Một trận sạt lở đất đã tàn phá toàn bộ ngôi làng ở khu vực phía Tây Sudan, Darfur, khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình video)
Một trận sạt lở đất đã tàn phá toàn bộ ngôi làng ở khu vực phía Tây Sudan, Darfur, khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng, đây là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử gần đây của quốc gia châu Phi này, theo thông tin từ một nhóm nổi dậy kiểm soát khu vực vào tối thứ Hai, AP đưa tin.
Ngôi làng bị “hoàn toàn san bằng,” theo lời của Phong trào Giải phóng Sudan – Quân đội, khi nhóm này kêu gọi Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế hỗ trợ việc thu hồi thi thể các nạn nhân.
Thảm kịch xảy ra vào Chủ nhật tại làng Tarasin thuộc dãy núi Marrah ở Trung Darfur sau những ngày mưa lớn.
“Thông tin ban đầu cho thấy tất cả cư dân trong làng đã thiệt mạng, ước tính hơn 1.000 người,” nhóm nổi dậy cho biết trong một tuyên bố. “Chỉ có một người sống sót,” nhóm này bổ sung thêm.
Abdel-Wahid Nour, lãnh đạo của nhóm, đã kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế vào thứ Ba. “Quy mô và mức độ của thảm họa là rất lớn và khó có thể mô tả,” ông nói.
Hội đồng Chủ quyền cầm quyền tại Khartoum cho biết họ thương tiếc “cái chết của hàng trăm cư dân vô tội” trong trận sạt lở ở dãy núi Marrah. Trong một tuyên bố, họ cho biết đã huy động “tất cả khả năng có thể” để hỗ trợ khu vực này.
Video được chia sẻ bởi một cơ quan truyền thông tại Dãy núi Marrah cho thấy một khu vực bị san phẳng giữa các dãy núi, với một nhóm người đang tìm kiếm trong khu vực.
Al-Amin Abdallah Abbas, một nông dân từ Ammo — một nhóm các làng bao gồm Tarasin — cho biết khu vực này đã trải qua nhiều tuần mưa lớn, với Tarasin là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông cho biết các thủ lĩnh bộ tộc và cộng đồng ở các khu vực lân cận đã huy động nỗ lực để thu hồi và chôn cất các nạn nhân.
“Ngôi làng và người dân của nó đã biến mất,” ông nói. “Đây là một thảm họa chưa từng có.”
Mohamed Abdel-Rahman al-Nair, phát ngôn viên của Phong trào Giải phóng Sudan – Quân đội, nói với AP rằng ngôi làng nơi xảy ra trận sạt lở rất xa xôi và chỉ có thể tiếp cận bằng đi bộ hoặc lừa.
Tarasin nằm trong dãy núi Marrah ở trung tâm, một khu vực núi lửa cao hơn 3.000 mét tại đỉnh. Đây là một khu vực di sản thế giới, nổi tiếng với nhiệt độ thấp và lượng mưa cao hơn so với các khu vực xung quanh, theo UNICEF. Nó nằm cách thủ đô Khartoum hơn 900 km.
Trận sạt lở vào Chủ nhật là một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất trong lịch sử gần đây của Sudan. Mỗi năm, hàng trăm người chết trong các trận mưa theo mùa kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10. Cơn mưa lớn năm ngoái đã gây ra sự sụp đổ của một con đập ở tỉnh Biển Đỏ phía Đông, làm ít nhất 30 người thiệt mạng, theo Liên Hợp Quốc.
Thảm kịch này xảy ra khi một cuộc nội chiến tàn khốc đã nhấn chìm Sudan sau khi căng thẳng giữa quân đội quốc gia và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bùng phát thành chiến sự vào tháng 4/2023 tại thủ đô Khartoum và các khu vực khác trong nước.
Hầu hết khu vực Darfur đang bị xung đột đã trở nên gần như không thể tiếp cận đối với Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ, do các hạn chế nặng nề và chiến sự giữa quân đội Sudan và RSF.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới đã cảnh báo rằng nhiều cộng đồng ở Darfur, bao gồm cả dãy núi Marrah, đã bị cô lập sau hơn 2 năm chiến tranh và bị bỏ rơi, mô tả các khu vực này là “một hố đen” trong các nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Sudan.
Họ cho biết trong một báo cáo tháng 7 rằng người dân ở những cộng đồng này đã “bị tước đoạt sự trợ giúp đầy đủ và bị các tổ chức cứu trợ bỏ rơi trong suốt hơn 2 năm.”
Phong trào Giải phóng Sudan – Quân đội, có trụ sở tại khu vực Dãy núi Marrah, là một trong các nhóm nổi dậy hoạt động ở các khu vực Darfur và Kordofan. Nhóm này không tham gia vào cuộc chiến.
Dãy núi Marrah là một chuỗi núi lửa hiểm trở kéo dài 160 km về phía tây nam el-Fasher, một điểm nóng chiến sự giữa quân đội và RSF. Khu vực này đã trở thành một trung tâm cho các gia đình di tản chạy trốn khỏi cuộc chiến ở và xung quanh el-Fasher.
Cuộc xung đột ở Sudan đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, hơn 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khiến một số gia đình phải ăn cỏ trong nỗ lực tuyệt vọng để sinh tồn khi nạn đói càn quét một số khu vực của đất nước.
Cuộc xung đột này đã chứng kiến những tội ác kinh hoàng, bao gồm giết người và cưỡng hiếp mang động cơ sắc tộc, theo Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền. Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết đang điều tra các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Cuộc xung đột này đã tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, với hơn 30 triệu người trong tổng số 50 triệu dân của Sudan cần được hỗ trợ. Trong số đó, hơn 630.000 người sống trong các khu vực bị nạn đói tấn công ở các khu vực Darfur và Kordofan, theo các chuyên gia đói nghèo quốc tế.
Mới hôm qua (1/9), một trận động đất đã xảy ra ở miền đông Afghanistan, tại Mazar Dara, tỉnh Kunar, khiến hàng trăm người thiệt mạng và phá hủy nhiều ngôi làng. Đến hôm nay (2/9), số người thiệt mạng đã vượt quá 1.400 người, với hơn 3.000 người bị thương, theo ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Chính phủ Taliban, cho biết trên nền tảng mạng xã hội X.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cùng chính quyền Trump đặt cược rằng…
NATO đã bước vào một kỷ nguyên mới với mức chi tiêu quốc phòng lớn…
Chính quyền Trump áp dụng quy định mới bắt buộc phụ huynh muốn đoàn tụ…
Những trải nghiệm kỳ lạ đó đến nay vẫn là bí ẩn lớn trong giới…
Chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump đã đình chỉ gần như toàn…
Chính quyền Trump đang phát đi tín hiệu về khả năng miễn giảm thuế quan…