Nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ Charlie Kirk bị bắn tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley vào ngày 10 tháng 9 năm 2025. Kirk phát biểu tại một sự kiện ở Capital One Arena ở Washington, D.C., sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Vào thứ Tư (10/9), nhà hoạt động bảo thủ Mỹ, đồng sáng lập tổ chức “Bước ngoặt nước Mỹ” (Turning Point USA), anh Charlie Kirk (32 tuổi), đã bị bắn chết khi tham dự một sự kiện tại Đại học Thung lũng Utah (Utah Valley University). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh treo cờ rủ toàn quốc để tưởng niệm.
Vào tối thứ Tư, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông Kash Patel, đăng trên nền tảng X: “Nghi phạm, trong vụ xả súng kinh hoàng cướp đi sinh mạng của Charlie Kirk hôm nay, hiện đã bị bắt giữ. Cảm ơn sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và bang Utah với FBI.”
Tổng thống Trump viết trên nền tảng mạng xã hội “Truth Social” của mình rằng người vĩ đại và huyền thoại Charlie Kirk đã qua đời. Không ai hiểu được trái tim của giới trẻ Mỹ hơn Charlie.
“Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi. Và giờ đây, anh ấy không còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người vợ xinh đẹp Erika và gia đình anh ấy. Charlie, chúng tôi yêu anh!” – ông Trump viết.
“Tưởng nhớ Charlie Kirk, một người yêu nước thực sự vĩ đại của nước Mỹ, tôi ra lệnh treo cờ rủ toàn quốc cho đến 6 giờ tối Chủ nhật”. Tổng thống sau đó viết trong một bài đăng khác.
Theo thông tin được Đại học Thung lũng Utah đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12:10 trưa thứ Tư. Sau khi bị trúng đạn, Kirk được nhân viên an ninh đưa khỏi hiện trường.
Đoạn video tại hiện trường cho thấy Kirk bị bắn khi đang phát biểu trước đám đông. Sau tiếng súng, đám đông hoảng loạn tháo chạy, những người chứng kiến hô lớn: “Chạy đi, chạy đi, chạy đi!”
Sự kiện của Kirk tại Đại học Thung lũng Utah hôm thứ Tư là một phần trong chuyến “Hành trình khôi phục nước Mỹ” (American Comeback Tour) của anh. Kirk dự kiến sẽ đến thăm Đại học Bang Utah vào cuối tháng này.
Trước khi kẻ nổ súng bị bắt, Thống đốc bang Utah Spencer Cox đăng trên nền tảng X rằng ông đã có cuộc điện đàm với ông Trump.
“Chúng tôi sẽ hợp tác với FBI và các cơ quan thực thi pháp luật bang Utah để đưa kẻ phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này ra trước công lý.” Ông Cox nói, “Abby và tôi rất đau lòng. Chúng tôi cầu nguyện cho vợ, con gái và con trai của Charlie.”
Thị trưởng thành phố Orem, miền bắc trung tâm bang Utah, ông David Young, cho biết nhiều cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang đang tiến hành điều tra.
Ông cho biết, cảnh sát thành phố Orem và Đại học Thung lũng Utah là hai trong số nhiều cơ quan tham gia điều tra.
Trong lúc đó, nhà chức trách đã yêu cầu toàn bộ nhân sự tại Đại học Thung lũng Utah “trú ẩn tại chỗ” sau vụ nổ súng hôm thứ Tư. Khuôn viên trường đã bị phong tỏa. Một bài đăng trên trang thông tin khẩn cấp của trường cho biết những sinh viên vẫn còn trong khuôn viên trường cần liên hệ với cảnh sát để được hộ tống rời khỏi.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson viết trên nền tảng X rằng đây là một tin đau lòng.
“Charlie là người bạn thân thiết và tri kỷ của tôi, rất nhiều người sẽ nhớ nhung anh ấy sâu sắc.” Ông nói, “Mỗi nhà lãnh đạo chính trị đều phải mạnh mẽ và rõ ràng lên án hành vi bạo lực này.”
“Chúng tôi cầu nguyện cho vợ và những đứa con nhỏ của anh ấy. Cầu mong anh yên nghỉ” – ông Johnson viết.
Bình luận gia chính trị bảo thủ Ben Shapiro nói: “Cũng như tất cả các bạn, hôm nay tôi vô cùng sốc, đau lòng và buồn bã. Thật không thể tưởng tượng khi viết ra những dòng này. Tôi quen Charlie Kirk khi anh ấy mới 18 tuổi, một chàng trai trẻ đầy khao khát thành công và ý chí sắt đá. Tôi đã nói với bạn bè ngay lúc đó: ‘Đứa trẻ này một ngày nào đó sẽ trở thành Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa.’”
