Thế Giới

Phó Tổng thống Vance: Nước Mỹ không ra đời bởi sự ngẫu nhiên

Nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 250 vào ngày 4/7, Phó Tổng thống J.D. Vance đã có bài phát biểu tại thành phố New York, chúc mừng “250 năm nước Mỹ ngẩng cao đầu, tự tin hướng tới tương lai”. Ông cũng nhắc lại những chân lý “hiển nhiên” được các vị Quốc phụ khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ từ bỏ tư duy “được – mất” (zero-sum).

Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại buổi công bố của Hội đồng Thể thao, Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng. (Ảnh: Julian Casciano/ Nhà Trắng)

Trong khuôn khổ lễ hội Sail4th 250, ông Vance lên tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge (LHD-3) để phát biểu trước các sĩ quan và thủy thủ Hải quân Mỹ. Mở đầu bài phát biểu, ông cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã “khôi phục truyền thống vẻ vang của Hải quân Hoa Kỳ”.

Sau khi gửi lời tri ân tới các quân nhân có mặt trên tàu, với khung cảnh cảng New York phía sau, ông nói: “Việc mở ra chương mới trong lịch sử 250 năm của nước Mỹ bằng cách phô diễn sức mạnh của Hải quân và Không quân trước toàn thế giới là điều rất đậm chất Mỹ”.

Khi tham dự cuộc Duyệt binh Hải quân Quốc tế cùng ngày, ông tiếp tục nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta cùng kỷ niệm 250 năm một nước Mỹ không e ngại tương lai, luôn ngẩng cao đầu tiến về phía trước”.

“Năm 1776 không phải là sự ngẫu nhiên”

Trong bài phát biểu, Phó Tổng thống Vance dành sự tri ân tới George Washington cùng các vị Quốc phụ của Hoa Kỳ. Ông nói rằng chính nhờ “ân điển của Thiên Chúa Toàn năng”, họ đã xây dựng nên “một nước cộng hòa tự do, kiêu hãnh và độc lập” – một quốc gia không chỉ tồn tại đến ngày nay mà còn không ngừng phát triển hưng thịnh.

Ông nhắc lại bối cảnh lịch sử trước khi Tuyên ngôn Độc lập được thông qua.

“Đến tháng 7 năm 1776, khi chiến tranh sắp nổ ra, khoảng 80% cư dân New York đã rời khỏi thành phố. Điều đó khiến chúng ta nhớ đến Đại tướng George Washington. Ông hiểu rằng những trận chiến phía trước sẽ vô cùng khốc liệt và đòi hỏi rất nhiều ở những người lính. Nhưng ông cũng hiểu rằng, dù giữa cái nóng gay gắt của mùa hè hay cái lạnh buốt của mùa đông, người lính phải biết mình chiến đấu vì điều gì.

Chính vì vậy, chỉ vài ngày sau khi Tuyên ngôn Độc lập được ký kết, George Washington đã đọc trước binh sĩ những dòng bất hủ của văn kiện này.”

Ông Vance sau đó trích dẫn đoạn nổi tiếng trong Tuyên ngôn Độc lập:

“Chúng tôi cho rằng những chân lý này là hiển nhiên: mọi người sinh ra đều bình đẳng; Đấng Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không thể bị tước đoạt, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”

Ông nói: “Ngay cả sau 250 năm, những lời ấy vẫn có sức lay động mãnh liệt đối với người dân Mỹ. Suốt hai thế kỷ rưỡi qua, chúng luôn khơi dậy trong chúng ta niềm tự hào và nhắc nhở chúng ta về bản sắc của dân tộc mình”.

Theo Phó Tổng thống, sự ra đời của nước Mỹ không phải là điều ngẫu nhiên.

“Năm 1776 không phải là một sự tình cờ. Những người yêu nước thời đó hiểu rằng họ là những người kế thừa một nền văn minh lâu đời và mang trên vai sứ mệnh tiếp tục phát huy những giá trị ấy.

Khi những người lính dưới quyền Washington lần đầu tiên nghe đọc Tuyên ngôn Độc lập cách đây 250 năm, việc họ hiểu ngay ý nghĩa của bản tuyên ngôn ấy không hề khiến ai ngạc nhiên. Họ thấu hiểu điều mà văn kiện muốn truyền tải.
Những lời trong bản tuyên ngôn có sức mạnh lay động lòng người, nhưng đồng thời cũng khẳng định những quyền vốn thuộc về họ ngay từ khi trở thành công dân của nền cộng hòa mới.

Có thể cách diễn đạt khi ấy là điều mới mẻ, nhưng cảm xúc mà nó truyền tải thì không hề mới. Đó là tình cảm vốn đã hiện hữu trong trái tim của mọi người Mỹ yêu nước. Và tôi tin rằng, đến ngày hôm nay, tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn.”

Tuyên ngôn Độc lập khẳng định những chân lý mà các Quốc phụ tin tưởng

Tiếp tục bài phát biểu, ông Vance cho rằng điều đáng chú ý là Tuyên ngôn Độc lập được viết với niềm tin rằng người dân khi ấy sẽ lập tức hiểu được nội dung của nó.

