Vào ngày 21/11/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) đã gặp Thị trưởng đắc cử của Thành phố New York Zohran Mamdani (trái) tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C (Ảnh chụp màn hình của NTD)
Thị trưởng đắc cử của thành phố New York Zohran Mamdani phát biểu với giới truyền thông New York vào Chủ Nhật, sau cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Trump tại Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần trước (ngày 21/11), rằng mặc dù ông không thay đổi nhận thức trước đây về Trump là một “kẻ bạo chúa” và “nhà độc tài”, nhưng cuộc gặp đã khiến ông nhận ra rằng hai người đã đồng ý về vấn đề quan trọng nhất đối với New York: làm thế nào để giảm chi phí sinh hoạt cho người dân New York.
Ông Mamdani nhắc lại vào Chủ Nhật rằng ông coi Tổng thống Trump là một “kẻ phát xít” và một “nhà độc tài”. “Tôi đã nói điều đó trước đây, và tôi vẫn nói như vậy cho đến ngày hôm nay”, Mamdani nói với chương trình “Meet the Press” của NBC.
Sau nhiều tháng công kích lẫn nhau trong chiến dịch tranh cử thị trưởng, hai người đã tỏ ra thân thiện một cách đáng ngạc nhiên trong cuộc gặp. Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ “cổ vũ” Mamdani, trong khi thị trưởng đắc cử gọi cuộc gặp là “hiệu quả”.
Trong cuộc họp, một phóng viên đã hỏi ông Mamdani liệu ông có giữ nguyên quyết định trong chiến dịch tranh cử của mình khi gọi ông Trump là “phát xít” hay không.
“Không sao đâu, cứ nói thẳng ra”, ông Trump nói đùa, tiếp tục câu chuyện. “Như vậy dễ hơn, dễ hơn nhiều so với việc giải thích”.
Ông Trump nói thêm: “Tôi nghĩ ông ấy sẽ thay đổi suy nghĩ khi chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau”.
“Tôi đến Phòng Bầu dục không phải để bày tỏ quan điểm hay lập trường, mà là để mang lại lợi ích thực sự cho người dân New York”, Mamdani nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm Chủ nhật. “Tôi đã nghĩ về việc người dân New York sẽ ra sao nếu chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ hiệu quả và tập trung vào những vấn đề mà người dân New York trăn trở vào đêm khuya, thay vì công kích lẫn nhau.”
Ông Mamdani cho biết trong cuộc gặp, ông đã nói với ông Trump rằng khi ông tranh cử thị trưởng, ông đã gặp nhiều người ủng hộ Trump và hỏi họ tại sao họ lại bỏ phiếu cho ông Trump.
“Họ cứ nói với tôi rằng đó là do chi phí sinh hoạt, chi phí sinh hoạt, chi phí sinh hoạt”, ông nói. “Một điều tôi thực sự trân trọng trong cuộc trò chuyện với tổng thống là chúng tôi đã có một cuộc thảo luận cởi mở về những khác biệt giữa hai bên. Chúng tôi cũng muốn tập trung vào cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở cho người dân New York dựa trên kết quả phân tích chung của chúng tôi”.
Ông Mamdani cho biết ông cũng đã thảo luận với tổng thống về những vấn đề đang cản trở việc đạt được mục tiêu giảm chi phí sinh hoạt.
Ngoài ra, ông còn thảo luận với Tổng thống về vấn đề triển khai Vệ binh Quốc gia tới Thành phố New York.
“Tôi đã nói với ông ấy rằng điều làm nên sự khác biệt của Thành phố New York so với bất kỳ nơi nào khác là chúng tôi có Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD), và tôi tin rằng NYPD có khả năng duy trì an ninh công cộng”, ông nói. “Theo tôi, tôi biết họ có thể làm được, họ đã làm được trong quá khứ, và dưới sự lãnh đạo của tôi, họ sẽ tiếp tục làm được”.
Một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể tiết lộ rằng cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Trump và Thị trưởng đắc cử Thành phố New York Mamdani tại Nhà Trắng vào ngày 21 đã mang lại ấn tượng thân thiện và vui vẻ khác thường. Thái độ của thị trưởng đắc cử Thành phố New York cho thấy sau nhiều tháng công kích lẫn nhau, ông muốn thể hiện vai trò của một “cậu bé ngoan”.
Tờ New York Post trích dẫn lời chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Tiến sĩ Carole Lieberman cho biết thông điệp phi ngôn ngữ mà “cặp đôi kỳ quặc” về mặt chính trị này truyền tải trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên sau một cuộc họp riêng là “niềm vui tột độ”.
“Cuộc gặp gỡ vừa rồi của họ cứ như thể ai đó vừa thả khí nitơ oxit, bởi cả Tổng thống Trump và Thị trưởng Mamdani đều trông vô cùng phấn khích. Sự tương tác của họ giống như một ‘bữa tiệc tình yêu'”, Tiến sĩ Lieberman nói. “Mamdani đứng như một cậu học trò, hai tay nắm chặt vào nhau hầu như lúc nào cũng, cố gắng tỏ ra ‘ngoan ngoãn'”, như thể muốn nói: “Vâng, thưa ngài, ngài còn điều gì tốt đẹp nữa không?”
Trong buổi họp báo kéo dài 30 phút, Mamdani, 34 tuổi, mỉm cười đứng cạnh Trump, 79 tuổi, hai tay chắp trước ngực. Ông Trump ngồi thư giãn tại bàn làm việc của tổng thống, và hai người đã trò chuyện nhiều lần.
Tiến sĩ Lieberman cho biết ông Trump rất thân thiện; ông vỗ nhẹ tay Mamdani và bắt tay ông. Sau đó, họ mô tả cuộc gặp gỡ là thân thiện và hiệu quả.
“Tôi đã gặp một người rất lý trí”, ông Trump nói, “một người thực sự muốn New York trở nên vĩ đại trở lại”, và “Tôi ủng hộ ông ấy”.
Tuần trước, vào thứ Sáu (21/11), 15 quốc gia đã đưa ra một tuyên bố…
Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam chính thức mở xả tràn…
Bộ phim tài liệu mới 'The Age of Disclosure' tuyên bố Chính phủ Mỹ nhiều…
Ngày 24/11/2025, Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh hành pháp khởi động quy…
Đài Loan đã ở trong một cuộc chiến tranh không giới hạn thầm lặng
Một blogger du lịch tiết kiệm đã kể lại trải nghiệm bị đầu độc, đồng…