Hình ảnh ngày 18/1/2025, những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã hô vang khẩu hiệu “ĐCSTQ cút” trên con đường bên ngoài Tòa án quận phía Tây Seoul. (Ảnh: Getty Images)
Trong những năm gần đây, cùng với việc Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh đến “ngoại giao sói chiến” và tiếp tục bóp méo lịch sử của Cao Câu Ly thông qua Dự án Đông Bắc, họ đã tuyên bố rằng Kim chi (kim chi kiểu Hàn Quốc, 김치) và Hanbok đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, đã làm sâu sắc thêm ác cảm của người dân Hàn Quốc đối với người Trung Quốc. Đảng cầm quyền thậm chí còn cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử ở Hàn Quốc. Một người bán hàng ở chợ Myeong-dong, Seoul, tiết lộ anh bị tấn công khi đang giải thích bằng tiếng Trung; hai học sinh cho biết cha mẹ cảnh báo các em không được nói tiếng Trung khi ra ngoài.
Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hàn Quốc Kukmin Ilbo, một người đàn ông 45 tuổi tên Park, chủ một cửa hàng tạp hóa ở Myeong-dong, Seoul, đã trải qua một điều kỳ lạ và kinh hoàng. Cửa hàng Myeong-dong đã thu hút một lượng lớn khách du lịch Trung Quốc nên đường phố tràn ngập biển hiệu quảng cáo bằng chữ Trung Quốc. Không ngờ, một người đàn ông đã xúc phạm Park bằng những lời chửi thề: “Myeong-dong cũng bị Trung Quốc thôn tính sáp nhập à? Ông chủ là người Trung Quốc à?”
Vào ngày 20/2, Zhang (Trương), một nhân viên bán hàng người Trung Quốc 32 tuổi, làm việc tại một cửa hàng mỹ phẩm gần Myeong-dong. Anh kể rằng để thực hiện các hoạt động quảng cáo, tôi đã nói chuyện với khách du lịch bằng tiếng Trung Quốc. Không ngờ, một người đàn ông đi ngang qua đột nhiên chửi bới tôi và nói: “Hãy cút về Trung Quốc đi”.
Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị Quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ vì ban hành thiết quân luật khẩn cấp vào tháng 12 năm ngoái, cuộc đấu tranh chính trị giữa hai đảng ở Hàn Quốc ngày càng gay gắt, trong khi ông Yoon Suk-yeol cho rằng sự can thiệp của các thế lực cộng sản như Bắc Triều Tiên vào cuộc bầu cử là nguyên nhân chính khiến ông phải ban hành thiết quân luật. Ngoài ra, những người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol còn tuyên bố tại các cuộc mít tinh, YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng can thiệp vào bầu cử để kiểm soát Hàn Quốc. Đồng thời, những người tham gia các cuộc biểu tình phản đối luận tội cũng hô vang khẩu hiệu “diệt Cộng”, làm gia tăng làn sóng bài Trung tại Hàn Quốc.
Có khá nhiều người Trung Quốc tập trung tại trung tâm Myeong-dong, phường Daerim-dong thuộc quận Yeongdeungpo-gu của Seoul. Những cư dân và các thương nhân có bối cảnh Trung Quốc này rất lo lắng về “tình cảm bài Trung” ở Hàn Quốc.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng số lượng khách du lịch Trung Quốc tại Myeong-dong đang giảm đáng kể; thậm chí các bảng hiệu quảng cáo bằng chữ Trung Quốc cũng bắt đầu biến mất với số lượng lớn; hơn thế nữa, một số người nổi tiếng trên Internet Hàn Quốc đã nhảy múa và quay phim trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc, giương cao những tấm biển có dòng chữ “Hãy quản lý tốt đất nước của các người, đừng can thiệp vào công việc nội bộ [của chúng tôi]”.
Trường tiểu học Hoa kiều ở Seoul, Hàn Quốc nằm cạnh Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc. Gần đây, các giáo viên tại trường đã tăng cường tuyên truyền cho học sinh và kêu gọi học sinh chú ý đến các vụ tấn công đang diễn ra nhằm vào người Trung Quốc ở Hàn Quốc. Một học sinh Trung Quốc họ Trần, 11 tuổi, cho biết sau giờ học: “Thông qua các nền tảng xã hội, em mới biết được rằng những từ như ‘Cuộc mít tinh Taegeukgi’ và ‘Diệt Cộng” là sự công kích nhắm vào Trung Quốc. Vì vậy, bố mẹ em yêu cầu em sử dụng tiếng Hàn nhiều nhất có thể khi nói chuyện bên ngoài.”
Một học sinh Đài Loan 11 tuổi khác họ Lý đi cùng Trần sau giờ học cũng cho biết: “Bố mẹ em cũng dặn em điều này, đừng bao giờ nói tiếng Trung ở bên ngoài”.
Một người đàn ông 55 tuổi họ Trịnh điều hành một doanh nghiệp viễn thông ở Daerim-dong, Seoul, nói rằng: “Vì video trên YouTube đề cập đến sự can thiệp của Trung Quốc vào bầu cử ở Hàn Quốc, nên tôi rất lo lắng về việc liệu những người bạn ở Hàn Quốc của tôi có bị tấn công hay không”.
