Thái thượng hoàng Akihito (Ảnh: Wikimedia)
Một quan chức tại Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản (IHA) cho biết vào thứ Ba (26/07), Thái thượng hoàng Akihito, cha của Nhật hoàng hiện tại, đã được chẩn đoán bị suy tim vào tháng trước, nhưng tình trạng của ông đang dần cải thiện sau khi được chăm sóc sức khỏe.
Thái thượng hoàng Akihito, 88 tuổi, đã từ chức vào năm 2019 khi cảm thấy không thể đáp ứng các yêu cầu của công việc. Ông là người đầu tiên thoái vị Nhật hoàng trong 200 năm qua.
Suy tim là tình trạng cơ tim không bơm máu tốt như bình thường, nhưng bệnh này có thể được điều trị. Nó khác với một cơn đau tim khi dòng máu đến tim bị tắc nghẽn đột ngột.
Thái thượng hoàng Akihito được chẩn đoán bị suy tim do van tim có vấn đề vào cuối tháng 6 và đã được điều trị bằng thuốc cũng như hạn chế một số hoạt động kể từ đó, một quan chức IHA cho biết.
“Hiện tại ông ấy đang sống cuộc sống như bình thường”, quan chức này cho biết thêm.
Là con trai của cố Nhật hoàng Hirohito, ông đã dành phần lớn thời gian trị vì của mình để chữa lành vết thương của cuộc chiến tranh trên khắp châu Á dưới danh nghĩa của cha mình, cũng như đưa chế độ quân chủ đến gần hơn với các công dân bình thường.
Dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II vào năm 2015, ông đã bày tỏ “sự hối hận sâu sắc”, được một số người coi là nỗ lực củng cố di sản của chủ nghĩa hòa bình ở Nhật Bản.
“Nhìn lại chặng đường đã qua, cùng với niềm tiếc thương sâu sắc về chiến tranh, tôi cầu mong bi kịch chiến tranh này sẽ không lặp lại và cùng nhân dân gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người đã ngã xuống trong chiến tranh và sự tàn phá của chiến tranh,” ông nói vào ngày 15 tháng 8 năm 2015, kỷ niệm 70 năm chiến tranh kết thúc.
Nhật Minh (theo Reuters)
AEON Financial cho biết trong quá trình thực hiện tích hợp sau sáp nhập với…
12 sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành trên thị trường vừa được…
Giáo sư Mearsheimer tin rằng tình báo Mỹ đã biết trước vụ tấn công sâu…
Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam tiếp tục vượt ngưỡng có thể thao túng tiền tệ nhưng…
Theo một cuộc khảo sát mới ở Hoa Kỳ, Thế hệ Z và Thế hệ…
Nhận lời “gửi gắm” từ đồng nghiệp, một Trưởng công an xã nhận chuyển khoản…