Ông Christopher A. McNair (bên trái), đại diện cho Nghị sĩ Andy Ogles của bang Tennessee, đã đọc to bức thư khen ngợi do Nghị sĩ Ogles chính thức đệ trình lên Văn phòng Lưu trữ Quốc hội Hoa Kỳ tại diễn đàn, sau đó trao bức thư cho ông Uông Chí Viễn (bên phải), Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu về Việc Rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Lin Nan/Epoch Times)
Ngày 21/7, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã được các nghị sĩ Mỹ vinh danh tại Đồi Capitol. Dân biểu liên bang bang Tennessee Andy Ogles đã biểu dương phong trào thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu trong việc bảo vệ quyền tự do lương tri và gìn giữ phẩm giá con người.
Chiều thứ Ba, tại diễn đàn Quốc hội với chủ đề “Lễ vinh danh phong trào thoái Đảng và lời chứng của các nạn nhân”, ông Christopher A. McNair, đại diện văn phòng Dân biểu Andy Ogles, đã thay mặt ông Ogles đọc thư vinh danh được ghi vào Biên bản Quốc hội Mỹ và trao văn bản này cho Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu Uông Chí Viễn.
Trong thư vinh danh, Dân biểu Ogles ca ngợi phong trào thoái Đảng là “một phong trào phản kháng bất bạo động chống lại chủ nghĩa toàn trị”, thể hiện “khát vọng khôi phục văn hóa và di sản đạo đức Trung Hoa, cùng sự thức tỉnh của lương tri dựa trên nền tảng đó” của người dân Trung Quốc. Ông cho rằng: “Sự phản kháng này không chỉ đặt nền tảng đạo đức cho một tương lai tự do và công bằng hơn của Trung Quốc, mà còn góp phần ngăn chặn sự lan rộng của hệ tư tưởng cộng sản trên toàn cầu”.
Tại diễn đàn Quốc hội, 31 người Hoa đã chính thức tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức trực thuộc.
Ông Uông Chí Viễn cho biết, tính đến nay đã có hơn 464 triệu người công khai tuyên bố rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong thông qua trang web thoái Đảng. Theo ông, họ đã dùng hành động thực tế để khẳng định: “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc; ĐCSTQ không có quyền đại diện cho người dân Trung Quốc”.
Tại diễn đàn, học viên Pháp Luân Công Trương Vạn Hiệp đã làm chứng về những gì bà phải chịu dưới sự đàn áp của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Bà Alisa Zhou, một kế toán tại khu vực Washington D.C., cũng phát biểu, yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức trả tự do cho mẹ bà là Vương Hữu Mai, một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái phép.
Tại diễn đàn, ông Christopher A. McNair, đại diện của Dân biểu Andy Ogles, đã đọc thư vinh danh mà ông Ogles chính thức đệ trình vào Biên bản Quốc hội Mỹ.
Trong thư, ông Ogles viết:
“Thưa Ngài Chủ tịch, hôm nay tôi đứng lên phát biểu để vinh danh lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công. Trong hơn hai thập kỷ qua, họ đã phải chịu sự bức hại nghiêm trọng tại Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình—một đức tin dựa trên các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ và hướng tới việc phục hưng văn hóa cùng các giá trị truyền thống của Trung Hoa.”
“Theo số liệu tổng hợp của trang Minh Huệ (Minghui.org), ít nhất 5.910 học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ còn thực hiện việc bắt giữ tùy tiện, tra tấn và mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công—một tội ác vô cùng ghê rợn”.
“Hôm nay, tôi xin vinh danh phong trào thoái Đảng (phong trào rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc), đồng thời ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu trong việc bảo vệ quyền tự do lương tri và gìn giữ phẩm giá con người”.
Bản tuyên bố cũng nêu rõ rằng phong trào phản kháng bất bạo động chống lại chủ nghĩa toàn trị này phản ánh sự thức tỉnh của lương tri dựa trên khát vọng khôi phục văn hóa và di sản đạo đức Trung Hoa. Theo tuyên bố, sự phản kháng đó không chỉ đặt nền tảng đạo đức cho một Trung Quốc tự do và công bằng hơn trong tương lai, mà còn góp phần ngăn chặn sự lan rộng của hệ tư tưởng cộng sản trên phạm vi toàn cầu.
