Chiều 13/8, nhân kỷ niệm 9 năm ngày luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh bị cưỡng bức mất tích, bà Cảnh Hòa, vợ ông Cao Trí Thịnh, cùng Chi bộ Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco, Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc tập hợp với chủ đề “Cao Trí Thịnh đang ở đâu?” trước lãnh sự quán Trung Quốc. (Lâm Nhược Thủy/Đại Kỷ Nguyên)
Chiều 13/8, nhân kỷ niệm 9 năm ngày luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh bị cưỡng bức mất tích, Chi bộ Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco và Quỹ Giáo dục Dân chủ Trung Quốc đã phối hợp tổ chức cuộc tập hợp với chủ đề “Cao Trí Thịnh đang ở đâu?” trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco.
Bà Cảnh Hòa, vợ của Cao Trí Thịnh, cùng đại diện các tổ chức khác nhau tại khu vực Vịnh San Francisco và các học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau truy hỏi tung tích của Cao Trí Thịnh, yêu cầu ĐCSTQ lập tức công bố nơi ở thực sự và tình trạng sức khỏe của ông, khôi phục tự do cá nhân cho ông, đồng thời chấm dứt việc đàn áp và liên đới gây hại đối với Cao Trí Thịnh cùng gia đình.
Ông Lý Tiểu Lâm, người lên kế hoạch và chủ trì sự kiện, cho biết trong suốt 9 năm qua, gia đình Cao Trí Thịnh không biết ông đang ở đâu, trong khi bên ngoài cũng không thể biết tình cảnh thực sự và tình trạng sức khỏe của ông. Ông nói: “Chín năm là quá dài đối với một gia đình; đối với một người bị tước đoạt tự do thì còn dài hơn nữa.” Ông nhấn mạnh, những người có mặt hôm nay không phải vì một câu chuyện đã kết thúc, mà bởi sự việc này cho đến nay vẫn chưa kết thúc.
Phát biểu tại sự kiện, bà Cảnh Hòa cho biết ngày 13/8 đánh dấu 9 năm kể từ khi Cao Trí Thịnh bị ĐCSTQ bắt cóc và cưỡng bức mất tích. Bà cảm ơn những người thuộc nhiều giới đã tạm gác công việc và cuộc sống bận rộn để đến trước lãnh sự quán cùng phản đối, với mong muốn “Cao Trí Thịnh trở về nhà, để Cao Trí Thịnh được tự do”.
Bà Cảnh Hòa cũng đặc biệt cảm ơn các đơn vị tổ chức vì đã kiên trì và nỗ lực trong thời gian dài. Bà cho biết muốn đặc biệt cảm ơn những người bạn ở San Francisco đã sáng tác và biểu diễn ca khúc “Người canh giữ vực sâu”. Bà đã đăng bài hát này công khai trên tài khoản Twitter của mình, hy vọng ca khúc “có thể xuyên qua màn đêm và những bức tường cao, để sự thật được nhìn thấy và hy vọng không bao giờ tắt”.
Tại sự kiện cũng diễn ra hoạt động đọc bài “Chín năm chờ đợi”. Những người tham gia lần lượt đọc nối tiếp, sau đó toàn thể cùng đọc, thể hiện sự dõi theo và truy hỏi tung tích Cao Trí Thịnh trong suốt 9 năm qua.
Trong bài đọc có đoạn: “Khoảng cách có thể ngăn bước chân, nhưng không thể ngăn nỗi nhớ; thời gian có thể cuốn đi nhiều tiếng nói, nhưng không thể cuốn đi lương tri của một con người. Hôm nay chúng tôi không vắng mặt, hôm nay chúng tôi ở bên ông. Sự canh giữ không phải là điểm kết thúc, việc truy hỏi sẽ không dừng lại.”
Những người tham gia cho biết họ sẽ tiếp tục truy hỏi cho đến khi sự thật được công bố, tự do được trả lại và Cao Trí Thịnh bình an trở về nhà.
Sau đó diễn ra nghi thức dâng hoa với chủ đề “Chín năm canh giữ”. Chín bông hồng trắng tại hiện trường tượng trưng cho 9 năm Cao Trí Thịnh bị cưỡng bức mất tích. Mỗi bông hoa lần lượt đại diện cho sự thật, tự do, bình an, phẩm giá, lòng can đảm, lương tri, sự canh giữ, hy vọng và trở về. Những người tham gia lần lượt giơ hoa, gửi gắm lời chúc và kỳ vọng dành cho Cao Trí Thịnh.
Ông Phương Chính, Chủ tịch Chi bộ Đảng Dân chủ Trung Quốc tại San Francisco, cho biết mọi người đến trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc là để truy hỏi một sự thật: “Một người được họ cưỡng bức mất tích suốt 9 năm, một lương tâm của Trung Quốc, một trụ cột của dân tộc, cho đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức nào.”
Ông Phương Chính nói: “Chúng tôi sẽ không từ bỏ, chúng tôi sẽ không ngừng truy hỏi.” Ông cho biết muốn vận động các lực lượng tự do có lương tri trên khắp thế giới gây sức ép lên ĐCSTQ, đồng thời hy vọng Cao Trí Thịnh sớm giành lại tự do và trở về đoàn tụ với gia đình.
Ông Lý Tiến, học viên Pháp Luân Công kiêm người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Hy vọng, cho rằng Cao Trí Thịnh chỉ làm những gì một luật sư nên làm: “Lên tiếng cho người yếu thế, lên tiếng cho những người chịu oan khuất và lưu lại dấu vết của lương tri bị chà đạp.”
Ông Lý Tiến cho biết, trong thời điểm các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp và bị ĐCSTQ tuyên truyền bôi nhọ, Cao Trí Thịnh từng trực tiếp tìm hiểu, gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công và dũng cảm lên tiếng đòi công lý cho họ. Theo ông, chính vì Cao Trí Thịnh trong thời gian dài lên tiếng cho người yếu thế nên giấy phép hành nghề luật sư của ông bị thu hồi, gia đình bị giám sát và quấy nhiễu, còn bản thân ông phải chịu cảnh giam giữ, đánh đập và tra tấn trong thời gian dài, cuối cùng thậm chí mất tự do mà không trải qua một phiên xét xử công khai.
Ông Lý Tiến nói: “Chín năm đã trôi qua, việc chúng tôi truy hỏi sẽ không biến mất, ký ức của chúng tôi sẽ không biến mất, và yêu cầu của chúng tôi về sự thật lại càng không biến mất.” Ông cho rằng ĐCSTQ phải đưa ra câu trả lời với gia đình Cao Trí Thịnh, người dân Trung Quốc và lịch sử.
Cuối cùng, ông Lý Tiến cho biết Đài Phát thanh Hy vọng cùng bà Cảnh Hòa và những người bạn thuộc phong trào dân chủ sẽ tiếp tục sát cánh. Ông cho biết đài có các chương trình phát sóng sóng ngắn chuyên biệt vào Trung Quốc đại lục, cung cấp thông tin trong và ngoài nước 24 giờ mỗi ngày. Tại nhiều khu vực có thể tìm thấy từ vài đến hàng chục tần số để nghe chương trình, đồng thời kêu gọi mọi người nếu có cơ hội hãy thông báo cho người thân và bạn bè ở Trung Quốc đại lục.
Luật sư nhân quyền Trung Quốc Trần Sấm Sáng bắt đầu từ nguyên nhân khiến Cao Trí Thịnh kiên trì hoạt động bảo vệ quyền lợi trong thời gian dài. Ông cho biết Cao Trí Thịnh là một tín đồ Cơ Đốc giáo, và đức tin của ông có mối liên hệ chặt chẽ với việc ông nhiều năm kiên trì lên tiếng cho người yếu thế.
Trần Sấm Sáng cho rằng trước khi Cao Trí Thịnh thực sự giành lại tự do, bên ngoài vẫn có thể thông qua thư ngỏ, truyền thông và các hình thức tuyên truyền công khai để nhiều người hơn biết đến hoàn cảnh của ông, đồng thời đọc và phổ biến các bài viết cũng như tư tưởng của Cao Trí Thịnh.
Ông Lưu Tĩnh Đào, đại diện các đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết trong 9 năm qua mọi người không biết Cao Trí Thịnh đang ở đâu, nhưng “chúng tôi chưa bao giờ quên ông”. Ông chỉ ra rằng Cao Trí Thịnh từng lên tiếng đòi công lý cho những người bị oan và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho những người bị đàn áp. Trong suốt 9 năm qua, vợ ông là Cảnh Hòa cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm chồng và lên tiếng cho ông.
FBI từng tiến hành một chiến dịch bí mật nhằm làm mất uy tín các…
Từ tháng Ba năm nay đã phát hiện hơn 710 “vết nứt” trên đập Tam…
Văn Giang nổi bật có làng Lại Ốc với dòng họ Đỗ, họ Phạm, đặc…
Hôm thứ Bảy (15/8), đúng Ngày Quân đội Ba Lan, nước này đã tổ chức…
Dù thấy sắc đẹp hay quyền lực vẫn không bội nghĩa tình...