Một người điều hành một công ty du lịch ở Jayang-dong cho biết: “Cùng với các cuộc mít tinh và tuần hành ở địa phương của những người ủng hộ luận tội và phản đối luận tội ở Hàn Quốc, sự đối lập ngày càng gay gắt. Một số người lo ngại rằng liệu Hàn Quốc có sắp rơi vào nội chiến hay không, vì bầu không khí trở nên căng thẳng và đầy bất ổn đã khiến du khách e ngại khi đến Hàn Quốc du lịch, dẫn đến lượng khách du lịch sụt giảm đáng kể.”
Một sinh viên Đại học Konkuk có quốc tịch Đài Loan cho biết: “Tôi thực sự đã trải nghiệm mức độ ác cảm với cộng đồng người Hoa ở Hàn Quốc. Vì vậy, tôi cố gắng giữ im lặng hoặc chỉ nói tiếng Hàn khi đi tàu điện ngầm”.
Vào tối ngày 7/2, một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ở Jung-gu, Seoul. Những người chống Trung Quốc đã tổ chức sự kiện “Lễ hội diệt Cộng” (Festival diệt Cộng) và giương cao các khẩu hiệu “CCP cút đi” trong khi hô vang các khẩu hiệu như “Tập Cận Bình hạ đài”, v.v.
Theo hãng thông tấn Yonhap, khoảng 50 người biểu tình đã tập trung tại hiện trường, họ đi theo người chủ trì và hô vang “Diệt Cộng”. Vì địa điểm tập trung gần khu du lịch Myeong-dong nên có rất nhiều du khách Trung Quốc đi ngang qua. Nhiều người nhìn cuộc biểu tình với vẻ mặt bối rối, trong khi những người khác cúi đầu bước đi nhanh.
Người tổ chức “Festival diệt Cộng” là Kim Jung-sik, cựu phát ngôn viên thanh niên của Đảng Quyền lực Quốc gia. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap, ông nói “thế lực xâm phạm chủ quyền” mà Tổng thống Yoon Suk-yeol nhắc tới không phải là Trung Quốc sao?
Ông nói rằng thế hệ trẻ rất không hài lòng với cách đối xử ưu đãi không công bằng mà người Trung Quốc hoặc Hoa kiều (ở Hàn Quốc) được hưởng. Mặc dù người Trung Quốc đã chụp ảnh các cơ sở của Cơ quan Tình báo Quốc gia nhưng họ không thể truy tố họ theo Đạo luật Gián điệp. Thực tế này phải được xem xét một cách nghiêm túc, đó là lý do tại sao cuộc biểu tình này (Festival diệt Cộng) đã được lên kế hoạch.
Vào tối ngày 3/12 năm ngoái, ông Yoon Suk-yeol đã ban hành thiết quân luật khẩn cấp và sau đó bị Quốc hội luận tội. Khi ông ra hầu tòa vào tháng trước, đội bào chữa cho biết rằng một trong bốn lý do chính khiến ông Yoon Suk-yeol tuyên bố thiết quân luật là do những bí mật như hệ thống chống tên lửa THAAD đã bị rò rỉ sang Trung Quốc, và thậm chí có người Trung Quốc tự nhận là du học sinh sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh các cơ sở quân sự.
Kể từ sau vụ thiết quân luật, tâm lý “chống Trung Quốc” ở Hàn Quốc đã leo thang thành thái độ “bài Trung” một cách rõ ràng, thậm chí còn dần lan rộng, khiến du khách Trung Quốc và cộng đồng người Hoa tại Hàn Quốc cảm thấy bất an. Nhiều người tham gia phong trào “bài Trung” này cũng được cho là những người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol.
Các khẩu hiệu “ĐCSTQ cút đi” (CPP Out) và “Phản đối luận tội” đã xuất hiện trong sự kiện “Festival diệt Cộng” này. Các khẩu hiệu của “CPP Out” thường có thể được nhìn thấy tại các cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol được tổ chức trước Quảng trường Gwanghwamun và Tòa án Hiến pháp.
Các chuyên gia tin rằng tranh cãi về việc người Trung Quốc ở Hàn Quốc “lợi dụng bảo hiểm y tế để trục lợi” và tin tức người Trung Quốc giành mua bất động sản đã thúc đẩy tâm lý chống Trung Quốc.
Người ta nói rằng trong “Xiaohongshu” của Trung Quốc có rất nhiều chiến lược dạy người dân cách khai thác sơ hở, lợi dụng bảo hiểm y tế của Hàn Quốc, dẫn đến thâm hụt rất lớn về bảo hiểm y tế của Hàn Quốc. Ngoài ra, có tới 65% người nước ngoài mua bất động sản ở Hàn Quốc vào năm ngoái là người Trung Quốc, điều này gây lo ngại sẽ cản trở sự ổn định của giá nhà đất. Ví dụ, ở đảo Jeju, người mua Trung Quốc đã đẩy giá nhà đất lên cao, gây bất bình cho người dân địa phương.
Vương Quân, Vision Times
Hàng ngàn nạn nhân nước ngoài được thả khỏi công viên lừa đảo của Myanmar…
Trước buổi biểu diễn đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tạiTrung tâm Nghệ…
VKS xác định không có tài liệu, chứng cứ thể hiện cựu Bộ trưởng, cựu…
Sau một tháng trì hoãn, Tổng thống Trump cho biết mức thuế dự kiến áp…
Tên Yagi bị Việt Nam loại khỏi ngân hàng tên bão quốc tế do gây…
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được hỏi "ông có lời khuyên hay khuyến nghị…