Tuyên bố tiếp tục viết:
“Những lời chứng của những người tham gia phong trào cũng cần nhắc nhở người dân Mỹ về mối đe dọa dai dẳng từ hệ tư tưởng cộng sản. ĐCSTQ có lịch sử dài về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia, và Trung tâm Thoái Đảng cũng cho biết công việc của họ trên đất Mỹ đã phải đối mặt với các hành vi đe dọa và can thiệp. Theo trung tâm này, từ ngày 20 đến 28/4/2025, họ đã nhận được tám thư đe dọa, và gian thông tin của họ tại Flushing đã bị phá hoại vào ngày 29/4/2025. Việc đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào những người hoạt động trên lãnh thổ Mỹ là một vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Phần cuối của tuyên bố nhấn mạnh:
“Thưa Ngài Chủ tịch, quyền được giữ và bày tỏ niềm tin của mình một cách ôn hòa, cũng như quyền tự do lựa chọn tham gia hoặc rời khỏi bất kỳ tổ chức nào, đều là những quyền con người cơ bản. Tôi bày tỏ sự kính trọng đối với lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công và các tình nguyện viên của phong trào thoái Đảng, đồng thời ca ngợi những nỗ lực của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu trong việc bảo vệ quyền tự do lương tri. Tôi kêu gọi các đồng nghiệp của mình cùng sát cánh với tất cả những người đang đấu tranh ôn hòa vì phẩm giá con người và quyền tự do tín ngưỡng”.
Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu Uông Chí Viễn cho biết, người dân Trung Quốc đại lục từ nhỏ đã sống dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.
Ông nói:
“Từ việc gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, rồi Đoàn Thanh niên Cộng sản, đến Đảng Cộng sản, từng bước một họ gắn lên người bạn những nhãn mác. Đồng thời, bằng mọi công cụ của bộ máy nhà nước và tuyên truyền, họ đã lâu nay tự xây dựng hình ảnh mình là đại diện duy nhất của Trung Quốc, khiến ‘Trung Quốc’ và ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc’ trở thành hai khái niệm đồng nhất trong mắt thế giới”.
“Ngày nay, hơn 400 triệu người Trung Quốc đã dùng tên thật hoặc bí danh để viết nên lời tuyên bố của mình: ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc; ĐCSTQ không có quyền đại diện cho người dân Trung Quốc”.
Ông cũng nhắc đến việc Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết số 444 hồi tháng 6, trong đó nêu rằng ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm gây đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định toàn cầu, đồng thời cáo buộc tổ chức này thực hiện các hành vi lừa dối có hệ thống, hiếu chiến và tội ác chống lại loài người với quy mô hiếm thấy trong lịch sử.
Ông nói thêm rằng các cơ quan tư pháp liên bang Mỹ cũng đã nhiều lần phơi bày việc ĐCSTQ lợi dụng hệ thống pháp luật, xã hội cởi mở và môi trường tự do ngôn luận của thế giới tự do để tiến hành “chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư luận và chiến tranh nhận thức”, biến chính nền tảng tự do của nước Mỹ thành công cụ chống lại nước Mỹ.
Ông tiếp tục:
“Tuy nhiên, khi thế giới không thể phân biệt rõ giữa người dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chính những người Hoa sinh sống tại các quốc gia tự do, tuân thủ pháp luật, lại trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Họ phải đối mặt với sự hiểu lầm và nghi ngờ vì những hành động của ĐCSTQ—đó cũng chính là điều mà ĐCSTQ mong muốn nhất: khiến thế giới không thể phân biệt giữa ‘Trung Quốc’ và ‘ĐCSTQ’, từ đó gắn chặt cộng đồng người Hoa ở hải ngoại với chính quyền này”.
Ông nhấn mạnh:
“Giúp thế giới nhận thức rõ điều đó không chỉ là trách nhiệm của người Trung Quốc, mà còn là một bước quan trọng để giúp thế giới tự do bảo vệ công bằng và chính nghĩa”.
Cuối cùng, ông kêu gọi cộng đồng người Hoa:
“Chủ động cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và thế hệ sau, để không còn bị xem là phần kéo dài của ĐCSTQ”.
