Thế Giới

Ông Biden và ông Trump phát đi thông điệp khác nhau nhân ngày Độc lập 4/7

Hôm thứ Năm (4/7, giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã phát đi những thông điệp tương phản kỷ niệm Ngày Độc lập 4/7.

Thông điệp 4/7 của Tổng thống Biden

Viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter), Tổng thống Biden bày tỏ lòng biết ơn với các thành viên quân đội, nhấn mạnh đến nỗ lực không ngừng nghỉ được yêu cầu để gìn giữ nền dân chủ. “Nhiệm vụ của họ nhắc nhở chúng ta rằng nền dân chủ không bao giờ được đảm bảo – mọi thế hệ phải chiến đấu đề gìn giữ nó”, ông Biden tuyên bố.

Trong một bài viết khác trên Instagram và cả trên X, ông Biden bày tỏ: “Chúc mừng Ngày độc lập, Mỹ! Chúa ban phước cho tất cả quý vị. Và chúa bảo vệ quân đội chúng ta”.

Thông điệp 4/7 của cựu Tổng thống Trump

Cựu Tổng thống Trump đã sử dụng mạng xã hội Truth Social của ông để gửi lời chúc mừng Ngày độc lập tới người dân Mỹ.

Ông Trump đăng video nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên chúng ta là người Mỹ và tương lai thuộc về chúng ta”.

Video thể hiện hình ảnh ông Trump tại một buổi vận động chiến dịch ở Washington D.C và có lồng đoạn video về những người ủng hộ ông, về Khu tưởng niệm Lincoln và về Tượng đài Washington.

Cùng nhau chúng ta là một phần của một trong những câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể: Câu chuyện về nước Mỹ. Đó là sử thi về một quốc gia vĩ đại nơi mà người dân đã đang chấp nhận mọi rủi ro vì những điều họ biết là đúng đắn và những điều họ biết là sự thật”, ông Trump nói.

Cựu tổng thống ca ngợi Những vị Cha lập quốc của nước Mỹ, nói rằng họ đã cam kết mạng sống, tài vật và danh dự để tuyên bố Độc lập và bảo vệ các quyền của nước Mỹ được Chúa ban cho.

Gửi tới mọi công dân trên khắp đất nước ta, chúc mọi người có một Ngày Độc lập huy hoàng, có một ngày 4/7 tuyệt vời”, ông Trump nói.

Trong một bài đăng khác cũng trên Truth Social, ông Trump gửi lời chúc mừng 4/7 tới tất cả, kể cả tổng thống Biden mà ông gọi là vị tổng thống “cực kỳ bất tài”.

Chúc mừng 4/7 tới tất cả mọi người, kể cả tới ‘Tổng thống’ cực kỳ bất tài của chúng ta… người mà đã thực sự khổ sở trong suốt cuộc Tranh biện”, ông Trump viết. Ông cũng nhắm tới Phó Tổng thống Kamala Haris, thừa nhận bà là “Kẻ thách thức mới tiềm năng của Đảng Dân chủ”.

Ông Trump kết thúc thông điệp bằng việc lên án “Các Công tố viên Hủ bại” và nhắc lại khẩu hiệu chiến dịch tranh cử, “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Hải Đăng (T/h)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Bộ Ngoại giao Mỹ gỡ bài trên X trước thềm nhiệm kỳ 2 của ông Trump

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các bài đăng sẽ được lưu trữ nhưng sẽ…

10 giờ ago

Đặc phái viên của ông Trump thăm tàu sân bay Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết…

10 giờ ago

Tha thứ cho người khác là bạn đang giải thoát cho chính mình

1 người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì 1 giấc mơ…

11 giờ ago

Nhà Trắng công bố khuôn khổ thỏa thuận thương mại tạm thời Mỹ–Ấn

Hôm thứ Sáu (6/2), Nhà Trắng công bố một tuyên bố chung, giới thiệu khung…

11 giờ ago

Vụ trộm 5.200 con chó thu lợi 2,6 tỷ đồng: Công an kêu gọi nhận lại tài sản

Liên quan đến đường dây trộm khoảng 5.200 con chó bị phát hiện, Công an…

11 giờ ago

Tổng thống Trump ký sắc lệnh triển khai chiến lược bán vũ khí “Nước Mỹ trên hết”

Tổng thống Mỹ Trump hôm thứ Sáu (6/2) đã ký một sắc lệnh hành chính,…

12 giờ ago