Vào ngày 11/4/2026, Tổng thống Mỹ Trump đã tham dự sự kiện UFC 327 được tổ chức tại Trung tâm Kasea ở Miami, Florida. (Ảnh chụp màn hình video / APT)
Tối thứ Bảy (11/4), tại sự kiện UFC 327 ở Miami, ngoài các trận đấu trong lồng bát giác, tâm điểm bên ngoài võ đài là màn bắt tay, chào hỏi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Rogan – người dẫn chương trình podcast nổi tiếng kiêm bình luận viên UFC. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ tổ chức một sự kiện UFC ngay tại Nhà Trắng đúng vào ngày sinh nhật mình.
Sau 9 giờ tối, ông Trump bước vào Kaseya Center cùng Chủ tịch UFC Dana White và vài thành viên gia đình, để theo dõi trận tranh đai hạng bán nặng giữa Jiří Procházka và Carlos Ulberg. Trong tiếng nhạc rock vang dội, ông đi tới chỗ ngồi, nơi Ngoại trưởng Marco Rubio đã đợi sẵn; Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cũng có mặt gần đó. Trên đường đi, ông Trump bắt tay khán giả quanh lồng đấu và đặc biệt dừng lại chào Joe Rogan. Trước ống kính, ông nhiều lần nở nụ cười và vẫy tay với đám đông.
Trong lồng, Ulberg tung một cú móc trái trúng cằm Procházka, kết thúc trận đấu bằng knock-out (KO) ở mốc 3 phút 45 giây hiệp 1 để giành chiếc đai vô địch hạng bán nặng; sau trận, thống kê chính thức ghi nhận anh có thành tích 15 thắng – 1 thua. Ở đầu hiệp, Ulberg có vẻ dính chấn thương đầu gối phải khi chân chống xuống đất thì đầu gối gập bất thường; anh loạng choạng ngã, nhưng Procházka không ào lên dồn ép, mà chủ yếu dùng cú đá thấp vào chân trái đối phương để giảm khả năng di chuyển.
Ulberg nói sau trận đấu: “Đầu gối tôi đúng là bị đau, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi biết mình chỉ cần đúng một cú đánh, và cuối cùng tôi đã làm được. Tôi thấy Jiří hơi do dự mỗi lần lao vào, và khi cú đấm trái của tôi chạm trúng, anh ấy gục xuống. Tất cả là vấn đề thời điểm.”
Procházka chia sẻ: “Tôi thấy có lỗi với anh ấy. Đây là bài học sâu sắc nhất trong đời tôi. Trận này lẽ ra tôi phải thắng, thế trận từng nằm trong tay tôi. Tôi sẽ trở lại. Đời là vậy – phải học từ đó để trở nên tốt hơn.”
Ở hạng lông, võ sĩ kỳ cựu 42 tuổi Cub Swanson khép lại sự nghiệp bằng một chiến thắng TKO ấn tượng ngay hiệp 1 trước Nate Landwehr – một pha knock-out khiến đối thủ “bỏ cuộc khi còn đứng”, đậm chất “Killer Cub”.
Cặp đấu Procházka – Ulberg chỉ diễn ra sau khi cựu vô địch Alex Pereira quyết định bỏ trống hạng bán nặng để chuyển lên hạng nặng, dự kiến sẽ thi đấu tại sự kiện “UFC Freedom 250” tổ chức ở Nhà Trắng ngày 14/6, đúng dịp ông Trump tròn 80 tuổi, tranh đai tạm thời hạng nặng. Để kỷ niệm sự kiện này, UFC dự kiến sẽ tặng khoản thưởng trị giá 1 triệu USD bằng CRO.
Trên đường tới nhà thi đấu ở Miami, ông Trump đã đăng trailer quảng bá cho sự kiện UFC tại Nhà Trắng trên Truth Social.
Sau khi UFC 327 kết thúc, Dana White thông báo trên X rằng “UFC Freedom 250” đã bổ sung thêm trận hạng nặng giữa Josh Hokit và Derrick Lewis. Trong video, White kể lại rằng ông Trump đã hỏi vì sao Lewis không có trong thẻ đấu ở Nhà Trắng, nên ông lập tức gọi cho Lewis mời tham dự; cùng lúc đó, Joe Rogan trong phần bình luận truyền hình cũng đùa hỏi liệu còn chỗ cho Hokit hay không. White cười nói: “Tổng thống Trump là người tạo nên một nửa trận đấu này, còn Rogan thì lo nửa còn lại.”
Tháng 4 là giai đoạn chuyển từ xuân sang hè, thời tiết bắt đầu nóng…
Thông điệp mà cô muốn truyền tải là mọi thứ đều liên quan đến tình…
Tình trạng rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh bị chết hàng loạt đang gây…
Cả hai vụ kiện đều cáo buộc các công ty đã thiết kế sản phẩm…
Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố sẵn sàng “hy sinh mạng sống vì…
Bộ p him "Con gái của cách mạng" đã nêu bật câu chuyện của Alina…