Chiều ngày 14/2/2026, khoảng 250.000 người đã tập trung tại tại bãi cỏ Theresienwiesen, địa điểm tổ chức lễ hội Oktoberfest ở Munich, Đức, bất chấp mưa gió để tham gia cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền Iran từ chức. (Ảnh: Huang Qin/ Epoch Times)
Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị liên quân Mỹ–Israel tiêu diệt, chính quyền Trung Quốc tỏ ra vô cùng căng thẳng. Theo thông tin nội bộ do truyền thông tiết lộ, ngay sau khi ông Khamenei bị “chặt đầu”, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức ban hành một mệnh lệnh cực kỳ hiếm thấy và khẩn cấp: Yêu cầu Đại Sứ quán Trung Quốc tại Iran lập tức tiêu hủy toàn bộ tài liệu nhạy cảm.
Ngày 28/2, liên quân Mỹ–Israel đã phát động cuộc tấn công quân sự mang mật danh “Cơn Cuồng nộ Sử thi” vào thủ đô Tehran của Iran. Một quan chức an ninh cấp cao của Israel nói với Fox News rằng khoảng 40 quan chức cấp cao Iran đã bị tiêu diệt, đây là một trong những chiến dịch “chặt đầu” lớn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại.
Gần đây, Mỹ và Israel tiếp tục phát động một làn sóng tấn công mới vào Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ công bố video cho biết, họ đã phá hủy nhiều mục tiêu trên bộ và trên biển của Iran, đồng thời đánh chìm hơn 20 tàu chiến Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết thêm nhiều máy bay ném bom và tiêm kích đã được triển khai tới Trung Đông, và dự kiến trong vòng một tuần có thể kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran.
Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Israel đang nhắm mục tiêu vào bộ máy “nhà nước cảnh sát” của Iran, nhằm tạo điều kiện cho người dân nổi dậy và lật đổ chính quyền Iran.
Theo Times of Israel, ngày 3/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng trong chiến dịch từ đêm 2/3 đến rạng sáng 3/3, không quân Israel đã điều khoảng 100 chiến đấu cơ, thả hơn 250 quả bom xuống các cơ quan cốt lõi của chính quyền Iran nằm tại trung tâm Tehran.
Các mục tiêu bị ném bom bao gồm phủ Tổng thống Iran, trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, nơi họp của diễn đàn ra quyết định an ninh cấp cao, cũng như các cơ sở đào tạo sĩ quan và nhiều cơ sở then chốt khác.
Bài báo cho biết khu vực này là trung tâm chỉ huy nhạy cảm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của chính quyền Iran, tương đương với Trung Nam Hải ở Bắc Kinh – nơi đặt Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương, trung tâm quyền lực của chính quyền Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng tin tức này chắc chắn khiến giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc vô cùng lo lắng.
Trước đó, tờ Liberty Times (Đài Loan) tiết lộ nguồn tin nội bộ cho biết, sau khi ông Khamenei bị “chặt đầu”, ĐCSTQ đã lập tức ban hành một mệnh lệnh khẩn hiếm thấy: Yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran tiêu hủy ngay tất cả tài liệu nhạy cảm.
Theo báo cáo, dựa trên thông tin tình báo trao đổi giữa các đồng minh quốc tế và Đài Loan, những tài liệu mà Bắc Kinh yêu cầu tiêu hủy bao gồm tất cả hợp đồng bán vũ khí giữa Trung Quốc và Iran, các kế hoạch viện trợ, thậm chí dữ liệu bí mật liên quan đến việc mua dầu mỏ. Trong đó còn có “Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện Trung Quốc–Iran”, cùng với các phương án thực thi cụ thể cũng bị yêu cầu xóa bỏ.
Lý do chính thức mà ĐCSTQ đưa ra là lo ngại liên quân Mỹ–Israel có thể kích động đám đông xông vào đại sứ quán. Tuy nhiên nhiều người cho rằng nguyên nhân thật sự là sợ các bằng chứng này rơi vào tay Mỹ, trở thành chứng cứ rõ ràng cho việc ĐCSTQ vi phạm lệnh cấm và can dự vào chiến sự Trung Đông.
Một nguồn tin tiết lộ rằng ĐCSTQ rơi vào tình trạng bị động và bất ngờ vì trước đó họ dự đoán ông Khamenei sẽ trốn sang Nga lánh nạn, hoàn toàn không nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ trực tiếp ra lệnh ám sát.
