Thế Giới

Ông Trump: Không có Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong thì không có Ngày Độc lập

Nhân Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong của Mỹ (25/5), Tổng thống Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD. Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã dự lễ kỷ niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, dâng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh và có bài phát biểu quan trọng.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ và sự hy sinh của các thế hệ quân nhân Mỹ. Ông nói: “400.000 linh hồn nằm yên nghỉ tại đây… trên mảnh đất thiêng liêng này… trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho sự đoàn kết của quốc gia”.

Ông Trump nhắc lại câu chuyện về người lính đầu tiên được an táng tại Arlington – chiến sĩ William Henry Christman từ bang Pennsylvania, khi đó mới 19 tuổi. Tổng thống tiếp tục: “Với năm tháng trôi qua, rất nhiều người khác đã nằm xuống, những cái tên như Issacs, Elijahs, Earls, Hanks, Helens… cùng hàng trăm ngàn người khác, đã viết nên câu chuyện vĩ đại của nước Mỹ”.

“Chúng ta tưởng nhớ những người đã ngã xuống để nền cộng hòa này được trường tồn, để đất nước được tiếp tục tồn tại, và để ngọn lửa tự do của Mỹ mãi mãi tỏa sáng,” ông Trump khẳng định.

Tổng thống cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình chiến sĩ hy sinh và khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người thân yêu của các bạn”.

Ông nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta một lần nữa nhận ra rằng không có Quân đội Mỹ thì không có ngày 4/7, không có Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong thì không có Ngày Độc lập”.

Tại buổi lễ, Tổng thống Trump đặc biệt tưởng niệm 13 quân nhân Mỹ đã hy sinh trong chiến dịch “Cơn Thịnh nộ Sử thi”. Ông tuyên bố: “Những quân nhân nam nữ tuyệt vời này đã hy sinh mạng sống để đảm bảo rằng quốc gia tài trợ khủng bố số một thế giới (Iran) sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không có. Họ sẽ mãi mãi không có. Tôi cam đoan với các bạn điều đó”.

Trong số 13 chiến sĩ hy sinh có Thiếu tá Ariana Savino. Gia đình cô cũng có mặt tại lễ tưởng niệm.

Phó Tổng thống JD. Vance phát biểu: “Mọi khoảnh khắc chúng ta được ở bên người thân yêu, mọi ý nghĩa và mục đích của cuộc sống và đất nước này, đều nhờ vào sự hy sinh của những con người thường không quen biết”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết: “Hôm nay, qua nghi lễ trang nghiêm này, chúng ta cam kết sẽ luôn tưởng nhớ họ – những người đã thắp lên ngọn lửa vĩnh cửu bằng chính tuổi thanh xuân của mình. Từ những anh hùng trong quá khứ đến 13 chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Sử thi, chúng ta hôm nay cùng tưởng nhớ những người xuất sắc nhất của đất nước”.

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Lâm Yến/ Epoch Times
Lâm Yến

Published by
Lâm Yến

Recent Posts

Đức mua tên lửa Tomahawk của Mỹ để tăng cường năng lực tấn công tầm xa

Đức đã đồng ý mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và…

17 phút ago

Đồng Nai khởi công 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng

Ba tuyến đường ĐT770B, ĐT773 và ĐT769 được khởi công với kỳ vọng tăng cường…

55 phút ago

Thẩm Châu: Những thông tin ĐCSTQ không dám công bố sau khi thử tên lửa

Nếu đây là điểm rơi nằm trong kế hoạch thử tên lửa của ĐCSTQ thì…

2 giờ ago

Chế độ ăn hiện đại đang bỏ quên nhiều dưỡng chất từ động vật

Chế độ ăn hiện đại chủ yếu ưu tiên các phần thịt nạc, nhưng gan,…

2 giờ ago

Trạm xăng giá rẻ do chính quyền Trump tài trợ hút khách ngay ngày đầu hoạt động

Tổng thống Trump đang dẫn đầu nỗ lực hạ giá xăng trong mùa hè này,…

3 giờ ago

Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan: TikTok chắc chắn là vũ khí của ĐCSTQ

Trong bài phát biểu, ông Ngô Chí Trung cho biết, xã hội dân chủ hiện…

3 giờ ago