President Joe Biden delivers remarks on “Investing in America”, Monday, April 3, 2023, at the Cummins Power Generation facility in Fridley, Minnesota. (Official White House Photo by Cameron Smith)
Tổng thống Joe Biden một lần nữa tuyên bố rằng con trai Beau của ông đã chết ở Iraq, sau nhiều lần làm như vậy trong chiến dịch tranh cử và trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.
Beau Biden, con trai cả của ông Joe Biden, qua đời vì bệnh ung thư não vào năm 2015 tại Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland, ở tuổi 46.
“Con trai tôi là một thiếu tá trong Quân đội Hoa Kỳ. Chúng tôi đã mất nó ở Iraq,” ông nói với các binh sĩ tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Iwakuni vào tuần trước trong chuyến thăm Nhật Bản.
Tờ New York Post đã thu được đoạn video về lời bình luận, đoạn phim này không thu hút giới truyền thông vào thời điểm đó. Tờ báo cho rằng lời nhận xét của tổng thống ngoài tầm nghe của các phóng viên.
Ông Biden đã hai lần đưa ra tuyên bố sai lầm tương tự vào năm 2022. Trường hợp đầu tiên, xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, ông Biden đã phát biểu tại Trại Hale ở Colorado, ông nói: “Hãy tưởng tượng – và tôi muốn nói điều này một cách chân thành. Tôi nói điều này với tư cách là cha của một người đàn ông đã giành được Ngôi sao Đồng, Huân chương Phục vụ Nổi bật, và đã mất mạng ở Iraq.”
Ông ấy lại mắc lỗi vào tháng 11 năm đó, khi đề cập đến “cuộc chiến ở Iraq” mà ý của ông ấy là “Ukraine“. Ông Biden đã cố gắng giải thích về sự lỡ lời của mình, ông nói: “Tôi đang nghĩ về Iraq vì đó là nơi con trai tôi đã chết.“
Beau Biden đã từng phục vụ ở Iraq vào cuối những năm 2000.
Anh Nguyên (Theo Just The News)
Nha Trang là do tiếng Chàm Ya Tran mà ra. Ya là nước, là sông;…
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giao cho con gái ở độ tuổi…
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày thứ Ba (24/2) ra tuyên bố kêu gọi phía…
Phúc khí của gia đình không phải cầu là được mà phải dựa vào sự…
Gần đây, trong chương trình “Trung Quốc Chân Thực” của mình, cựu doanh nhân Thượng…
Bài diễn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump tối thứ Ba…