Một lô tên lửa chống hạm siêu thanh do Trung Quốc sản xuất vốn dự kiến bàn giao cho Iran vào đầu tháng Ba. Tuy nhiên Mỹ đã ra tay chính xác ngay vào thời điểm này, cho thấy Washington nắm rõ hoàn toàn bố trí quân sự của Bắc Kinh.
Có thông tin cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẩn cấp điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, hai bên đã bàn bạc kín về cách giúp Iran tiến hành kháng cự lâu dài.
Nga phụ trách cung cấp vũ khí, còn Trung Quốc đảm bảo nguồn linh kiện cho máy bay không người lái của Iran không bị gián đoạn, đồng thời cung cấp hướng dẫn chiến thuật như định vị vệ tinh. Điều này cho thấy bề ngoài Trung Quốc và Nga kêu gọi ký “thỏa thuận ngừng bắn”, nhưng thực tế lại củng cố mặt trận chống Mỹ.
Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích việc tiêu hủy chứng cứ của ĐCSTQ:
“Quốc gia vực sâu đúng là dẫn đầu từ xa, gặp chuyện thì lập tức tiêu hủy tài liệu.”
“Đây chính là phản ứng của những kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xa, giấu đầu hở đuôi, giống như vụ tòa nhà sập trong trận động đất ở Thái Lan trước đây, người ta bị bắt vì lén lấy tài liệu.”
“ĐCSTQ sợ sổ sách không khớp, tiền đen sẽ bị lộ.”
Một số người khác nói:
“Giờ tiêu hủy chứng cứ cũng đã muộn, Mỹ và Israel chắc đã nắm được thông tin tình báo từ lâu. Bài báo của Liberty Times chắc chắn là dữ liệu do phía Mỹ cung cấp.”
“Israel đã có khả năng theo dõi Khamenei trong thời gian dài, chẳng lẽ họ không thu thập được bằng chứng về việc ĐCSTQ bí mật cung cấp linh kiện vũ khí cho Iran và truyền dữ liệu vệ tinh để chống lại Mỹ–Israel? ĐCSTQ có phải nghĩ rằng chỉ mình họ là thông minh nhất thế giới không?”
Nhiều cư dân mạng cũng ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel:
“Israel hãy tiếp tục ném bom, đừng dừng lại cho đến khi chế độ độc tài sụp đổ.”
“Ủng hộ Mỹ! Ủng hộ Israel!”
“Ủng hộ Trump, ông ấy đang nỗ lực vì hòa bình thế giới và loại bỏ tai họa cho người dân.”
“Chính phủ Iran là khối u độc của Trung Đông; Nga là tai họa của châu Âu; còn châu Á thì thuộc về ‘cường quốc nào đó’.”
Hôm thứ Hai (ngày 2/3), tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Hegseth đã tuyên bố mặc dù chiến dịch này không phải là một cuộc chiến theo định nghĩa truyền thống với mục tiêu duy nhất là “thay đổi chế độ”, nhưng sự sụp đổ của chính quyền hiện tại ở Iran đã trở thành sự thật. Ông kêu gọi người dân Iran nên tận dụng cơ hội lịch sử hiếm có này để thực hiện sự chuyển đổi quốc gia.
Hôm thứ Hai (2/3), Tổng thống Trump nói với Fox News rằng trong đợt tấn công đầu tiên của “Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi” diễn ra vào sáng thứ Bảy (28/2), Mỹ và Israel đã tiêu diệt 49 lãnh đạo cấp cao của Iran.
Trước khi chiến dịch “Cơn Cuồng nộ Sử thi” diễn ra, ĐCSTQ nhiều lần lên tiếng bảo vệ chính quyền Iran tại Liên Hợp Quốc. Đối với ĐCSTQ, Iran là nút trung chuyển quan trọng kết nối Trung Đông và châu Âu trong dự án “Vành đai và Con đường”; sự sụp đổ của chính quyền Iran được ngoại giới diễn giải là một đòn giáng mạnh vào chiến lược “liên minh chuyên chế” của Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trả lời câu hỏi của Reuters đã hoan nghênh…
Chuyến công du thắng lợi của ông Trump qua Trung Đông, 3 quốc gia vùng…
Cuộc bỏ phiếu mới nhất diễn ra vài ngày sau khi cuộc xung đột bắt…
Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết Ý dự định cung cấp hỗ trợ phòng không…
Hôm thứ Năm (5/3), khi xung đột Mỹ–Iran lan rộng, Iran bắt đầu tấn công…
Thứ Tư (4/3), Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines (NSC) xác nhận nhà chức…