Miền tây bắc Pakistan hứng chịu mưa bão, trong vòng 24 giờ qua, mưa lớn đã khiến gần 200 người thiệt mạng, thời tiết khắc nghiệt cũng khiến một chiếc trực thăng cứu hộ bị rơi. (Ảnh chụp màn hình video)
Miền tây bắc Pakistan hứng chịu mưa bão, các quan chức địa phương hôm thứ Sáu (15/8) cho biết, trong vòng 24 giờ qua, mưa lớn đã khiến gần 200 người thiệt mạng, thời tiết khắc nghiệt cũng khiến một chiếc trực thăng cứu hộ bị rơi.
Theo Reuters đưa tin, các quan chức địa phương cho biết, mưa lớn đã gây ra lũ quét, sét đánh và sập nhà cửa, gây thương vong ở các vùng đồi núi thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Cục Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan tối thứ Sáu công bố số người chết là 194 người.
Chánh thư ký tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Shahab Ali Shah, nói với Reuters rằng khu vực Buner là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, lũ lụt và mưa lớn tại đây đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Tại khu vực Bajaur gần biên giới Afghanistan, một chiếc trực thăng đã bị rơi do thời tiết xấu trong lúc đang vận chuyển hàng cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Nhân viên cứu hộ cho biết, tại khu vực Swat, sau khi mực nước sông dâng cao, hơn 2.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn.
Văn phòng Thủ tướng Pakistan ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Shahbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để xem xét tình hình lũ lụt do mưa lớn gần đây gây ra.
Những tuần gần đây, Pakistan đang trong mùa mưa gió mùa, lượng mưa vượt quá các năm trước, đường sá và nhà cửa bị cuốn trôi, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Các cơ quan quản lý đã thông báo với công ty rằng họ có thể…
Giáo sư Jeffrey Sachs nhiều lần bình luận rằng người Nga chơi cờ vua, nguời…
2 tàu Trung Quốc đã va chạm ở Biển Đông, hôm thứ Sáu (15/8) Bộ…
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc hội nghị…
Một nhóm nghiên cứu quốc tế hàng đầu đã bất ngờ quan sát thấy vàng…
Dưới đây là lịch sử các tương tác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và…