Học viên Pháp Luân Công Trương Vạn Hiệp bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, bà và chồng là Doãn Tín Hiểu nhiều lần bị bắt giữ, đưa đi lao động cưỡng bức và tra tấn. Năm 2008, ông Doãn bị kết án 3 năm rưỡi tù vì tham gia sản xuất và vận chuyển tài liệu về Pháp Luân Công.
Bà kể rằng khi mang thai tám tháng và đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện, cảnh sát đã đánh thẳng vào bụng bà.
“Ngay cả một phụ nữ sắp sinh cũng bị đối xử bạo lực như vậy. Tôi nghĩ đến những học viên Đại Pháp khác khi họ đến Thiên An Môn thỉnh nguyện thì có thể tưởng tượng được họ đã phải chịu những gì”.
Gia đình bà cũng bị liên lụy. Mẹ bà từng mắc xơ gan giai đoạn cuối, nhưng sức khỏe hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau cuộc đàn áp, bà cụ liên tục bị chính quyền quấy rối và đe dọa vì kiên trì đức tin, chịu áp lực tinh thần nặng nề và qua đời năm 2002.
Bà cho biết khi con trai mới hơn một tuổi, cảnh sát xông vào nhà bắt bà ngay trước mặt con. Đứa trẻ hoảng sợ khóc thét. Sau đó bà bị đưa đến lớp tẩy não giam giữ hơn nửa năm, rồi tiếp tục bị đưa đi lao động cưỡng bức hai năm. Vì không từ bỏ tín ngưỡng, bà còn bị kéo dài thời hạn giam giữ thêm một tháng.
Trong trại lao động, bà bị tra tấn dã man, từng bị tước quyền ngủ suốt 15 ngày và bị treo còng trong thời gian dài.
Bà nói:
“Tôi hy vọng được lên tiếng cho những người đang bị bức hại ở Trung Quốc.”
Con trai bà, Doãn Tu Hiền, hiện là sinh viên chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc tại Đại học Phi Thiên và là thực tập sinh của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Anh cũng mong muốn dùng nghệ thuật để “lên tiếng cho những người vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc”.
Kế toán Alisa Zhou tại khu vực Washington D.C. đã phát biểu tại diễn đàn, kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức trả tự do cho mẹ bà là Vương Hữu Mai.
Bà Vương là một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, bị bắt giữ ngày 15/4/2026. Chính quyền Trung Quốc từ chối cho gia đình thăm gặp và cũng không cho luật sư tiếp nhận vụ án.
Đến ngày 30/4, lẽ ra bà phải được trả tự do, nhưng lại bị chuyển sang diện tạm giam hình sự và vẫn bị giam giữ đến nay.
Alisa Zhou nói:
“Tôi có mặt ở đây không phải để kêu gọi thế giới đối đầu với Trung Quốc, mà để kêu gọi thế giới đứng về phía người dân Trung Quốc, đứng về phía những gia đình như chúng tôi. Bởi tự do tín ngưỡng không chỉ là giá trị của nước Mỹ mà còn là giá trị mà người dân Trung Quốc trân trọng, đồng thời cũng là một quyền con người phổ quát”.
Bà kết thúc bằng lời kêu gọi:
“Mỗi người đều phải có quyền được sống theo lương tri của mình. Hôm nay, tôi tha thiết mong mọi người tiếp tục lên tiếng cho các tù nhân lương tâm. Xin hãy tiếp tục ủng hộ những nỗ lực bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Xin hãy thúc giục trả tự do ngay lập tức cho mẹ tôi, bà Vương Hữu Mai, cũng như tất cả những người chỉ vì đức tin mà bị cầm tù”.
Mỹ đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt “hành vi gây bất ổn”…
Hôm thứ Sáu (17/7), Thẩm phán William Orrick thuộc Tòa án Liên bang khu vực…
Các đối thủ của Mỹ đang cung cấp cho Iran thông tin và tình báo…
Ông Bessant cho biết Mỹ đã lập danh sách các tài sản ở nước ngoài…
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các học viên…
Theo Nghị quyết số 16, TP. Đồng Nai sẽ được áp dụng nhiều cơ chế…