Tổng thống Donald J. Trump giám sát Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, hôm 1 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Hôm Chủ nhật (8/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào “thời điểm thích hợp” về việc chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời cũng sẽ cùng với Israel quyết định khi nào kết thúc cuộc chiến.
Trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với The Times of Israel, ông Trump nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tham gia quá trình ra quyết định, nhưng quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay tổng thống Mỹ.
“Tôi cho rằng ở một mức độ nào đó, cả hai bên đều đồng thuận,” ông Trump nói với The Times of Israel, “Chúng tôi vẫn luôn thảo luận với nhau. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố sẽ đều được cân nhắc.”
Tổng thống cho biết ông và ông Netanyahu đang “bắt tay nhau hợp tác” để đối đầu với Iran, “chúng tôi đã hủy diệt một quốc gia vốn muốn hủy diệt Israel.”
Khi được hỏi nếu Mỹ ngừng oanh kích Iran thì Israel có tiếp tục chiến dịch quân sự hay không, ông Trump từ chối bình luận về giả định này. Tuy nhiên, ông bổ sung rằng: “Tôi cho rằng không cần thiết.”
Tuần trước, ông Trump từng tuyên bố: “Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran, trừ phi Iran đầu hàng vô điều kiện!”
Trong chương trình 60 Minutes phát sóng trên CBS vào Chủ nhật, khi được hỏi “đầu hàng vô điều kiện” có ý nghĩa gì, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trả lời: “Điều đó có nghĩa là chúng ta chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng. Có nghĩa là chúng ta tự đặt ra điều kiện. Chúng ta sẽ biết khi nào họ đã mất khả năng chiến đấu. Sẽ đến một ngày, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Dù họ có nhận ra hay không, họ cũng sẽ mất năng lực tác chiến. Cuối cùng họ sẽ đầu hàng.”
Vị Bộ trưởng Chiến tranh chỉ ra rằng việc đầu hàng có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả nghi thức đầu hàng trực tiếp, nhưng người cuối cùng quyết định điều kiện đầu hàng là ông Trump chứ không phải phía Iran.
“Bất kể họ có bằng lòng thừa nhận hay không, bất kể lòng tự tôn của họ có cho phép họ công khai thừa nhận hay không – người cuối cùng quyết định điều kiện đầu hàng vẫn là Tổng thống Trump.” ông Hegseth nói.
Cuộc chiến được Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2, ngay trong ngày không kích đầu tiên đã tiêu diệt 49 nhân vật cao cấp của Iran, trong đó có cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Người phát ngôn Nhà Trắng Levitt hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng Mỹ dự kiến cuộc chiến sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần.
Hôm Chủ nhật, truyền thông chính thức của Iran thông báo con trai của ông Khamenei, Mojtaba Khamenei, được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới. Israel từ lâu đã cảnh báo rằng bất kể ai được chọn cũng sẽ trở thành mục tiêu truy sát của quân đội Israel.
Ông Trump, trong cuộc phỏng vấn với ABC News hồi sáng Chủ nhật, nói rằng “ông ấy (nhà lãnh đạo mới của Iran) bắt buộc phải nhận được sự chấp thuận của chúng tôi.”
“Nếu ông ấy không được chúng tôi chấp thuận, thời gian tại vị sẽ không kéo dài lâu.” ông nói.
Tối Chủ nhật, ông Trump từ chối bình luận với The Iran Times về việc ông Mojtaba đắc cử, chỉ đơn giản nói: “Chúng ta hãy chờ xem.”
Giá dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít khiến ngành đường sắt tăng giá vé 10% và…
Công an TP Hải Phòng xác nhận người đàn ông hành hung cô gái thậm…
Tổng thống Trump và Thủ tướng Starmer đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận…
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ghi nhận 14 cửa hàng xăng dầu…
Hôm Chủ nhật (8/3), do eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa vì chiến…
Ông Starmer đã bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới Tổng thống Trump…