Cựu Giám đốc FBI James Comey (Ảnh: shutterstock)
Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tiếp tục truy tố cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey vào hôm thứ Ba (28/4), ông Comey đã ra đầu thú với cơ quan thực thi pháp luật tại bang Virginia vào thứ Tư (29/4), sau đó lần đầu tiên ra hầu tòa liên bang tại thành phố Alexandria.
Theo Reuters, toàn bộ phiên điều trần tại tòa kéo dài chưa đến 10 phút. Thẩm phán William Fitzpatrick đã bác yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc áp đặt điều kiện tại ngoại đối với Comey, và ông được phép rời tòa mà không kèm điều kiện.
Ông Comey không đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào, trong suốt phiên tòa không phát biểu, và khi rời đi đã mỉm cười chào người thân có mặt tại tòa.
Bản cáo trạng thứ hai nhằm vào ông Comey được đệ trình hôm thứ Ba, bắt nguồn từ một bài đăng của ông vào tháng 5/2025 trên nền tảng chia sẻ ảnh Instagram.
Trong bài đăng, ông đăng hình ảnh các vỏ sò được sắp xếp thành con số “8647” trên một bãi biển ở bang Bắc Carolina, kèm chú thích: “Một hình thù vỏ sò thú vị tôi thấy khi đi dạo trên bãi biển”.
Trong tiếng lóng, “86” mang nghĩa “loại bỏ” trong giới tội phạm có tổ chức, và ông Trump là Tổng thống thứ 47 đương nhiệm. Các nghị sĩ Cộng hòa và quan chức chính phủ ngay lập tức chỉ trích ông Comey, cho rằng đây là hành vi đe dọa ám sát Tổng thống.
Sau khi bài đăng gây phản ứng mạnh trong dư luận, ông Comey đã xóa nó và đăng giải thích trên Instagram, nói rằng ông không biết các con số này bị một số người liên hệ với bạo lực, đồng thời khẳng định phản đối mọi hình thức bạo lực.
Trong bản truy tố lần này, công tố viên cáo buộc ông Comey 2 tội danh: đe dọa có chủ ý và biết rõ nhằm tước đoạt mạng sống hoặc gây thương tích cho Tổng thống, và truyền tải lời đe dọa giết Tổng thống thông qua phương tiện liên bang. Mỗi tội danh có mức án tối đa 10 năm tù.
Vụ án do đại bồi thẩm đoàn tại khu vực Đông Bắc Carolina khởi tố và sau đó sẽ được chuyển đến tòa án liên bang tại thành phố New Bern xét xử.
Ông Trump, người từng sa thải ông Comey trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, hôm thứ Tư đã chỉ trích ông Comey là “người không trung thực” và nói rằng “bất kỳ ai hiểu về tội phạm đều biết ‘86’ là thuật ngữ của mafia, nghĩa là ‘xử lý hắn’”.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche bác bỏ các nghi ngờ, khẳng định các cáo buộc “hoàn toàn, chắc chắn không mang động cơ chính trị”, đồng thời nhấn mạnh việc đe dọa Tổng thống là một tội nghiêm trọng.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý và nghị sĩ đã đặt câu hỏi về tính vững chắc của chứng cứ. Chuyên gia luật hiến pháp Tu chính án thứ Nhất Eugene Volokh thuộc Viện Hoover, Đại học Stanford, nói với CNN rằng đây “rõ ràng không cấu thành một lời đe dọa có thể bị trừng phạt”.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis cũng phát biểu với truyền thông rằng ông hy vọng “sẽ có nhiều bằng chứng hơn ngoài bức ảnh trên bãi biển”, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể tạo ra một ngưỡng truy tố quá thấp.
Luật sư của ông Comey, Patrick Fitzgerald, cho biết sẽ đề nghị bác bỏ cáo buộc với lý do truy tố có tính chọn lọc và trả đũa, cho rằng ông Comey bị nhắm tới vì đã nhiều năm công khai chỉ trích ông Trump.
Đây là lần thứ hai chính quyền ông Trump khởi tố hình sự đối với ông Comey. Tháng 9 năm ngoái, ông từng bị truy tố lần đầu với cáo buộc khai man trước Quốc hội và cản trở thủ tục Quốc hội, và đã không nhận tội vào tháng 10.
Đến tháng 11 cùng năm, thẩm phán Tòa án quận liên bang Cameron Currie đã hủy bản cáo trạng, với lý do việc bổ nhiệm công tố viên Lindsey Halligan phụ trách vụ án là không hợp lệ.
Tổng thống Donald Trump đã sa thải toàn bộ thành viên của Hội đồng Khoa…
Ngày 29/4, theo các báo cáo từ truyền thông, phần mềm nhắn tin Signal đã…
Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton hôm thứ Tư (29/4) cho biết, ông đã…
Phần mềm VPN vượt tường lửa quốc tế “FastVPN” (LetsVPN) đã công bố việc ngừng…
Vụ kiện kéo dài từ năm 2011 cáo buộc Cisco đã tiếp tay với chính…
Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth nhấn mạnh tại phiên điều trần về đề xuất ngân…