Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Vườn Hồng của Nhà Trắng vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. (Madalina Kilroy/Phóng viên Nhà Trắng của Epoch Times)
Một nhà tài trợ tư nhân giấu tên đã đóng góp 130 triệu USD để giúp chính phủ Mỹ trả lương cho quân nhân trong thời gian chính phủ đóng cửa vì ngân sách. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết mạnh thường quân này hành động vì lòng yêu nước và tình yêu quân đội, trong khi Quốc hội vẫn bế tắc về vấn đề chi tiêu. Khoản đóng góp được xem là biện pháp tạm thời, không thể thay thế cho việc Quốc hội thông qua ngân sách chính thức.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một nhà mạnh thường quân giàu có đã gửi 130 triệu USD cho chính phủ Hoa Kỳ để bù vào khoản thanh toán lương của quân nhân đang có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ đóng cửa.
Ông Trump nói người này là một người bạn của tôi, nhưng từ chối tiết lộ danh tính.
Ông Trump nói: “Anh ấy đã gọi cho chúng tôi hôm trước và nói rằng: “Tôi muốn đóng góp phần thiếu hụt mà quý vị đang có (ý nói phần ngân sách bị thiếu để trả lương cho quân nhân) vì việc chính phủ bị đóng cửa do đảng Dân chủ gây ra…vì tôi yêu quân đội và tôi yêu đất nước.”
Chính phủ đang đóng cửa một phần từ ngày 1 / 10 vì Quốc hội chưa thông qua ngân sách mới, với bất đồng chủ yếu xoay quanh trợ cấp y tế.
Ông Trump trước đó đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Quốc phòng tái sử dụng các khoản nghiên cứu chưa dùng để chi trả lương.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hoà, Louisiana) cảnh báo rằng việc sử dụng tạm thời này không đảm bảo lâu dài và quân nhân có thể không nhận được lương nếu Quốc hội không hành động.
Thiên Vân, theo Newsmax, The Epoch Times
Kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng…
Mỹ vừa nổ súng vào các tàu thuyền buôn lậu ma túy ở Caribe, và…
Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công hệ thống tên lửa siêu thanh mới…
Lực lượng quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công ban đêm ở…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố chấm dứt mọi đàm phán thương mại…
Tại phiên điều trần, nhiều chuyên gia và lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại…