Thế Giới

Ông Trump đến Căn cứ Không quân Dover đón linh cữu 6 binh sĩ tử trận

Hôm thứ Bảy (7/3), sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh “Shield of the Americas” (Lá chắn Châu Mỹ) tại Miami, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức lên chuyên cơ Không lực Một bay đến Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware để đón linh cữu của 6 binh sĩ Mỹ tử trận trở về nước.

Ngày 7/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân và các thành viên nội các đã tham dự hoạt động “Chuyển giao trang nghiêm” tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware, đón linh cữu của 6 binh sĩ tử trận trở về nước. (Ảnh chụp màn hình video)

Khoảng 13:30 theo giờ địa phương, ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống JD Vance và phu nhân, cùng các quan chức nội các, trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đã đến hiện trường, gặp gỡ các gia đình Gold Star (gia đình quân nhân Mỹ mất người thân trong chiến tranh hoặc hoạt động quân sự) và cùng tham dự nghi thức “Chuyển giao trang nghiêm”.

Trong làn gió lạnh, mọi người đứng trang nghiêm, dõi theo những linh cữu phủ quốc kỳ Mỹ được các binh sĩ danh dự đeo găng trắng chậm rãi đưa ra khỏi máy bay vận tải C-17. Đây là những binh sĩ Mỹ đầu tiên được đưa về nước sau khi thiệt mạng kể từ khi chiến dịch “Cơn Cuồng nộ Sử thi” (Operation Epic Fury) nhằm vào Iran bắt đầu cách đó một tuần.

“Chuyển giao trang nghiêm” là khoảnh khắc thi hài quân nhân phủ quốc kỳ Mỹ được đội danh dự khiêng linh cữu chuyển từ máy bay sang phương tiện vận chuyển trong không khí trang nghiêm. Theo quy định của quân đội Mỹ, đây được định nghĩa là một “quy trình chuyển giao” chứ không phải “nghi lễ chính thức”, nhằm bảo đảm các quân nhân tử trận nhận được sự tôn trọng ở mức cao nhất khi trở về lãnh thổ Mỹ.

“Đây là một ngày vô cùng đau buồn”

Sau khi nghi thức bàn giao thi hài 6 binh sĩ Mỹ kết thúc, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng ông thừa nhận khoảnh khắc này khiến mọi người đau lòng. “Đây là một ngày vô cùng đau buồn,” ông nói.

Khi được hỏi liệu nghi thức này có khiến ông xem xét lại cuộc chiến hay không, ông Trump nhắc lại lập trường về chiến dịch quân sự của Mỹ: “Chúng ta đang giành chiến thắng rất lớn”.

Tổng thống cũng cho biết cha mẹ của các binh sĩ tử trận “rất tự hào”, nhưng những mất mát như vậy “luôn khiến người ta vô cùng đau buồn”.

Lầu Năm Góc đưa ra cảnh báo cứng rắn

Cùng thời điểm đó, Lầu Năm Góc đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ. “Nếu bạn giết hại người Mỹ, nếu bạn đe dọa người Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng tôi sẽ không do dự và cũng không hối tiếc khi truy lùng và tiêu diệt bạn,” Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói trong một tuyên bố do Bộ Chiến tranh công bố.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng nhắc lại thông điệp này trên nền tảng X, viết rằng: “Sai lầm lớn nhất mà bất kỳ ai có thể phạm phải là giết hại người Mỹ”.

“Chúng tôi sẽ truy lùng các người và trả thù cho những người đã ngã xuống. Đó là cam kết của chúng tôi,” ông Parnell nói.

Danh tính và lý lịch của 6 quân nhân

6 binh sĩ tử trận đều thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần Chiến đấu số 103 của Lục quân Dự bị Mỹ, có trụ sở tại bang Iowa. Họ thiệt mạng ngày 1/3 khi cảng Shuaiba ở Kuwait bị máy bay không người lái của Iran tấn công. Bộ Chiến tranh đã xác nhận danh tính 6 quân nhân này:

  • Jeffrey R. O’Brien: Thiếu tá, 45 tuổi, bang Iowa

  • Robert M. Marzan: Chuẩn úy cấp ba, 54 tuổi, bang California;

  • Cody A. Khork: Đại úy, 35 tuổi, bang Florida;

  • Nicole M. Amor: Thượng sĩ cấp một, 39 tuổi, bang Minnesota;

  • Noah L. Tietjens: Thượng sĩ cấp một, 42 tuổi, bang Nebraska;

  • Declan J. Coady: Trung sĩ, 20 tuổi, bang Iowa.

Diễn biến chiến sự và mối đe dọa hạt nhân

Trước đó cùng ngày, tại hội nghị “Lá chắn Châu Mỹ” tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Doral, bang Florida, ông Trump đã cập nhật cho các lãnh đạo Mỹ Latinh về tiến triển mới nhất của chiến dịch “Cơn Cuồng nộ Sử thi”. Ông gọi những binh sĩ tử trận là “những anh hùng vĩ đại của quốc gia” và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình họ.

Ông Trump thừa nhận: “Đây là một tình huống rất đau buồn trong chiến tranh, họ trở về nhà theo cách không ai mong muốn”. Ông nhấn mạnh với Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth rằng ưu tiên hàng đầu của chính phủ là giảm thiểu thương vong của quân đội Mỹ “xuống mức thấp nhất”.

Tại hội nghị, ông Trump cũng tuyên bố quân đội Mỹ chỉ trong 3 ngày đã “đánh chìm 42 tàu hải quân Iran” và làm tê liệt hoàn toàn không quân cùng hệ thống viễn thông của đối phương. Ông nhấn mạnh chiến dịch quân sự lần này “nhằm phục vụ lợi ích của thế giới”. Đồng thời ông tiết lộ rằng nếu không có chiến dịch “Nhát búa Nửa đêm” (Midnight Hammer), do máy bay ném bom B-2 thực hiện vào mùa hè năm ngoái nhằm tấn công chính xác các cơ sở hạt nhân của Iran, thì Iran “đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ 8 tháng trước”.

Cuối cùng, ông Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết do “những hành vi xấu xa” của nước này, quân đội Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào một số khu vực trước đây chưa nằm trong danh sách mục tiêu.

Lý Ngôn

Published by
Lý Ngôn

Recent Posts

Binh sĩ Iran: Sau khi ông Khamenei chết, nhiều chỉ huy đồng loạt bỏ nhiệm vụ và bỏ trốn

Sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, nhiều nơi xuất hiện tình…

31 phút ago

Một thủy thủ Iran nói với cha: Mỹ đã cảnh báo rõ ràng trước khi tấn công

Một thủy thủ Iran trên tàu Dena, sau đó thiệt mạng, đã gọi điện cho…

45 phút ago

8 ngày qua máy bay quân sự Trung Quốc không quấy rối Đài Loan

Trong 8 ngày liên tiếp, quân đội Trung Quốc không điều bất kỳ máy bay…

59 phút ago

WSJ: Nghi tin tặc Trung Quốc xâm nhập mạng giám sát của FBI

FBI đã thông báo cho các nghị sĩ rằng cơ quan này đang điều tra…

1 giờ ago

Đoàn Ba Vũ và nghệ thuật múa cung đình Huế

Ba Vũ là đoàn múa cung đình độc nhất còn lại ở Huế đến ngày…

2 giờ ago

Ông Trump công bố liên minh quân sự với các lãnh đạo Mỹ Latinh

Tổng thống Trump tuyên bố thành lập một liên minh quân sự với các nhà…

2 giờ ago