độ khủng bố bất hảo hay không? Không, tất nhiên là không,” bà Leavitt nói.

Cho đến nay, Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu tại Iran, và hơn 17.500 người Mỹ đã trở về lãnh thổ Mỹ từ Trung Đông kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã cập nhật tác chiến vào đầu ngày thứ Tư, nói rằng Mỹ đang “chiến thắng một cách dứt khoát”, và sau đó nói thêm rằng Iran đã “tiêu đời” và nếu chưa nhận ra điều đó thì “chẳng bao lâu nữa” sẽ nhận ra.

“Tôi đứng trước các bạn hôm nay với một thông điệp không thể nhầm lẫn về Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi. Nước Mỹ đang chiến thắng — một cách dứt khoát, tàn khốc và không khoan nhượng,” ông Hegseth nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

“Hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới sẽ hoàn toàn kiểm soát bầu trời Iran. Không phận không bị tranh chấp.”

Hân Nhi

Published by
Hân Nhi

Recent Posts

Gần 18.000 người Mỹ rời Trung Đông, Washington đẩy mạnh hỗ trợ sơ tán

Theo thông tin do Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công…

11 phút ago

Ông Trump chính thức đề cử ông Warsh làm Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố trực tuyến hôm thứ Tư (4/3) rằng…

1 giờ ago

Loại bỏ ông Khamenei gây chấn động nhưng không tự động đánh sập hệ thống quyền lực Iran

Các cựu nhà ngoại giao và chuyên gia cảnh báo rằng việc loại bỏ lãnh…

1 giờ ago

Tài xế Hungry Panda tại Úc hủy kế hoạch đình công vì bị cảnh sát TQ đe dọa

Một nhóm tài xế của dịch vụ giao hàng Hungry Panda tại Úc đã từ…

1 giờ ago

Ông Trump không kích Iran khiến Trung Quốc mất dầu, hơn $100-tỷ đầu tư, uy tín phòng thủ

Các cuộc không kích của Tổng thống Donald Trump vào Iran được nhà phân tích…

2 giờ ago

Tướng Caine: Số lần phóng tên lửa của Iran giảm 86% so với khi bắt đầu xung đột

Hôm thứ Tư (4/3), khi nói về tiến triển của “Chiến dịch Cơn thịnh nộ…

2 giờ ago