Ông Nicolás Maduro bị dẫn giải về New York sau khi bị bắt giữ tại Venezuela. (Ảnh chụp màn hình video X/@Rapid Response 47)
Thứ Bảy (3/1), Lục quân, Hải quân và Không quân Mỹ đồng loạt xuất kích, bắt sống vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Chiều tối cùng ngày, vợ chồng ông Maduro đi máy bay tới một căn cứ quân sự gần New York, rồi tiếp tục đáp trực thăng vào Manhattan.
Chiều tối thứ Bảy theo giờ Bờ Đông nước Mỹ, một chiếc máy bay chở Tổng thống Venezuela bị phế truất Nicolás Maduro và vợ là Cilia Flores đã đáp xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart (Stewart Air National Guard Base) ở bang New York. Theo một quan chức liên bang mà CNN dẫn lời, ông Maduro đã xuống máy bay tại căn cứ này; hình ảnh do đài WCBS liên kết với CNN phát cho thấy ông mặc đồ màu xám, tay bị còng, được hơn chục nhân viên liên bang mặc đồng phục đen áp giải.
Ngay sau đó không lâu, một lực lượng lớn cảnh sát địa phương và nhân viên thực thi pháp luật liên bang tập trung tại một bãi đỗ trực thăng ở Manhattan. Ông Maduro đi trực thăng đáp xuống đây, rồi một đoàn xe gồm SUV màu đen, xe cảnh sát và xe van màu trắng hộ tống rời khỏi khu vực.
Theo các nguồn tin, nhiều khả năng ông Maduro sẽ được chuyển tới Trung tâm giam giữ liên bang Metropolitan (Metropolitan Detention Center) ở khu Sunset Park, Brooklyn để tạm giam. Dự kiến tuần tới ông sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở Manhattan với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy và vũ khí.
Tại cuộc họp báo trước đó trong ngày, Tổng thống Trump cho biết: “Đêm qua và rạng sáng hôm nay, theo chỉ thị của tôi, Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch quân sự phi thường tại thủ đô Venezuela. Mỹ đã huy động sức mạnh quân sự áp đảo, với đủ ba quân chủng hải–lục–không quân, để tiến hành một cuộc tấn công ngoạn mục.”
Ông nói, đây là một đòn tấn công chưa từng có kể từ sau Thế chiến II. Đó là một lực lượng nhằm vào một pháo đài quân sự được canh phòng nghiêm ngặt ngay giữa trung tâm Caracas, với mục tiêu đưa tên độc tài bất hợp pháp Nicolás Maduro ra trước công lý; đây là một trong những màn phô diễn sức mạnh và năng lực quân sự gây choáng ngợp, hiệu quả và hùng hậu nhất trong lịch sử Mỹ.
Tổng thống cũng liệt kê các chiến dịch tập kích thành công trước đây của quân đội Mỹ, như vụ tiêu diệt Tướng Qassem Soleimani, trùm khủng bố Abu Bakr al‑Baghdadi, và gần đây là chiến dịch “Búa Lúc Nửa Đêm” (Midnight Hammer) phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran; ông nhấn mạnh tất cả những chiến dịch này đều được thực hiện một cách hoàn hảo.
“Trên thế giới không có quốc gia nào làm được điều mà Mỹ đã làm ngày hôm qua, hoặc thẳng thắn mà nói, làm được điều tương tự trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Quân nhân của chúng ta, phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đã thành công bắt giữ Maduro ngay trong đêm, khiến toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela tê liệt.” ông nói.
Khi thuật lại chi tiết, ông cho hay lúc chiến dịch diễn ra, trời rất tối. Mỹ sử dụng một số loại công nghệ đặc biệt khiến phần lớn ánh đèn ở Caracas tắt ngóm. Trong bối cảnh tối đen như mực và đầy rẫy rủi ro, cuối cùng cả ông Maduro và vợ là Cilia Flores đều bị bắt, và giờ cả hai sẽ phải đối mặt với hệ thống tư pháp Mỹ.
Ông Trump nói thêm, Maduro và Flores đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York, với cáo buộc tổ chức “khủng bố ma túy” gây chết người nhằm vào Mỹ và công dân Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ ngày thứ Bảy đã công bố bản cáo trạng mới đối với ông Maduro, vợ và con trai.
“Tôi muốn cảm ơn các quân nhân của chúng ta, những người chỉ trong một đêm đã đạt được thắng lợi phi thường với tốc độ, sức mạnh, độ chính xác và năng lực đáng kinh ngạc. Những chiến dịch như vậy là cực kỳ hiếm hoi.” Tổng thống Trump nói trong buổi họp báo.
Theo Hạ Vũ / Epoch Times
Chính phủ lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao cho Mỹ từ 30 triệu đến 50…
Thứ Hai (5/1), Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết tại Triển lãm…
Washington, D.C., ngày 5/1/2026 – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa…
Ông Hoàng Quang Thịnh bị đề nghị 25-28 năm tù về ba tội danh liên…
Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan giảm xuống -2°C đến -3°C, dẫn đến băng giá dày…
Khi nữ y tá đi kiểm tra bệnh nhân, cô dừng lại trước cửa phòng…