“Charlie sau đó trở nên vĩ đại hơn và có ảnh hưởng rộng lớn hơn. Tôi vinh dự khi được chứng kiến một con người có nguyên tắc dám đứng lên bảo vệ niềm tin của mình, và xây dựng một trong những tổ chức chính trị bảo thủ quan trọng nhất nước Mỹ. Nhưng quan trọng hơn cả, Charlie là một người tốt, một người hiểu đúng sai, và kiên định với các giá trị Kinh Thánh,” ông Shapiro nói.
Ông tiếp tục: “Tất cả chúng tôi sẽ nhớ anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà gia đình trẻ trung xinh đẹp của anh phải chịu đựng. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Chúng ta phải tiếp nối ngọn đuốc mà Charlie để lại, chiến đấu vì lý tưởng mà anh ấy tin tưởng. Chúng ta phải chiến đấu cho một nước Mỹ tốt đẹp hơn — một nước Mỹ nơi người lương thiện có thể nói ra sự thật, tranh luận với đam mê mà không phải lo sợ bị bắn. Hôm nay tôi khóc cho gia đình Charlie, và tôi cũng khóc cho đất nước mình. Nhưng hơn hết, tôi khóc cho Charlie.”
Charlie Kirk, 32 tuổi, là một trong những lãnh đạo trẻ quan trọng của phong trào bảo thủ Mỹ. Anh là đồng sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận “Bước ngoặt nước Mỹ” (TPUSA), người dẫn chương trình “The Charlie Kirk Show”, và là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy theo xu hướng bảo thủ (như The MAGA Doctrine).
Anh thành lập TPUSA vào năm 2012 khi mới 18 tuổi. Tổ chức này tập trung truyền bá tư tưởng bảo thủ tại các trường trung học và đại học Mỹ, và đã nhanh chóng phát triển thành một mạng lưới thanh niên bảo thủ quy mô toàn quốc, với hàng trăm chi hội trên khắp nước Mỹ. Các sự kiện do TPUSA tổ chức thường thu hút hàng chục ngàn thanh niên tham dự, và từng mời các nhân vật trọng yếu của Đảng Cộng hòa như Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis đến phát biểu.
Charlie Kirk kết hôn với cựu Hoa hậu Arizona Mỹ Erika Frantzve vào tháng 5 năm 2021. Họ có hai con, một bé gái 3 tuổi và một bé trai 1 tuổi.
Sau vụ nổ súng, các nhân vật bảo thủ, trong đó có Tổng thống, lập tức kêu gọi cầu nguyện cho Kirk.
Tổng thống Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội “Truth Social”, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Kirk.
“Tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho Charlie Kirk, người vừa bị bắn. Anh ấy là một người vô cùng tốt bụng. Cầu Chúa ban phước lành cho anh ấy!” – ông Trump viết.
Phó Tổng thống Vance viết trên nền tảng X: “Xin hãy cầu nguyện cho Charlie Kirk. Anh ấy là một người thực sự tốt và là một người cha trẻ.”
Thống đốc Utah, ông Cox, cũng đăng trên nền tảng X rằng ông đã “nhận được báo cáo từ cơ quan thực thi pháp luật về vụ việc.”
“Thủ phạm sẽ bị truy cứu toàn bộ trách nhiệm,” ông Cox viết, “Không có chỗ cho bạo lực trong đời sống công cộng của chúng ta.”
Một số thành viên Đảng Dân chủ cũng phản ứng trước vụ nổ súng, bao gồm Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, người đã lên án cuộc tấn công này.
Ông Newsom viết trên X: “Cuộc tấn công nhắm vào Kirk thật ghê tởm và đê hèn, hành vi như vậy cần bị lên án. Tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chúng ta phải bác bỏ mọi hình thức bạo lực chính trị.”
Sau vụ nổ súng, các trợ lý tại Nhà Trắng rơi vào trạng thái u sầu, một số người rưng rưng nước mắt khi đọc tin tức và xem truyền hình. Theo một quan chức chính phủ, không lâu sau khi tin tức được lan truyền, ông Trump đã được cố vấn báo cáo tình hình.
New York Post đã phỏng vấn ông Trump qua điện thoại để hỏi về tình trạng mới nhất của Kirk.
“Anh ấy không ổn,” ông Trump nói qua điện thoại. “Tình hình trông rất tệ.”
Tổng thống nói thêm: “Tình trạng của anh ấy không tốt. Anh ấy là một người bạn rất rất thân của tôi. Anh ấy là một người tuyệt vời.”
Chiều 5/9, một tiệm vàng tại thành phố San Jose, hạt Santa Clara, Bắc California,…
Các bộ trưởng Nepal và thành viên gia đình họ được nhìn thấy bám vào…
Tài sản của nhà sáng lập Larry Ellison tăng thêm 101 tỷ USD, vượt qua…
Hôm thứ Tư (10/9), diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương khai mạc tại Quần…
Dự án “Vành đai – Con đường” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị…
Cuộc biểu tình được gọi là “Phong trào Thế hệ Z” đã biến thành tình…