Tàu ngầm và lính đặc nhiệm SEAL của Mỹ (ảnh ghép, nguồn Wikimedia và Shutterstocks / Getmilitaryphotos)
Từ nguồn tin giấu tên, truyền thông Mỹ kể về một nhiệm vụ tuyệt mật trong đó đội lính thủy đặc nhiệm SEAL đã đổ bộ lên bản đảo Bắc Triều Tiên đầu năm 2019 từ một chiếc tàu ngầm dài cỡ 2 sân vận động. Nhiệm vụ bất thành, đội đặc nhiệm đã sát hại một số dân thường và giấu xác phi tang. Việc này chưa từng được báo cáo, cả trên truyền thông Mỹ và Bắc Triều Tiên. Báo Mỹ nói rằng nhiệm vụ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt. Ông Trump sau đó trả lời phóng viên rằng ông không hề biết thông tin gì về sự tồn tại của nhiệm vụ này cả.
Hôm Thứ Sáu ngày 5/9, tờ NYT loan tin căn cứ vào nguồn tin ẩn danh. Nguyên lời tờ báo như sau:
Một nhóm quân đặc nhiệm SEAL của Mỹ đã lén lút đổ bộ lên bờ đá lởm của Bắc Triều Tiên từ nước biển tối đen như mực vào một đêm mùa Đông đầu năm 2019. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật, phức tạp đến nỗi mỗi từng bước đều phải thực hiện hoàn toàn chính xác.
Mục đích là cài một thiết bị điện tử, cho phép Mỹ can thiệp vào việc trao đổi thông tin của nhà lãnh đạo ẩn dật Kim Jong-Un trong thời gian hai nước tiến hành cuộc họp thượng đỉnh về chủ đề hạt nhân.
Nhiệm vụ có khả năng giúp Mỹ nghe lén được thông tin tình báo cực kỳ giá trị. Nhưng mà, điều đó đồng nghĩa với việc đưa lực lượng biệt kích Mỹ lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, mà nếu bị phát hiện, thì không chỉ có thể phá hỏng đàm phán mà còn có thể dẫn đến khủng hoảng con tin, hoặc leo thang xung đột với một kẻ thù sở hữu vũ khí hạt nhân.
Việc này rủi ro cao quá cho nên phải có sự chấp thuận trực tiếp của tổng thống.
Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ chính là Donald Trump, trong nhiệm kỳ lần đầu của ông, từ năm 2017 đến năm 2020.
Tiếc thay, theo tờ báo Mỹ, thì nhiệm vụ bất thành, đến nỗi phải sát hại dân thường và giấu xác phi tang. Tờ báo viết:
Quân đội đã chọn Đội 6 Phi đội Đỏ của SEAL —cũng là đơn vị từng tiêu diệt Osama bin Laden [năm 2011]— Các SEAL đã tập luyện hàng tháng trời, ý thức rằng mọi động tác đều phải hoàn hảo. Nhưng khi họ bộ đồ lặn màu đen và đeo kính nhìn đêm đến nơi mà họ nghĩ là một bờ biển hoang vắng vào đêm đó, thì nhiệm vụ nhanh chóng tan vỡ.
Một chiếc thuyền Bắc Triều Tiên xuất hiện từ trong bóng tối. Đèn pin từ mũi thuyền quét khắp mặt nước. Lo sợ bị phát hiện, lính SEAL nổ súng. Chỉ trong vài giây, tất cả mọi người trên thuyền Triều Tiên đều thiệt mạng.
Lực lượng SEAL đã rút lui về biển mà không cài thiết bị nghe lén.
Chiến dịch năm 2019 chưa bao giờ được Hoa Kỳ hoặc Triều Tiên công khai thừa nhận, hay thậm chí ám chỉ. Các chi tiết vẫn được giữ bí mật và đây là lần đầu tiên được báo cáo tại đây. Chính quyền Trump đã không thông báo cho các thành viên chủ chốt của Quốc hội, những người giám sát các hoạt động tình báo, trước hoặc sau nhiệm vụ. Việc không thông báo có thể đã vi phạm luật.
…
Các quan chức nắm rõ thông tin về nhiệm vụ đã cho biết lực lượng SEAL đã kéo các thi thể xuống nước để che giấu khỏi chính quyền Bắc Triều Tiên. Một người khác nói thêm rằng lực lượng SEAL đã dùng dao đâm thủng phổi của thủy thủ đoàn để đảm bảo thi thể họ chìm xuống.
Theo The Hill, thì ông Trump khi được phóng viên hỏi đã nói rằng ông không hề biết gì về việc này, rằng đây là lần đầu tiên ông nghe được chuyện đó. Tờ báo viết:
Ông Trump trả lời: “Tôi không biết gì về chuyện này cả, không biết. Tôi phải tìm hiểu thôi, nếu cần, nhưng tôi không biết gì cả.”
Khi được hỏi tiếp để khẳng định lại, ông Trump trả lời “Tôi không biết gì về chuyện này cả. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó.”
Tổng thống Donald Trump nhiều lần gọi các kênh truyền thông như NYT, CNN, v.v. là “fake news” (nguồn tin giả). Mặc dù đó là các kênh truyền thông có tuổi đời lâu, nhưng đặc biệt là với các bản tin mà không có nguồn thông tin minh bạch, được các kênh thông tin đó lan truyền từ “nguồn tin ẩn danh” thì chưa chắc đã phải là thật.
Một trong những cáo buộc lớn nhất về ông Trump, là cái gọi là “thông đồng Nga” thì ông thường xuyên phản đối.
Nhật Tân
Một phụ nữ California đang đối diện với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng…
Theo tờ Politico, Lầu Năm Góc đang tái định hướng chiến lược quốc phòng của…
Cơ quan điều tra xác định bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công…
Lần gần đây nhất có người bị cá mập giết chết ở Sydney là vào…
Bạn trưởng thành không phải bởi vì bạn sống được bao nhiêu năm hay trải…
Ông Tôn Kiện Vinh (Sun Jianrong), cựu Phó Giám đốc của UBS AG, đã bị…