Phóng viên điều tra nhà Clinton qua đời ở tuổi 45, được cho là “tự sát”

Christopher Sign, người dẫn chương trình truyền hình từng tiết lộ câu chuyện cựu Tổng thống Bill Clinton bí mật gặp gỡ Bộ trưởng Tư pháp khi đó là Loretta Lynch trong khi bà này đang điều tra vụ bê bối email của Hillary Clinton, đã qua đời ở tuổi 45. Cái chết của ông được cho là “tự sát” mặc dù điều này đối với những người thân của ông là rất khó tin.  

Christopher Sign và cuốn sách tiết lộ về vụ gặp gỡ của Bill Clinton (Ảnh: Instagram nhân vật)

Sở cảnh sát Hoover, Alabama cho biết cái chết đang được điều tra như một vụ tự tử sau khi thi thể của ông Sign được phát hiện tại nhà riêng vào sáng sớm thứ Bảy (12/6).

Sign là người đã tiết lộ việc cựu Tổng thống Bill Clinton bí mật gặp gỡ Bộ trưởng Tư pháp khi đó là Loretta Lynch trong khi bà này đang điều tra vụ bê bối email của Hillary Clinton. Cuộc gặp diễn ra vào năm 2016 khi Hillary đang cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua tổng thống.

Sign có ba con trai với vợ, Laura, người ông gặp tại Đại học Alabama vào những năm 1990. Trên tài khoản Instagram, ông thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Christopher Sign trong bức ảnh đăng trên Instagram đầu tháng 6 với lời tựa: “Tận hưởng một ngày đẹp trời”. (Ảnh: Instagram nhân vật)

Tháng 2 năm 2020, khi ông Sign xuất bản cuốn sách “Bí mật Tarmac” về vụ gặp gỡ của nhà Clinton, ông từng tiết lộ trên chương trình “Fox và những người bạn” rằng cuộc gặp gỡ đó đã được sắp xếp trước, chứ không phải tình cờ.

Ông cũng nói cuộc sống của mình đã không còn như xưa kể từ khi ông viết về câu chuyện này.

“Gia đình tôi đã nhận được những lời dọa giết ngay sau khi tiết lộ câu chuyện này,” ông Sign nói. “Thẻ tín dụng bị xâm nhập. Bạn biết không, các con của tôi, chúng tôi có mật mã. Chúng tôi có những mật mã mà chúng biết phải làm gì”.

Phản ứng trước cái chết của ông Sign, ABC 33/40, hãng tin ông làm việc, đã viết trong một lời tri ân vào thứ Bảy tới người phóng viên xấu số: “Chris là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong tòa soạn của chúng tôi”.

“Anh ấy làm việc với các phóng viên của chúng tôi hàng ngày, nhưng cũng làm việc ở hậu trường với I-Team và với những người quản lý tin tức để đưa tin về các sự kiện lớn,” hãng tin cho biết. “Bạn rất có thể nhận được email từ anh ấy với ý tưởng câu chuyện vào lúc nửa đêm. Anh ấy đam mê nghề báo và bộc lộ điều này mỗi ngày, anh ấy luôn thúc đẩy bản thân và các đồng nghiệp của mình trở thành những người giỏi nhất”.

Lê Vy 

Xem thêm:

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc vượt biển sang Hàn Quốc để tìm đường tới Canada

Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…

8 phút ago

Mỹ từ chối lên án kế hoạch nhắm mục tiêu vào Kiev của Nga

Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…

17 phút ago

Lào Cai – Dông lốc, mưa đá khiến một người bị thương, cầu treo tụt cáp

Trận dông lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau chuỗi ngày…

26 phút ago

Xăng RON95 giảm gần 1.400 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống trong kỳ điều hành mới nhất…

29 phút ago

Vỡ bồn chứa hóa chất ở Washington, 9 người mất tích nghi đã thiệt mạng

Nếu con số 11 người thiệt mạng cuối cùng được xác nhận, đây sẽ là…

1 giờ ago

Ông Trump sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng: “Công việc tôi đang làm là một nghề nguy hiểm”

"Khi bạn là một tổng thống có tầm ảnh hưởng, tính mạng của bạn sẽ…

2 giờ ago