Ngày 12 tháng 6 năm 2026, ngày thi đấu thứ hai của Giải vô địch bóng đá thế giới USA-CMC 2026, đội chủ nhà Hoa Kỳ đã dễ dàng đánh bại đội bóng mạnh Paraguay với tỷ số 4-1. Ảnh chụp tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ. (Richard Heathcote/Getty Images)
Quyết định của FIFA tạm hoãn thi hành án treo giò đối với tiền đạo số một của đội tuyển Mỹ, Folarin Balogun, đã làm dấy lên cuộc tranh luận lớn về tính độc lập của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, đồng thời kéo cả giới chính trị Mỹ vào tâm điểm. Sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận ông trực tiếp đề nghị FIFA xem xét lại chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Balogun, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng công khai ủng hộ quyết định cho phép tiền đạo này ra sân ở vòng 1/8 gặp đội tuyển Bỉ.
Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Mỹ thắng Bosnia và Herzegovina hôm 2/7 sau khi trọng tài thay đổi quyết định nhờ VAR. Theo luật FIFA, thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với án treo giò tự động một trận.
Tuy nhiên, ngày 5/7, FIFA thông báo tạm hoãn thi hành án treo giò trong thời gian thử thách một năm theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Điều này giúp chân sút đã ghi ba bàn cho tuyển Mỹ đủ điều kiện góp mặt ở trận đấu loại trực tiếp với Bỉ. Thẻ đỏ vẫn được giữ nguyên, nhưng án cấm thi đấu chỉ được kích hoạt nếu Balogun tái phạm hành vi tương tự trong vòng một năm.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 6/7, Tổng thống Trump xác nhận ông đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại vụ việc.
“Điều tôi làm chỉ là yêu cầu họ xem xét lại. Tôi không nói rằng ‘các ông phải làm thế này’. Tôi không thể ra lệnh cho FIFA. Theo tôi, đó chỉ là hai cầu thủ đang tăng tốc tranh bóng rồi vô tình va chạm vào nhau. Thậm chí điều đó còn không nên bị coi là phạm lỗi”.
Ông cho rằng Balogun “không làm gì sai” và ca ngợi FIFA đã đưa ra “quyết định đúng đắn”, đồng thời cảnh báo nếu không sửa quyết định này thì World Cup sẽ mang “một vết nhơ rất lớn”. Ông Trump cũng chỉ trích trọng tài điều khiển trận đấu là “rất tệ” và “đáng nghi ngờ”, đồng thời kêu gọi báo giới tìm hiểu hồ sơ cầm còi của vị trọng tài này.
Liên đoàn Bóng đá Mỹ cho rằng trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi được tổ VAR cho xem các đoạn quay chậm, trong khi theo hướng dẫn của VAR, hình ảnh quay chậm không nên được sử dụng để đánh giá mức độ cố ý hoặc mức độ nghiêm trọng của một pha va chạm.
Theo phía Mỹ, Balogun không hề có ý định phạm lỗi và việc sử dụng quy trình VAR trong tình huống này là không phù hợp. Đây cũng là cơ sở để Liên đoàn Bóng đá Mỹ yêu cầu FIFA xem xét lại vụ việc.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Chile ngày 6/7, Ngoại trưởng Marco Rubio lần đầu công khai bình luận về vụ việc và bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của FIFA.
Ông thừa nhận quyết định này “đã gây ra không ít tranh cãi”, nhưng cho rằng nếu Balogun không được thi đấu thì bất kỳ chiến thắng nào của Bỉ cũng sẽ bị đặt dấu hỏi. “Nếu bạn là người Bỉ, tại sao bạn lại muốn thắng trong hoàn cảnh đối thủ không có cầu thủ xuất sắc nhất? Dù có thắng thì mọi người cũng sẽ nói rằng các bạn chỉ thắng vì chân sút số một của họ không ra sân”.
Ông Rubio nhấn mạnh: “Khi bước vào một trận đấu, bạn luôn muốn đối thủ ra sân với đội hình mạnh nhất. Chỉ khi đó chiến thắng mới thực sự có giá trị”.
Ông cũng cho rằng việc rút thẻ đỏ là “một quyết định tồi”, đồng thời nói những người hiểu rõ tình huống đều nhận định Balogun không hề cố ý giẫm lên đối phương. Ngoại trưởng Rubio còn đùa rằng vụ việc “có thể sẽ trở thành một vấn đề quốc tế” và biết đâu sẽ được nhắc tới trong các cuộc gặp giữa Mỹ với các đồng minh NATO.
Đối thủ của Mỹ ở vòng 1/8 là đội tuyển Bỉ đã lập tức phản đối quyết định của FIFA. Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ cho biết chưa nhận được bất kỳ văn bản giải thích nào từ FIFA nhưng vẫn phải nộp đơn khiếu nại để bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước trận đấu, Ủy ban Kháng cáo FIFA bác đơn với lý do Liên đoàn Bóng đá Bỉ không phải là bên trực tiếp trong vụ việc nên không có quyền kháng cáo.
Trong khi đó, UEFA lên án quyết định của FIFA là “chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh”, cho rằng cơ quan điều hành bóng đá thế giới đã “vượt qua lằn ranh đỏ”, làm suy giảm niềm tin vào tính nhất quán của các quy định và thủ tục kỷ luật.
Đáp lại những chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định với báo giới rằng khi nhận cuộc gọi từ Tổng thống Trump, ông đã giải thích rõ mọi quyết định đều do các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA đưa ra và không chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo FIFA.
Vụ việc hiện không chỉ xoay quanh một chiếc thẻ đỏ của Balogun mà còn mở ra cuộc tranh luận rộng hơn về ranh giới giữa chính trị và thể thao, tính minh bạch của quy trình VAR cũng như mức độ độc lập của FIFA trong những quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của World Cup 2026.
Ngày 3/7, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ban hành thông báo…
Ông Vương Nghị thăm Phần Lan, Đài Phát thanh Truyền hình Phần Lan (Yle) đã…
Do ảnh hưởng kéo dài của bão Maysak và hoàn lưu sau bão, từ ngày…
Một vị đại đế chinh phục khắp nơi. Một triết gia khổ hạnh nổi tiếng…
Các thành phố trên khắp nước Mỹ đang phải vật lộn để đối phó với…
Là 1 trong 10 nữ tướng được vinh danh của lịch sử thế giới, Boudica…