PTT Mỹ Harris: Nỗ lực ám sát ông Trump là ‘hành động ghê tởm, tồi tệ, hèn nhát’

Trong một bài phát biểu vào thứ Tư (17/7) tại Michigan, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lần đầu tiên công khai lên án vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania hôm (13/7).

Bà Harris phát biểu trong một sự kiện tranh cử ở Kalamazoo rằng: “Như chúng ta đều biết, đó là một hành động ghê tởm, tồi tệ, hèn nhát. Thật may là ông ấy đã không bị thương nghiêm trọng.”

Phó Tổng thống Mỹ cho biết ngay khi bà và chồng mình, ông Douglas Emhoff, nhìn thấy những gì đang diễn ra, họ đã cầu nguyện cho sức khỏe của ông Trump và ngay lập tức suy nghĩ của họ hướng về vợ của ông, bà Melania.

“Vấn đề cơ bản là lẽ ra không ai phải lo sợ cho sự an toàn của người thân yêu vì họ phục vụ trong cơ quan công quyền”, trích lời bà Harris.

Bà Harris cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Corey Comperatore, người đã bị trúng đạn và thiệt mạng tại buổi mít tinh khi đang bảo vệ gia đình mình: “Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình ông Corey Comperatore, một anh hùng thực sự đã ra đi để bảo vệ gia đình mình. Tất nhiên, Doug và tôi đang ôm họ thật chặt trong trái tim mình. Chúng tôi cũng cầu mong những người bị thương nặng ngày hôm đó sẽ nhanh chóng vượt qua và hoàn toàn bình phục. Và chúng tôi rất biết ơn Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, những người ứng phó đầu tiên cùng chính quyền địa phương.”

Bà Harris cho rằng vụ nổ súng cũng đặt ra câu hỏi về cách họ nên tương tác với nhau trong chiến dịch tranh cử: “Tôi tin rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là nền dân chủ vĩ đại nhất mà thế giới từng biết. Nhưng sau vụ xả súng cuối tuần này, một trong những câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt là về cách chúng ta nên tương tác với nhau trong chiến dịch này.”

“Vào tối Chủ nhật [14/7], Tổng thống Joe Biden của chúng ta đã đưa ra lời kêu gọi đoàn kết. Và phải có sự thống nhất về lý tưởng rằng mặc dù lịch sử đất nước chúng ta bị tổn thương bởi bạo lực chính trị nhưng bạo lực không bao giờ được chấp nhận. Không thể có sự mập mờ về điều đó.”

Bài phát biểu của bà Harris được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Biden lên tiếng tại Hội nghị Quốc gia NAACP lần thứ 115 ở Las Vegas, nơi ông một lần nữa kêu gọi mọi người trong giới chính trị Mỹ “hạ nhiệt” sau vụ nỗ lực ám sát cựu Tổng thống Trump, mặc dù ông Biden sau đó vẫn liên tục công kích ông Trump trong những bình luận của mình.

“Chỉ vài ngày sau vụ ám sát Donald Trump, chúng tôi rất biết ơn vì ông ấy không bị thương nặng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho ông ấy và gia đình. Đã đến lúc có một cuộc đối thoại quan trọng ở đất nước này. Tình hình đang trở nên quá nóng.”

“Chúng ta phải có chung một tiếng nói rằng bạo lực không phải là câu trả lời. Đó là điều mà chúng ta nên tập hợp lại với tư cách là một quốc gia. Đó là sự đoàn kết mà tôi đang nói đến. Hầu như không có tổ chức nào biết rõ điều đó hơn NAACP”, trích lời ông Biden.

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Việt Nam thành lập Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định thành lập Trung tâm quốc…

1 giờ ago

Ông Rubio: Mỹ triển khai kế hoạch “3 giai đoạn” đối với Venezuela

Hôm thứ Tư (7/1), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đã xây dựng…

3 giờ ago

Tổng thống Trump mời Tổng thống Colombia thăm Nhà Trắng sau cuộc điện đàm đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (7/1) cho biết ông đã nhận được…

4 giờ ago

Bộ Y tế yêu cầu tổng kiểm tra sau vụ học viên Trung tâm CTXH Hải Hà tử vong

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế gửi văn bản yêu cầu Sở Y…

4 giờ ago

6 yếu tố khiến ngày càng nhiều trẻ bị trầm cảm – Chúng ta có thể làm gì?

Vài tháng trước, một bé gái 13 tuổi đến phòng khám của tôi với tình…

5 giờ ago

Tổng thống Trump ký bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Nhà Trắng hôm thứ Tư (7/1) công bố một bản ghi nhớ do Tổng thống…

5 giờ ago