“Khi soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập, những người viết tin rằng người đọc sẽ ngay lập tức hiểu những điều được viết trong đó, ngay cả khi trước đây họ chưa từng nghe qua.

Văn kiện này không được viết cho các nhà sử học, các học giả hay các thế hệ tương lai. Nó được viết cho chính người dân của quốc gia non trẻ ấy; cho những người lính sẽ cầm súng chiến đấu và biến những lời lẽ ấy thành hiện thực trong một hình thái chính quyền hoàn toàn mới.”

Ông nói thêm:

“Đó là một văn kiện đòi hỏi ý thức công dân ở mức rất cao. Nó không giải thích Đấng Tạo hóa là ai; không diễn giải thế nào là ‘mọi người sinh ra đều bình đẳng’; cũng không cắt nghĩa khái niệm ‘sự đồng thuận của những người được cai trị’. Bản tuyên ngôn chỉ đơn giản khẳng định rằng những chân lý ấy là điều hiển nhiên. Và sau 250 năm, điều đáng để chúng ta suy ngẫm là: hiển nhiên đối với ai?”

Theo ông Vance:

“Đúng là Tuyên ngôn Độc lập công bố trước toàn nhân loại những chân lý mà các vị Quốc phụ tin tưởng. Nhưng cách diễn đạt của văn kiện ấy được viết riêng cho dân tộc Mỹ – một dân tộc vừa là tác giả của bản tuyên ngôn, vừa là thành quả mà bản tuyên ngôn đã tạo dựng, và cũng là quốc gia mà bản tuyên ngôn hướng tới.”

“Đừng chỉ nhìn thấy lỗi lầm mà quên đi sự cao cả của nước Mỹ”

Ở phần cuối bài phát biểu, Phó Tổng thống Vance kêu gọi người dân Mỹ nhìn nhận lịch sử đất nước một cách toàn diện hơn.

“Ngày nay, vẫn có những tiếng nói – tuy không lớn nhưng đầy chói tai – chỉ chăm chăm nói về những thiếu sót của đất nước, thay vì sự vĩ đại của nó.
Họ nói với các bạn rằng nước Mỹ cũng chỉ là một quốc gia mạnh được yếu thua như bao quốc gia khác. Ngay cả khi thừa nhận lịch sử của chúng ta có điều đáng tự hào, họ cũng chỉ coi đó là kết quả của một trò chơi có kẻ thắng, người thua.
Họ đã sai.”

Ông cho rằng quan điểm ấy đã bỏ qua bản chất của con người.

“Điều họ không hiểu là, dù mỗi chúng ta đều có những khiếm khuyết, thì trong mỗi con người cũng luôn tồn tại khả năng vươn tới những điều cao đẹp.
Trong mỗi chúng ta đều có một phần yếu đuối cần được nâng đỡ, nhưng cũng có một phần anh hùng sẵn sàng đứng lên.”

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, ông gửi thông điệp:

“Thưa toàn thể người dân Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, tôi hy vọng các bạn sẽ từ bỏ cách nhìn đơn giản và phiến diện về đất nước và những người xung quanh mình.
Đừng nhìn nước Mỹ như một nơi mà mọi thứ chỉ là cuộc chơi được – mất, bởi đó hoàn toàn không phải bản chất của quốc gia này.
Lịch sử của chúng ta là lịch sử của một dân tộc đã xây dựng nên một nền văn minh vĩ đại trên miền đất hoang sơ.
Đừng chỉ chăm chú vào những sai lầm của đất nước mà quên đi ân phúc và sự vĩ đại mà nước Mỹ đã tạo dựng.”

Ông kết luận:“Hãy từ bỏ lối nhìn chỉ thấy những thiếu sót của đất nước mà không nhận ra ân phúc và sự vĩ đại của chính quốc gia mình”.

Hạ Vũ

Published by
Hạ Vũ

Recent Posts

Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, lãnh đạo thế giới đồng loạt chúc mừng

Ngày 4/7, nước Mỹ long trọng kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, các nhà…

11 phút ago

Ông Hegseth công bố video nhân Quốc khánh Mỹ, phô diễn sức mạnh quân đội Hoa Kỳ

Ông Hegseth nói trong video: “Đất nước của chúng ta đang đứng trên vai của…

56 phút ago

Vài nét về thành Tây Đô – Kinh đô thời nhà Hồ

Năm 1397, Hồ Quý Ly cho xây dựng thành Tây Đô ở An Tôn nhằm…

57 phút ago

Bức “Nghệ thuật hội họa” của Johannes Vermeer

"Một màn trình diễn tuyệt vời về sức sáng tạo và khả năng thể hiện…

1 giờ ago

Nhà Trắng: Ông Trump sẽ có bài phát biểu mang tính lịch sử, hoàn toàn khác biệt

Ông Trump sẽ có bài phát biểu “mang tính lịch sử” nhằm kỷ niệm 250…

1 giờ ago

“Đuổi theo mặt trời”

Có những người cả đời mệt mỏi vì danh lợi, cuối cùng lại chỉ giống…

1 giờ ago