Tổng thư ký NATO Mark Rutte tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước NATO vùng Biển Baltic tại Dinh Tổng thống ở Helsinki, Phần Lan, vào ngày 14 tháng 1 năm 2025. (Ảnh: ANTTI AIMO-KOIVISTO/Lehtikuva/AFP via Getty Images)
Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa trên Thái Bình Dương, Tổng thư ký (TTK) NATO Mark Rutte đã cảnh báo rằng liên minh quân sự phương Tây phải giải quyết các mối đe dọa từ Bắc Kinh.
Hôm 6/7, khi được hỏi về vụ phóng tên lửa của Trung Quốc từ tàu ngầm hạt nhân, ông Rutte cảnh báo: “Đây là bằng chứng thực tế cho thấy chúng ta không thể ngây thơ về Trung Quốc.”
Phát biểu tại một cuộc họp báo một ngày trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo NATO tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Rutte lưu ý: “An ninh của các khu vực này ngày càng gắn bó mật thiết. Những gì xảy ra ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đều liên quan đến những gì đang xảy ra ở khu vực xuyên Đại Tây Dương.”
Trung Quốc thông báo rằng một tên lửa mang đầu đạn giả đã được phóng thành công lúc 12 giờ 1 phút trưa ngày 6/7 theo giờ địa phương. Một phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc cho biết, tên lửa đã rơi xuống “các khu vực được chỉ định” ở Thái Bình Dương, nhưng không nói rõ địa điểm rơi hoặc đường bay của tên lửa.
Vụ phóng tên lửa diễn ra đúng vào ngày hải quân Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung với lực lượng Nga gần Thanh Đảo, một thành phố nằm trên bờ biển phía đông của Trung Quốc.
Vị lãnh đạo liên minh quân sự phương Tây cảnh báo rằng NATO không thể tách rời các mối đe dọa an ninh khi đánh giá tình hình, đồng thời chỉ ra sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chiến dịch quân sự của Moskva nhằm vào Kiev.
Ông Rutte nhấn mạnh: “Chúng ta cũng nhìn thấy điều đó trong cuộc chiến [của Nga] với Ukraine, nơi Trung Quốc, Triều Tiên và Iran là những thế lực chủ chốt hỗ trợ cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Nga chống lại Ukraine. Vì vậy, một lần nữa, đây là bằng chứng cho thấy chúng ta không thể ngây thơ [về Bắc Kinh], và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề đó.”
Những cảnh báo của ông Rutte được đưa ra trong bối cảnh vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Bắc Kinh đã làm dấy lên những lo ngại mới về kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn mạnh và sự bành trướng quân sự hung hăng của chính quyền cộng sản Trung Quốc.
Trong một thông báo hôm 6/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Hoa Kỳ đã theo dõi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa không vũ trang của Bắc Kinh và tên lửa này đã rơi xuống phía nam Thái Bình Dương.
Trung Quốc không tiết lộ loại tên lửa nào đã được phóng. Đài Loan đánh giá rằng đó có thể là tên lửa JL-2, một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ hai phóng từ tàu ngầm.
Cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Global Times dẫn lời một chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa này là loại JL-3 thế hệ mới, được trưng bày lần đầu tại lễ duyệt binh quy mô lớn năm ngoái ở Bắc Kinh. Theo báo cáo thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc, tên lửa JL-3 của Trung Quốc có tầm bắn khoảng 6.200 dặm (9.920 km), đủ sức vươn tới thủ đô Washington và phần lớn lục địa Hoa Kỳ.
Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã cố gắng giữ bí mật về các vụ thử tên lửa. Cho đến nay, chỉ có hai vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trên Thái Bình Dương được thông báo công khai, một vụ vào năm 1980 và một vụ khác vào năm 2024.
Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Bắc Kinh tăng cường kho vũ khí hạt nhân “một cách nhanh chóng và thiếu minh bạch” là mối lo ngại lớn đối với khu vực và thế giới.
Trong một thông báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Pigott lên án: “Vào thời điểm Hoa Kỳ đang nỗ lực hơn bao giờ hết để ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại.”
Ông Pigott kêu gọi Trung Quốc tham gia vào “các cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí quan trọng” và cam kết “thiết lập cơ chế thông báo thường xuyên về tất cả các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và các vụ phóng tên lửa vào không gian.”
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cam kết duy trì sự cảnh giác và theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến vụ phóng tên lửa của Bắc Kinh.
Trong một bài đăng hôm 6/7 trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Koizumi cảnh báo rằng Trung Quốc tiếp tục tăng chi tiêu quân sự “ở mức cao” và nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa, với rất ít sự minh bạch.
Bộ trưởng Koizumi nhận định, việc thiếu minh bạch này, kết hợp với các hoạt động quân sự tăng cường và mở rộng của Trung Quốc xung quanh Nhật Bản, đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng ở Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.
Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 7/7, khi được hỏi về sự chỉ trích của quốc tế đối với vụ phóng thử tên lửa của Trung Quốc trên Thái Bình Dương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh biện minh rằng quyết định này là một phần trong “kế hoạch định kỳ” trong cuộc huấn luyện quân sự hàng năm của Trung Quốc.
Cơ quan Thông tấn Trung ương bán chính thức của Đài Loan đưa tin hôm 6/7, Văn phòng Tổng thống Đài Loan đã chỉ trích nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm “đe dọa cộng đồng quốc tế” thông qua vụ phóng tên lửa.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cáo buộc vụ phóng thử tên lửa của Bắc Kinh là một “hành động khiêu khích” gây bất ổn khu vực.
New Zealand và Quần đảo Solomon cũng bày tỏ mối quan ngại về quyết định phóng tên lửa của Bắc Kinh.
Chính phủ Philippines kêu gọi Bắc Kinh “hành động có trách nhiệm”.
Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X hôm 7/7, Bộ Quốc phòng Philippines chỉ trích: “Vụ phóng tên lửa này không phục vụ cho mục đích hòa bình nào cả và là một hành động có tính toán nhằm chế nhạo và khiêu khích những người phản đối chủ nghĩa bành trướng bất hợp pháp và hành vi cưỡng ép của Trung Quốc.” Đồng thời, bộ này mô tả vụ thử tên lửa của Bắc Kinh là một “sự phô trương sức mạnh quân sự bất chấp hậu quả”.
Theo Dorothy Li / The Epoch Times
Theo tiết lộ của một bộ trưởng Đài Loan, vụ thử tên lửa đạn đạo…
Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng các nhóm tội phạm này sử dụng miền…
Trước hôn nhân, họ sẵn sàng dành thời gian cho bạn, chi nhiều tiền vì…
Tổng thống Mỹ cho biết các đồng minh NATO đã không hỗ trợ Mỹ trong…
Nhóm đặc nhiệm của DOGE tuyên bố rằng "được phục vụ nhân dân Mỹ là…
Quân đội Mỹ hôm thứ Ba (7/7) đã tiến hành một loạt "cuộc không kích…