Tổng thống Trump phát biểu trong chuyến thăm Nhà Trắng của nhà vô địch giải bóng đá nhà nghề Mỹ Inter Miami CF vào ngày 5 tháng 3 năm 2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (7/3) khi chủ trì hội nghị ‘Lá chắn châu Mỹ’ tại Doral, Florida đã tuyên bố quân đội Mỹ giành được chiến thắng áp đảo trong chiến dịch “Cơn thịnh nộ Sử thi” nhằm vào Iran.
Ông Trump tiết lộ rằng chỉ trong vòng ba ngày, quân đội Mỹ đã phá hủy thành công “42 tàu chiến của hải quân Iran”, đồng thời làm tê liệt hoàn toàn không quân và hệ thống viễn thông của Iran. Ông mô tả hiệu quả của chiến dịch lần này là “đáng kinh ngạc”, nhấn mạnh rằng các đòn tấn công chính xác của quân đội Mỹ đã thực chất làm suy sụp năng lực phản công quân sự của Iran.
Trước động thái Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào sáng thứ Bảy gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng và cam kết ngừng tấn công, ông Trump đã mỉa mai trên nền tảng Truth Social, gọi Iran là “kẻ thua cuộc của Trung Đông”.
Ông Trump cho rằng Iran xin lỗi là vì đã hứng chịu các đòn tấn công không khoan nhượng từ quân đội Mỹ và Israel. Ông dự đoán vị thế “kẻ thua cuộc” của Iran sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ cho đến khi nước này sụp đổ hoàn toàn.
Ngày 5/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tới bang Florida để thăm Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) và tổ chức họp báo cùng với Tư lệnh trung tâm này, Đô đốc Brad Cooper. Ông Cooper cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm một tàu sân bay không người lái có kích thước tương đương tàu sân bay thời Chiến tranh thế giới II.
Ngày 4/3, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cho biết một tàu ngầm Mỹ tối thứ Ba đã đánh chìm một tàu chiến của Iran ở Thái bình dương.
“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran, con tàu này trước đó nghĩ rằng ở vùng biển quốc tế sẽ an toàn”, ông nói. “Kết quả là nó đã bị ngư lôi đánh chìm. ‘Chết’ một cách không một tiếng động”.
“Hải quân Iran đang nằm dưới đáy Vịnh Ba Tư”, ông bổ sung. “Đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến II Mỹ sử dụng ngư lôi để đánh chìm tàu chiến của đối phương”.
Ông Trump cũng tiết lộ tại hội nghị rằng nếu không có chiến dịch ném bom bằng máy bay B-2 của quân đội Mỹ vào mùa hè năm ngoái – “Búa đêm” – thì Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ tám tháng trước.
Mặc dù chiến sự tại Trung Đông đang lan rộng, ông Trump vẫn triệu tập hơn mười lãnh đạo Mỹ Latinh, bao gồm Tổng thống Javier Milei của Argentina và Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador, để thảo luận về việc chống buôn lậu ma túy và tăng cường an ninh ở Tây Bán Cầu.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng tham dự hội nghị.
Tại sự kiện, ông Trump xác nhận hiện có 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, đồng thời cho biết sẽ giảm thiểu thương vong “xuống mức thấp nhất”. Sau khi sự kiện kết thúc, ông sẽ lập tức tới Căn cứ không quân để tham dự lễ tiếp nhận thi hài trang nghiêm, đón các anh hùng trở về nước.
Ông Trump cuối cùng cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng do “hành vi xấu xa” của Iran, quân đội Mỹ đang cân nhắc thực hiện “sự hủy diệt hoàn toàn” đối với một số khu vực và nhóm đối tượng trước đây chưa nằm trong danh sách mục tiêu.
Lý Ngọc t/h
Trong 8 ngày liên tiếp, quân đội Trung Quốc không điều bất kỳ máy bay…
FBI đã thông báo cho các nghị sĩ rằng cơ quan này đang điều tra…
Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Căn cứ Không quân Dover để đón linh cữu…
Ba Vũ là đoàn múa cung đình độc nhất còn lại ở Huế đến ngày…
Tổng thống Trump tuyên bố thành lập một liên minh quân sự với các nhà…
Bất chấp lời xin lỗi của tổng thống, một số quốc gia vùng Vịnh vẫn…