Ngày 11/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng trên đường tới Căn cứ Andrews tại Maryland. (Ảnh: Madalina Kilroy/Epoch Times)
Thứ Sáu (13/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng mạnh mẽ về chiến dịch quân sự “Cơn thịnh nộ sử thi” (Operation Epic Fury), nhấn mạnh rằng chế độ khủng bố Iran đã tàn phá thế giới trong suốt 47 năm qua, và việc kết thúc mối đe dọa này là một vinh dự lớn lao đối với ông với tư cách là Tổng thống Mỹ thứ 47.
Ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc tấn công chính xác của Mỹ và đồng minh đã khiến quân đội Iran bị tê liệt. Ông nói hải quân Iran đã bị tiêu diệt, không quân của họ không còn nữa, các tên lửa, máy bay không người lái và nhiều khí tài khác đang bị phá hủy hàng loạt.
Tuyên bố này được xác nhận mạnh mẽ từ phía quân đội. Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc vào sáng thứ Sáu (13/3), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth xác nhận rằng quân đội Mỹ đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu của đối phương.
Ông cho biết các dây chuyền sản xuất, nhà máy quân sự và trung tâm đổi mới quốc phòng của Iran gần như đã bị san phẳng, chế độ Iran đã mất khả năng sản xuất vũ khí mới.
Ông Trump coi chiến dịch quân sự này như một sự khôi phục công lý muộn màng. Ông nhắc lại rằng kể từ năm 1979, chế độ Iran đã xuất khẩu khủng bố, và giờ đây lãnh đạo của họ đã bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất.
Tổng thống Trump viết trong 47 năm qua, họ đã giết hại vô số người vô tội trên khắp thế giới, và giờ đây, với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông đang diệt trừ họ. Ông nói thêm rằng được làm điều này là một vinh dự lớn lao.
Về người kế nhiệm Mojtaba Khamenei, ông Trump nghi ngờ tính hợp pháp và tình trạng của ông này, cho rằng có thể ông ta đã bị thương trong các cuộc tấn công. Trong cuộc họp báo, ông Hegseth tiết lộ thêm rằng theo các thông tin tình báo, Khamenei có thể đã bị thương nặng và khuôn mặt của ông ta có thể đã bị biến dạng.
Ông Trump đặt câu hỏi hiện giờ ai đang điều hành Iran? Có lẽ ngay cả người Iran cũng không biết.
Trả lời những phê phán từ các kênh truyền thông như New York Times về sự tiến triển của chiến dịch, ông Trump chỉ trích họ vì phát tán thông tin sai lệch, đồng thời khẳng định Mỹ sở hữu hỏa lực vô song và đạn dược vô hạn, với đủ thời gian để hoàn toàn giải quyết vấn đề.
Ông Trump nhấn mạnh Mỹ đang tiêu diệt chế độ khủng bố Iran một cách toàn diện, bao gồm cả quân sự, kinh tế và các phương diện khác.
Cuối cùng, ông Trump kết luận rằng Iran sẽ cần nhiều năm để phục hồi sau các đòn tấn công quân sự này, và Mỹ sẽ không cho phép mối đe dọa khủng bố từ Iran trỗi dậy trở lại.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng phong tỏa eo biển Hormuz, một điểm nóng quan trọng toàn cầu, ông Trump thể hiện quan điểm cứng rắn khi trả lời phỏng vấn với phóng viên Fox News Brian Kilmeade, kêu gọi cộng đồng hàng hải toàn cầu dũng cảm tiếp tục lưu thông qua khu vực, vì hải quân Iran đã bị tiêu diệt.
Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết hải quân Iran hiện được xác định là không còn khả năng chiến đấu và quân đội Mỹ đang ưu tiên rà phá các bãi mìn còn lại để khôi phục an ninh hàng hải.
Ông Trump cam kết rằng mặc dù hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng nếu cần thiết, quân đội Mỹ sẽ trực tiếp hộ tống tàu chở dầu qua các tuyến đường thủy. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trả đũa gần đây của Iran vào các cơ sở tại Vùng Vịnh là một hành động tuyệt vọng, và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công rất mạnh trong tuần tới.
Hôm Chủ nhật (8/3), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Iran đã tấn công Mỹ từ năm 1979, do đó không phải Tổng thống Trump bắt đầu chiến tranh với Iran, mà ông đang chấm dứt hành động chiến tranh kéo dài 47 năm của Iran đối với Mỹ.
Ông cũng nhắc lại rằng quân đội Mỹ đã bị tấn công nhiều lần trong suốt những năm qua bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah, Hamas, và Houthi, dẫn đến cái chết của hàng trăm binh sĩ Mỹ.
Ông lấy ví dụ như vụ tấn công vào trại quân Mỹ ở Beirut, thủ đô của Lebanon (Li-băng) năm 1983 (do Hezbollah thực hiện, khiến hơn 300 lính Mỹ thiệt mạng), hay các cuộc tấn công trong chiến tranh Iraq từ các tổ chức như Hezbollah, Hamas, và Houthi, khiến hơn 600 lính Mỹ hy sinh.
Một nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị thường niên của Học viện…
Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số vừa có hiệu lực…
596 cơ sở giết mổ còn lại không đủ điều kiện để chính quyền địa…
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, thủ đô Iraq, đã bị tấn công bằng tên…
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày thứ Sáu (13/3) cho biết, với những…
Trong những năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng ở Trung…