Thế Giới

Ông Khamenei thiệt mạng, Iran bổ nhiệm lãnh đạo tạm thời

Theo Đài truyền hình quốc gia Iran, sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự do Mỹ và Israel tiến hành, nước này đã bổ nhiệm lãnh đạo tạm thời để điều hành đất nước.

Vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 tại Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã trả lời phỏng vấn báo chí lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức. (Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images)

Press TV – kênh truyền hình tiếng Anh do Chính phủ Iran điều hành – cho biết trên nền tảng X hôm Chủ nhật (1/3) rằng một ủy ban lâm thời gồm 3 giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite theo đường lối cứng rắn sẽ thay mặt thực thi quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao. Thành phần gồm: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người đứng đầu Hội đồng Giám hộ Hiến pháp Ayatollah Alireza Arafi, và Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i – cựu Bộ trưởng Tình báo Iran, hiện là Chánh án Tư pháp.

Theo truyền thông nhà nước Iran, 3 nhân vật này đã tiếp quản quyền lực trong thời gian chờ lựa chọn người kế nhiệm ông Khamenei.

Tổng thống Pezeshkian xuất hiện trên truyền hình quốc gia vào Chủ nhật trong một đoạn phát biểu dường như được ghi hình từ trước. Trước đó, nhà lãnh đạo được xem là tương đối ôn hòa này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu.

Trong bài phát biểu, ông gửi lời chia buồn về sự ra đi của ông Khamenei và cho biết ủy ban lãnh đạo tạm thời đã bắt đầu làm việc.

Ông Pezeshkian cũng tuyên bố lực lượng vũ trang Iran sẽ khiến kẻ thù phải “thất vọng”, đồng thời nói rằng họ đang “phá hủy các căn cứ của đối phương”.

Khoảng nửa giờ trước bài phát biểu toàn quốc, ông Pezeshkian đăng trên nền tảng X rằng các cuộc tấn công gần đây “sẽ không làm lung lay quyết tâm của chính phủ Cộng hòa Hồi giáo trong việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình”.

Ông cũng khẳng định ban lãnh đạo hiện tại sẽ “toàn lực tiếp tục con đường” mà ông Khamenei đã vạch ra, đồng thời cho rằng nỗi “đau buồn” trước sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao sẽ còn “in sâu trong lòng nhân dân” trong một thời gian dài.

Sáng thứ Bảy (theo giờ Iran), Mỹ và Israel đã tiến hành các đòn tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào chiều thứ Bảy (giờ miền Đông Mỹ) rằng ông Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Tối cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận thông tin này.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Khamenei, một trong những nhân vật tà ác nhất lịch sử, đã chết”.

Ông nói thêm: “Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn là công lý cho tất cả những người Mỹ vĩ đại, người dân của nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như những ai đã bị Khamenei và băng nhóm tay sai khát máu của ông ta sát hại hoặc làm hại”.

Sau cuộc tấn công hôm thứ Bảy, người Iran tại nhiều nơi trên thế giới đã xuống đường, ăn mừng cái chết của ông Khamenei và kỳ vọng vào sự thay đổi chế độ có thể sớm diễn ra tại Iran.

Lý Hinh

Published by
Lý Hinh

Recent Posts

Trần Phá Không lên án ĐCSTQ mạo danh ông để đe dọa Thủ tướng Úc

Ông Trần Phá Không đã ra tuyên bố, mạnh mẽ lên án Đảng Cộng sản…

24 phút ago

Mỹ tấn công hơn 1.000 mục tiêu ở Iran trong ngày đầu tiên của chiến dịch

Quân đội Mỹ đã dùng nhiều loại tên lửa phòng không và máy bay tiêm…

57 phút ago

Gia Định tam gia: Niềm tự hào của đất Sài Gòn – Gia Định

Họ gồm có Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh và Lê Quang Định.

1 giờ ago

Kế hoạch Mỹ – Israel tấn công Iran được tiết lộ; Tình báo CIA góp phần quyết định vào chiến dịch

Trong nhiều tháng, CIA được cho là đã tập trung theo dõi quy luật di…

1 giờ ago

Mỹ điều máy bay ném bom tàng hình B-2 tấn công Iran, video được công bố

Hôm thứ Bảy (28/2), quân đội Mỹ đã điều máy bay ném bom tàng hình…

1 giờ ago

Thứ có thể rộng lớn hơn bầu trời chính là lòng người

“Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn…

1 giờ ago